1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa nhau liệu có đợi chờ nhau được không ??

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi onlylove83, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    em vẫn từng đợi anh, như hoa từng đợi nắng như gió tìm rặng phi lao, như trời cao mong mấy trắng......
    Em vẫn từng đợi anh, trên những chặng đưòng quen, tiếng hát ai xao động thoáng mùi hoa êm đềm, Kỉ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó, những bạn bè quen những con đuờng nhỏ, hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm, có lẽ nào, có lẽ nào, anh lại quên em...
    ngưòi thì đợi, ngưòi thì quên, thôi Bái bai luôn cho rồi...
  2. kittycp84

    kittycp84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Đợi? Ko đợi? Đợi? Ko đợi? Yêu? Ko yêu? Yêu? Ko yêu? ...hic hic...đếm mãi...cánh hoa cúc thì rụng hết rồi mà mấy cái chữ nớ thì cứ nhẩy cà tưng trong đầu!!!!
    ---->>Thôi, quyết định rồi: Đợi và ko đợi lun cho biết!
    Khùng thật!
    Đúng là chưa thấy cái topic náo sến hơn cái topic ni! Mà tưởng răng, toàn là " chọn em nào? Đá em nào? ", thôi tốt nhất đá một phát, văng cà tưng hết đi. Mà có em nào avai cho đâu mà đá?! Đá quả banh ah
  3. onlylove83

    onlylove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ngày dài quá không em
    Em chờ zì sau những tình yêu
    Tim hụt hẫng bao cuộc tình lỡ bước
    Nụ tầm xuân giờ đã thành già cỗi
    Em vẫn chờ 1 mùi hương của ti`nh say
    Em cứ chờ mặc thời gian vẫn quay
    Đối thoại với trời và độc âm cùng gió
    Trăng mang niềm vui sau những ngày bùn tủi
    Chờ bình minh xua bóng tối quanh em
    Em chờ zì khi cuộc sống là bóng đêm
    Tình yêu cũ đã nhuốm vào trong máu
    Có thể khâu vết xước một trái tim
    Em tự hỏi mà lòng đau quằn quại
    Cơn gió nhẹ như bàn tay mềm mại
    Đánh thức em dậy trước ban mai rực nắng
    Bên cửa sổ mùi hoa Quỳnh còn thoảng
    Nụ cười lại về trên đôi môi của em
    Bùn làm zì hỡi em gái lọ lem
    Tình yêu là cơn gió ngoài hiên thoảng
    Mùi hoa Quỳnh ai kia liệu còn giữ
    Sao phí hoài tuổi trẻ với tình yêu
    Ôi em gái bây giờ lòng mới hiểu.
    Ước zì được như chym tự do giữa bầu trờiiiiii
    Ngày đâu có quá dài phải không em??
    Cao hứng đọc 1 bài thơ cùa 1 m gái nhỏ làm đệm 1 bài góp zui
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ... chú only love có vẻ là người vừa si vừa chung tình nhỉ ... hì hì .... , khâm fục chú thật đấy ... hì hì ... , cái topic này lâu lâu lại được chú hâm nóng lên bằng vần thơ ướt át ... hì hì ...
  5. Todayisgudaytodie

    Todayisgudaytodie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Xỉn đi đại ca ..... Zô cho đỡ bùn
  6. Blac_Khands

    Blac_Khands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này đúng là sến. Anh em Lê Quý Đôn uỷ mị đến thế sao.
    Thời nay bà con hứa với nhau rầm rầm như xe container chạy trên xa lộ. Đến khi xa nhau, nước mắt như mưa để rồi về nhà mua cây kem ăn hết buồn.
    Nói tóm lại, khi đã xa nhau rồi, thì cứ yên tâm di kiếm người yêu khác.
  7. tettrum86

    tettrum86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    thiệt tình... lính mới tò ten đây... chưa biết LOVE là gì... nhưng mà
    Có chờ mới biết là chờ được hay không chứ....
    Suy nghĩ nông cạn, mong anh chị bỏ qua cho đàn em
    A1 01-03

Chia sẻ trang này