1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa nhau liệu có đợi chờ nhau được không ??

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi onlylove83, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    chường mình bữa ni răng mà sướt mướt rứa...
  2. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    có em , em chat trong đó hả em ?? hssv duoc open lai roi kia`
    Everything will pass. Time lost can never be regained.
  3. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    thì chuyện tình củm tuổi mới lớn đó mà em ;)
    Everything will pass. Time lost can never be regained.
  4. Todayisgudaytodie

    Todayisgudaytodie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hờ mấy em thông củm. Sến dễ lây nhiễm lắm. Có khi còn hơn cả SARS nữa cơ. Cứ người nào mà tạo topic sến 1 cái là bà con ùn ùn sến theo à. Anti Sential đeeeeee.
    Thà một lần đau
    Mười lần sau xướng
     
  5. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Xa nhau ah'', cu doi cu cho, den khi tinh` yeu thoi chay'' in each heart nua thi` thoi, cham dut.. Thoi gian se tra loi cho moi cau hoi ma`.. lo gi` chu??

    Play with lover, don't play with love!
  6. onlylove83

    onlylove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mượn bài thơ để bày tỏ 1 chút nghĩ suy về vấn đề Đợi chờ
    Cô Lái Đò
    Nguyễn Bính
    Xuân đã đem mong nhớ trở về,
    Lòng cô lái ở bến sông kia,
    Cô hồi tưởng lại ba xuân trước,
    Trên bến cùng ai đã nặng thề.
    Nhưng rồi người khách tình xuân ấy
    Đi biệt không về với bến sông,
    Đã mấy lần xuân trôi chảy mãi
    Mấy lần cô gái mỏi mòn trông...
    Xuân này đến nữa đã ba xuân,
    Đốm lửa tình duyên tắt nguội dần.
    Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi,
    Cô đành lỗi ước với tình quân.
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng.
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy,
    Để buồn cho những khách sang sông.
    Over and over I whisper your name
    Over and over I kiss you again
    I'm far away you now but my heart is always around you
    Love is forever
  7. Todayisgudaytodie

    Todayisgudaytodie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Thơ thế mà cũng gọi là thơ ..... Xem nè chú onlylove....
    Người ta bảo thời gian là xa cách
    Vì lòng người hay dễ đổi thay
    Nhưng tôi bảo thời gian là thử thách.
    Vì lòng người đâu phải cánh vạc bay.
    Cheer đeeeeeeee.
    Vắt khối óc nặng hồn du đãng. Vứt tặng cho đời những vần thơ . Khép lại nụ cười trên đôi môi tuổi trẻ. Nối lại tơ lòng khắp mọi nơi.
  8. happy_song259

    happy_song259 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    nếu tui chờ mà được thì sao,chính tui đang làm những điều mà mọi người nói đấy...
    HAPPY_SONG
  9. hung2452

    hung2452 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    tình yêu giữa hai người mà không ở gần nhau thì khó giữ được lắm , vì khi xa nhau, tình cảm dễ thay đổi lắm à, bởi vậy mình cũng có một cô bạn học lê quý đôn, đã đi học sài gòn,rất yêu nhưng mà cũng đành chia xa, vì sợ thời gian sẽ làm thay đổi, cũng thật buồn, nhưng biết làm sao bây giờ,đành không đến được với nhau vậy
    size=4[/blue]/size=4]
  10. Todayisgudaytodie

    Todayisgudaytodie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Có bồ mà kô lo giữ. Hehe mà nói thật con trai Huế 10 chú thì hết 9 chú sến rện, miệng thì lúc nào cũng đeo đẻo ... Con gái Đoà Nẽng hông thích là phải.
    Vắt khối óc nặng hồn du đãng. Vứt tặng cho đời những vần thơ . Khép lại nụ cười trên đôi môi tuổi trẻ. Nối lại tơ lòng khắp mọi nơi.

Chia sẻ trang này