1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa nhau liệu có đợi chờ nhau được không ??

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi onlylove83, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scientist

    scientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hi,cái chuyện chờ đợi thì khó nói lắm đấy! tui biết nhiều tình huống yêu nhau say đắm rồi củng phải chia tay! hoàn cảnh kinh khủng lắm!
    mà đa phần con trai đi nước ngoài có người yêu ở nhà thì bị cô ấy "đá"( hơi nặng!) khá nhanh! thế đấy! các " bà" ở đâu rồi phản biện đi chớ!
    " đôi khi niềm tin củng chẳng làm được gì cả"
    chuong
    ngu
  2. onlylove83

    onlylove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chú nói chí phải,đôi lúc thật khó kím được 1 niềm tin chú à, tình yêu ở xa niềm tin là thứ quan trọng nhất bạn có vượt qua được những thử thách khó khăn của tình yêu thì mới có được 1 tình yêu vững bền
    Tôi cũng đang ở chính trong tình huống này, đôi lúc tôi cảm thấy ngờ vực bùn và có ý định chia tay bởi xung quanh cô ấy là bao nhiu chàng trai cũng như tôi đều yêu cô ấy hết lòng tha thiết, như thế tốt cho cả tôi và cả cô ấy nữa nhưng mà tôi bít rằng tôi không thể, cô ấy là 1 món quà đẹp nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho tôi , tôi không có quyền nghi ngờ cô ấy, tôi cũng chẳng mún nghe bất cứ những gì nói về cô ấy và những mối quan hệ của cô ấy ,mà ai cho tôi cái quyền đó chứ,được cô ấy yêu được cô ấy đợi chờ đối với tôi đã là 1 niềm hạnh phúc lớn .Đã nhiều lần tôi hỏi cô ấy em có yêu anh không,cô ấy không trả lời cô ấy nói anh hiểu tình cảm của em mà rồi thời gian sẽ trả lời tất cả.Tôi vẫn luôn hy vọng tôi yêu cô ấy hết lòng và với chính bản thân tôi.......cho đến khi nào cô ấy không còn yêu tôi nữa cô ấy mún xa rời tôi vì không thể đợi chờ.....tôi không thể là người ích kỉ tôi sẽ chấp nhận bởi cô ấy có quyền được như vậy, tôi là ai cơ chứ 1 kẻ ở xa lơ xa lắc có ở bên cạnh cô ấy những lúc ốm đau những lúc cô ấy bùn muốn có 1 người chăm sóc hay chia xẻ an ủi .....tôi thì có thể làm được gì ngoài 1 trái tim yêu cô ấy mãnh liệt và cầu chúc cho cô ấy được vui vẻ mạnh khoẻ.
    Tôi biết tình yêu là 1 từ rất nguy hiểm.......nó sẽ khiến cho trái tim ta đau đớn nhưng tôi đã quyết định tôi sẽ luôn yêu cô ấy chân thành và mãi mãi........bởi đơn giản .......Trái tim của tôi chỉ có mình cô ấy mà thôi.....và không 1 người con gái nào có thể thay thế được cô ấy trong trái tim tôi.
    Làm sao cô ấy có thể hiểu được tôi yêu cô ấy nhìu đến chừng nào....tôi đã từng cảm thấy cay xè đôi mắt khi nghe rằng cô ấy đã từng yêu và vẫn còn yêu 1 người nào đó và với tôi cô ấy chưa hề có chuyện gì cả.....cô ấy chưa đủ can đảm để thiết lập 1 mối quan hệ mới....tôi sẽ phải làm gì .......từ bỏ cô ấy ư để cô ấy trở về với mối tình cũ còn tôi thì tiếp tục cuộc sống phiêu bạt của mình .....có thể chăng.......1 lá meo và tất cả sẽ trở về như thưở ban đầu .......ôi chính lúc này tôi mới nhận ra rằng tôi yêu cô ấy biết bao tôi đã không thể nào học được cho cái kì thi gần đến...cô ấy cứ dằn vặt trong đầu tôi.......và tôi đã khóc giọt nước mắt đầu tiên .....để nói với trái tim mình tôi không thể quên cô ấy....tôi sẽ không nói hay meo cho cô ấy....tôi sẽ vẫn yêu cô ấy như ngày nào.....bởi tôi biết rằng cô ấy chính là thứ quý báu nhất của cuộc đời tôi.....đánh mất cô ấy tôi sẽ mất đi một nửa của mình.....Xuân Diệu đã từng nói yêu là chết trong lòng 1 ít và lúc này đây tôi đã cảm nhận được nó như thế nào.......Tôi có thể thét lên trong đêm tối lúc này tôi rất yêu và rất nhớ cô ấy.......tôi muốn đuợc đến ngay bên cạnh cô ấy.......cho dù thế nào đi nữa Anh vẫn yêu em cô bé của anh.......
    Một thầng SV chỉ biết cắm đầu vào sách vở như tôi tình yêu vốn là 1 cái gì đó thật xa vời tôi không đủ sức không dám với tới nó.......nhất là 1 kẻ ngờ nghệch trong tình yêu như tôi.....cô ấy là 1 mối tình đầu .......thật cách xa và cũng nhìu sóng gió.......nhưng tôi sẽ yêu thật lòng với chính tình yêu của tôi......dâng trọn cho cô ấy.......và giá như cô ấy ở 1 nơi cách xa sẽ nghe đuợc lời nói của trái tim tôi
    Anh đâu biết tình yêu đẹp đến thế
    Giữa trời đêm rực sáng mọi vì sao
    Anh đâu biết trái tim mình rực cháy
    Từ lúc mình đã gặp được em
    Cuộc sống đã thay đổi
    Trong ánh mắt của anh
    Mọi thứ thật kỳ ảo
    Trong vòng tròn tình yêu
    Em nào đâu có biết
    Em nào đâu có hay
    Trái tim anh nhỏ bé
    Đã chứa trọn hình em
    Cuộc đời thì ngắn ngủi
    Hạnh phúc thật giản đơn
    Em chính là của quý
    Cuộc sống dành cho anh
    Cát đợi sóng xô bờ
    Bến đợi thuyền cập bến
    Lòng anh như bến cát
    Đợi mãi bóng hình em
    Khoảng cách dù có xa
    Thời gian dù có dài
    Nhưng tình anh vẫn vậy
    Mãi mãi dành cho em
    4h30 am 14-10-2003
    Tặng cô bé của anh
    Over and over I whisper your name
    Over and over I kiss you again
    I'm far away you now but my heart is always around you
    Love is forever
  3. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    thì đừng đi , ở lại luôn đi , nói chung single là tốt nhất . Muốn đỡ lẻ loi lúc già thì xin con nuôi , that s it .
    "Never frown when you re sad... because you never know when someone will come by and will fall in love with your smile :) ."
  4. coden

    coden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Sao không sinh con nhỉ ? Tại sao phải xin con nuôi chứ ?

    Em không mơ hoang kiep song trên thiên đường
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ... chú ấy đang nói hay thế .. bé Quỳnh nhà ta lại chơi một câu nghe mà nhột chít đi được ... . em thích thì single thử xem nào ... hờ hờ ... , có khi cũng vui lém đó ... hì hì ...
    Chuyện đi xa có chờ đợi được nhau hay không là do con người mình ... , thích thì chờ , không thích thì khỏi chờ .... thế thôi ... chuyện nhỏ bỏ qua ... nhưng đi xa thường thì con trai chán chít hơn con gái ... hì hì ... Nếu có người yêu trước ở nhà thì con trai nếu hứa thì fải làm ... hờ hờ ... nếu đã hứa chờ người yêu thì ráng chờ cho hết đời để fải đạo một thằng đàn ông ... coi trọng chữ tín ... , còn con gái vì lúc nào cũng e thẹn , ôm ấp tình cảm của mình nên có bao giờ để lộ tình cảm của mình cho mấy chú đi xa biết đâu ... , mấy chú không biết người yêu mình có chấp nhận một cái hợp đồng dài hạn mà khó kiếm lời , nên cũng đâu có giữ chữ kí mãi đucợ ... , mấy cô cũng vậy ... xa nhau quá , nhiều khi như chú onlylove nói đó ... chỉ cần chú bé nào đó biết chăm bón đúng thời gian , đúng thời điểm là cô nàng đổ cái bạch liền hà ... hờ hờ ... Mà đâu chỉ có những chú đi xa mới không giữ được nguời yêu ở nhà , những cô đi xa lại càng dễ đá người yêu ở nhà hơn ấy chứ ... hì hì ... (Cái này thực tiễn cho thấy nhiều truờng hợp lém roài ... , miễn bàn ... hì hì ... )
    Tóm lại ... tình yêu nó không có tội ... chỉ có nguời sử dụng nó thế nào mới thành tội mà thôi ... hê hê ... , xa nhau nhưng yêu nhau thắm thiết , yêu nhau thật lòng , thật sự , chân chính thì sợ quái gì khoảng cách , thời gian chứ ... hì hì ... Cứ tưởng fải chia tay để giúp đỡ hi sinh cho nguời mình yêu ở xa được hạnh fúc ... hờ hờ ... thật sai lầm và ngu xuẩn ... hê hê ... , trước tiên người yêu bị bỏ rơi sẽ chẳng thể nào quên được hình bóng xưa để dễ dàng tìm cho mình một người thay thế như người kia mong muốn ... , thứ 2 nguời bỏ rơi tưởng rằng mình đã hi sinh một cách cao thượng thì lại sống dằn vặt với nỗi nhớ mong và cũng lại khó có thể tìm một nguời khác thay thế ... , tóm lại ... sau này không hạnh fúc vì không có người mình yêu thật sự ở bên cạnh ... hờ hờ ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  6. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    actually thì em chỉ khuyên cho chú nào đó thôi mà . Bây giờ thì em đang single nè , còn sau này thì chưa biết . Có thể sẽ mãi single or có thể có a half , who knows . Nói chung là hình như tháng này bị sao quả tạ nó c hiếu hay sao nên em có cảm giác xui xẻo hoài . ĐI xe thì cứ sợ tai nạn , change lane on free ways thì cứ nghĩ là xe sau đang muốn tông mình , làm test thì cứ có cảm giác bất an , hix , khi nào mới hết mấy thứ cảm giác này nhỉ ...
    CÒn việc chờ đợi hay ko thì em ớn le rồi , vì vậy mấy người nên tìm người nào gần gần đi nha , đi xa mệt lắm ...
    "Never frown when you re sad... because you never know when someone will come by and will fall in love with your smile :) ."
  7. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Luv nghĩ khi 2 lovers buộc phải xa nhau 1 thời gian dài thì đừng nên trói buộc nhau bằng lời hứa sẽ chờ nhau.. Điều đó thật sự không cần thiết. Yêu nhau, phải xa nhau, tốt đấy chứ... cả 2 có thêm thời gian để nhìn lại mình, nhìn lai người mình yêu, nhìn lại tình cảm của cả hai.. Hmm, chuyện gì cũng cần có thời gian. Time thật sự là 1 nhà tư vấn tình cảm tài giỏi cho những ai đang phải chịu sự xa cách trong tình yêu..
    Hmm, Luv đang nói phét đấy nhá

    Play with lover, don't play with love!
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là kiếm người gần cũng zui roài ... hì hì ... , ở gần mới cháy được chứ ... , chứ ở xa thi có cháy cũng chẳng biết cung cấp nguyên liệu đâu cho cháy lâu dài được ... hờ hờ ... , nên nguời ta mới hay chửi nhau bằng câu " nước xa đâu cứu được lửa gần ... " hờ hờ ... Nhưng ở gần quá cũng chán chít ... , gặp mặt nhau hoài ... , hết chuyện để nói ... híc híc ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  9. gamaiuotD2

    gamaiuotD2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nguoi ta đang nói chuyện đàng hoàng mà tự nhiên bảo là sến. Thế có bất lịch sự không chứ. Nếu bạn không thích thì đừng post bài.
    Minh đồng ý với Quỳnh là không nên làm người thứ 3 vì như thế cả ba sẽ đều đau khổ. Ma tai sao phai nhu the chu, tren doi nay co biet bao nhieu nguoi, tai sao khong chon nhung nguoi dang available ma lai chon nguoi "No thanks". Minh nghi mac du co tinh cam voi nguoi do nhung neu nguoi do va gf o VN van con nong am thi khong nen xen vao vi mình là người đến sau cơ mà.
    Con chuyen tinh cam o xa co ben vung khong thi co le minh nghi hiem lam, co chu nhung truong hop do phai rat la phi thuong, vi khi ban di xa thieu thon tinh cam. Nhung luc do ban se rat can co mot nguoi o ben canh de an ui va thong cam, ma dieu do thi nguoi yeu cu cua ban khong the lam duoc. Va trong truong hop do "niem tin" cung chi la mot con so 0 to tuong ma thoi.
    [scảlet]
    You may be a person of the world but you might also be a world of one person
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này có vẻ hay quá ta ... vậy bây giờ kID tui đứng trước 2 con đường nè ... mọi nguời cho lời khuyên thử xem nào nhé ... , híc híc ... thiệt lòng đó ... , chỉ chọn được 1 con đường thôi ... híc híc .... Con đường thứ nhất , chọn người yêu ở gần , nhưng thật sự bây giờ không thích cho lắm ... , con đường thứ 2 thì chọn nguời yêu ở xa .... , người này thì dễ dàng thích nghi nhanh hơn trên tình trường .... Vậy bây giờ KID tui nên chọn ai nào ... , liên quan tới vận mệnh tương lai đó ... híc híc ... , các cô các bác , các anh các chị cho ý kiến giúp ... híc híc ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!

Chia sẻ trang này