1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa nhau liệu có đợi chờ nhau được không ??

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi onlylove83, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onlylove83

    onlylove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Xa nhau liệu có đợi chờ nhau được không ??

    Love is forever.....Liệu có được mãi không....nếu ta và nàng ở cách xa nhau 1 người 1 phương trời.....người ta bảo nhất cự ly nhì tốc độ....ở xa giữ người yêu đã là khó rồi huống zì là kiếm người yêu........Có thật vậy không nhỉ.......khi bạn đã có 1 tình yêu liệu rằng bạn có đủ lòng tin và nghị lực để giữ nó mãi mãi ở bên mình không?

    Over and over I whisper your name
    Over and over I kiss you again
    I'm far away you now but my heart is always around you
    Love is forever
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Có được ko? khi bạn tự đặt ra cho mình câu hỏi này thì chắc bạn đã có một sự nghi ngờ.... Niềm tin là một cái gì đó thiêng liêng, là một thứ sức mạnh có thể giúp bạn đạt được điều mình muốn. Nhưng ngay từ bản thân mình, đến bây giờ mới thật sự có một câu trả lời là " Không". Sự tự tin ban đầ dù có đến đâi thì bạn cũng chỉ dừng lại ở sự hối tiếc lẫn một chút trách móc cho hoàn cảnh sao lại phải xa nhau....
    Nhưng có một điều mình ko hối tiếc là mình đã từng yêu, yêu thật sự và đã từng rất tự tin để last cái long-distance love đó!!!
    Còn bây giờ thì buồn, buồn ,nhưng cũng thanh thản hơn khi đã giải quyết những khuất mắc lâu nay....
    Csống bây giờ tự nhiên chẳng còn đẹp và nhiều hy vọng , Dvới mình là như vậy..chán nhỉ?????
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    niềm tin rồi sẽ cạn kiệt ........
    Bạn sẽ thấy mình không đủ lòng tin sức mạnh để duy trì
    Have u ever been in love?
  4. onlylove83

    onlylove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm cũng như ngọn nến thôi. Khi bạn ở xa ngọn nến cho dù có cháy sáng mãnh liệt nhưng liệu nó có đủ ánh sáng để làm ấm làm sáng lên 1 vùng tăm tối xa xăm không? Mà biết đâu ở cái vùng xa xăm tối sâu đó lại có biết bao cây nến sẵn sàng cháy sáng lên để sưởi ấm con tim giá lạnh
    Over and over I whisper your name
    Over and over I kiss you again
    I'm far away you now but my heart is always around you
    Love is forever
  5. Todayisgudaytodie

    Todayisgudaytodie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Sến. Bài nào cũng sến. Sến hết sức. Sến kinh khủng. Sến quá là sến . Để anh đây vote thêm cho chú 1 sô nữa cho đủ bộ triple 1 đỉm nhé.

    Được Todayisgudaytodie sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 19/08/2003
    Được Todayisgudaytodie sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 19/08/2003
  6. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    i think i can , giỏi quá , bravo . Thực ra thì phải tuỳ theo tình huống . Nếu như em và người đó thích nhau thì em mới chờ , còn người đó mà đã có bạn gái khác thì chờ làm gì hả anh , mình phải nói là chúc 2 bạn vui vẻ với nhau always chứ. NGười ta mà giận nhau thì mình giảng hoà , nếu được ,còn ko thì thôi , đừng lợi dụng lúc này mà làm người thứ 3 . I do hate being a third person
    Everything will pass. Time lost can never be regained.
    Được Quynhle84 sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 21/08/2003
  7. Todayisgudaytodie

    Todayisgudaytodie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Oh bravo em Quỳnh liền. Có đìu anh đặt cho em 1 tình hún này nhé. Lỡ như người mà em like ở gần em, ở Mỹ chẳng hạn còn gf của him ở Việt Nam. Hì tính sao đây em ??? Rơm gần lửa lâu ngày cũng cháy à .
    Thà một lần đau
    Mười lần sau xướng
     
  8. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    em Today à , chị nói là chị không muốn làm người thứ 3 . Tính chị vậy nên dù có sao thì cũng ko chịu đâu em à . Chỉ khi 2 người đó chia tay nhau mà không có dính dáng gì chị trong đó thì chị chấp nhận . Chị cũng không ép người đó phải quên his pre half . free will , chịu :) . Được chưa hả em ??
    Nhưng mà chị nghĩ là dù người đó chia tay bạn gái thì chị cũng khó có thể chấp nhận him ngay liền được . 99% tụi chị sẽ là bạn thôi , còn 1% thì hơi bị ít để mà trở thành couple.
    Everything will pass. Time lost can never be regained.
    Được Quynhle84 sửa chữa / chuyển vào 02:53 ngày 22/08/2003
  9. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Hả ,gì mà em Quỳnh rồi em Today là sao ,ai to hơn thế .
    Nhìn chung nếu thấy người nào good hơn người cũ mà ko iu lăm lắm thì chắc cũng khà khà ,em thế ko bít người khác sao

    AJAX AMTERDAMS IS MY LIFE

  10. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi mấy ông bà SẾN wa'' , nhưng cho tui hỏi có ai chat trong room hssv ngày trước ko??? thấy cái nick quynhle84 quen quen
    Love@

Chia sẻ trang này