1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa nhau liệu có đợi chờ nhau được không ??

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi onlylove83, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    để coi là 1 người ở nước ngoài ở đâu vậy ?? 1 người ở VN , nếu ở nước ngoài mà speak chung languages với anh thì cứ nhào zô , còn nếu khác thì anh ''d better go back VN
    "Never frown when you re sad... because you never know when someone will come by and will fall in love with your smile :) ."
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Cả hai nguời đều ở nước ngoài hết .... hì hì ... , hơi đâu rảnh mà về VN kiếm chứ ... híc híc ... , bỏ lỡ cơ hội hè vừa rồi là đủ roài .. hì hì ... , kiếm bên này thôi ... Một nguời ở cách anh KID vài ... bước chân ... nguời kia ở cách vài ... nghìn Km , cũng cùng nói được ít nhất 2 ngôn ngữ ... hì hì ... ( mấy em Tây tuy đẹp thật nhưng chưa đến lúc .... hì hì ... ) Quan trọng là nên chọn nguời nào thôi ... hì hì ... các cô các bà , các anh , các chị có kinh nghiệm bị đá thì cho KID tui biết chút xíu đi ... , cả mấy em chưa biết gì cũng thử nêu ý kiến chút nào .... híc híc ... , bó tay ... giờ mà không kiếm nguời yêu thì ... "đời xuống dốc roài ... " híc híc ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  3. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    vậy thì còn chờ gì nữa , nhào dô cái chị ở gần anh mấy bước chân đi , hihi , anh chỉ cần nhớ : out of sight , out of mind , anh được gần vậy rồi cũng la .
    "Never frown when you re sad... because you never know when someone will come by and will fall in love with your smile :) ."
  4. onlylove83

    onlylove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lời lẽ của 1 cô bé chưa yêu bao giờ bé Q ạ ...tại sao không thể tồn tại tình yêu ở xa kia chứ nếu chúng ta luôn giữ cho nhau 1 niềm tin........đúng là niềm tin không tuyệt đối đôi lúc bị lung lay nhưng tình cảm mà ta và người mình yêu dành cho nhau là vĩnh cữu ....nó sẽ tạo cho chúng ta 1 niềm tin vững chắc hơn vào tình yêu của nhau
    To bác Kid: hãy nghe trái tim mách bảo.....nếu bác yêu cô nào thì hãy chọn cô ấy.......khoảng cách thời gian không thề nào quyết định cho hạnh phúc của mình được mà chỉ có trái tim mình mà thôi........
    Chúc bác hạnh phúc
    Hehe còn bác biết bé Thảo Nguyên học lớp cũ của m hả...bé đó dễ thương phết nhỡ.......hôi xưa da hơi đen nhưng bây giờ sau khi đi học ở Hà Nội về da trắng phết (tiếc là m chủa gặp lại được tiếc wé) hehe bé Nguyên đó chỉ chú tâm vào học hành thôi chú nào tán được phải cô gắng ghê lắm mới đổ được đó
    Over and over I whisper your name
    Over and over I kiss you again
    I'm far away you now but my heart is always around you
    Love is forever
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... cái gì mà trái tim ... híc híc ... trái tim tui đang héo queo ... muốn tìm nguồn thoi thốp nên mới nhờ mọi nguời mách bảo hộ nên chọn cách nào cho phù hợp nhất ... híc híc ... , chứ nếu KID tui có thể ung dung mà chọn thì tui chọn tất tần tật ... , con gái trên đời này tui yêu hết ... trái tim tui mách bảo vậy đó ... , chứ chỉ chọn 1 trong 2 người , rồi 2 trong tùm lung nguời thì ... mệt quá ... híc híc ... , chắc gì trái tim của tui hay KID tui còn thoi thóp đến ngày chọn được nguời theo trái tim mách bảo chứ ... híc híc ... Vậy mới fải nhờ mọi nguời góp ý tư vấn hộ ... híc híc ... , chọn ở gần thì thế nào ... ở xa thì thế nào ... , ở gần thì KID tui không thích lắm ... , nhưng cô bé đó hiền khô như cục bột ... , còn chọn cô bé ở xa léc thì vui vẻ , tồ tồ một chút nhưng cực siêu .... híc híc ... hì hì ... Còn nếu không thì KID tui đành treo bảng ế trước ngực vậy ... híc híc ... có em nào cần kiếm nguời yêu khuyến mãi thì tới tìm tui chắc ... ha ha ... híc híc ... hu hu ... hì hì ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ... ai biết có chú tâm vào học hành hay không ... hờ hờ ... , nhắn cho chú hay là chỉ biết học mà không biết yêu thì bùn thiu ... hê hê ... nên vài tháng nữa hay có khi năm sau lớp chú có tin mừng thôi ... hê hê ... Lớp chú có mấy em xinh xinh thì KID tui biết gần như có 2 cô bé xinh xinh đã ra đi tìm tình yêu roài , hờ hờ ... KID tui chỉ tiếc là không dẫn được 1 trong 2 em đó đi thôi ... còn mấy em ở ĐN thì cũng thế .... híc híc ... , bỏ lỡ tiếc thiệt ... hê hê ... chứ khhông bây giờ cũng ngồi tiếc ngẩn tiếc ngơ về mối tình xa khuất ... hê hê ... , nói chung cái gì cũng tiếc hết ... hờ hờ ... Tình hình mấy đứa lớp chú bên này KID tui cũng biết chút xíu ... , chú bé bên này tuy có ốm hơn một chút ( nhưng không fải vì yêu mà ốm mà vì không được yêu nên ốm ... hê hê ... ) nhưng vẫn vui vẻ và chơi được lắm ... tuy KID tui ít gặp nhưng cũng khoái chú bé ấy lắm ... hì hì ... , còn cô bé lớp chú bên này thì ... so với mọi nguời cũng vẫn chả trắng hơn bao nhiêu nhưng so với ở nhà thì chắc là xinh hơn nhiều ... hê hê ... , tính tình chơi được mọi người và nhất là mấy anh khoái lắm ... hê hê ... , ngoài ra thì cũng lắm chuyện zui ... , nhưng thôi ... KID tui chỉ là nguời ngoài đứng nhay nhót cổ động nhìn anh em chém giết nhau thôi ... hê hê ... nên miễn bàn nhiều ... hì hì .... Tóm lại ... đi xa sẽ có nhiều biến đổi lém ... hì hì ... nhất là trong chuyện tình cổm ... hê hê ... , nên chớ dại nguời nào mới cưa cẩm chưa đâu vào đâu mà lại tiễn nguời yêu đi xa thì .... dễ thành tiễn tình yêu ra đi không bao giờ trở lại luôn quá ... hê hê ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  7. onlylove83

    onlylove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... cái gì mà trái tim ... híc híc ... trái tim tui đang héo queo ... muốn tìm nguồn thoi thốp nên mới nhờ mọi nguời mách bảo hộ nên chọn cách nào cho phù hợp nhất ... híc híc ... , chứ nếu KID tui có thể ung dung mà chọn thì tui chọn tất tần tật ... , con gái trên đời này tui yêu hết ... trái tim tui mách bảo vậy đó ... , chứ chỉ chọn 1 trong 2 người , rồi 2 trong tùm lung nguời thì ... mệt quá ... híc híc ... , chắc gì trái tim của tui hay KID tui còn thoi thóp đến ngày chọn được nguời theo trái tim mách bảo chứ ... híc híc ... ....trích lời bác Kid
    Hoho bác này siêu sao ghê....con gái nào cũng yêu hôh ....còn xáu hay đẹp tính tình hiền diệu hay đanh đá...v..v nữa đâu bác.......cứ con gái nào trên đời bác cũng thích thì người ta bảo là........hehe tà *** đấy hehe
    Hoho lớp em chả thấy em nào gud để đáng mà tán......có mỗi 1 em nhưng mà tính tình thì hehe làm bạn thì được chứ người yêu thì hehe never.....bao trái tim phải ngã gục khi chinh phục trừ em không tham gia vào phong trào đó Nếu bạn TN mà yêu được ai thì cũng đáng mừng làm em cũng ít bị áy náy hehe cái này chỉ mình bạn Nguyên bít thôi hehe jút kidding
    Con tim mình mà bác không biết thì ai mà biết giùm bác đây chứ há hehe .....hãy lắng đọng tâm hồn bác hãy cảm nhận tình yêu của mỗi người dành cho bác và tình cảm bác dành cho họ hehe Chúc bác sớm tìm ra
    Over and over I whisper your name
    Over and over I kiss you again
    I'm far away you now but my heart is always around you
    Love is forever
  8. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Long-distance love. 1 người bạn đã nói với Nhóc rằng nó như một ngọn gió, nó thổi tắt ngọn lửa nhỏ, làm bùng lên 1 ngọn lửa lớn. keke. nhóc tin, và lấy đó làm niềm tin, làm động lực của mình. Nhưng rồi kết quả là thế nào??? Cuối cùng cũng phải say goodbye, trả tự do cho nhau. Vì trong cuộc sống còn nhiều điều cần làm hơn,có quá nhiều con đườc cho mình chọn. Khi bạn chọn 1 cái long distance love, bạn phải chấp nhận rằng bạn sẽ luôn phải chờ đợi, phải luôn 1 mình, và khi ấy trong mắt bạn, bạn chẳng bao giờ care đến những đối tượng xung quanh. mặc dù sẽ có nhiều người tốt hơn người ta, hiểu bạn hơn, yêu bạn hơn và sẵn sàng chia sẻ với bạn hơn. Bạn có thấy như vậy ko???? Thời gian đầu, mình chẳng hề nghĩ đến chuyện đó. Mình nghĩ chỉ cần mình yêu, luôn nghĩ đến nhau, luon tâm sự với nhau... là đủ. Nhưng bạn ạ, lúc bạn ốm, nhưng ngày nghỉ, mọi người đều đi chơi, con bạnt hân của bạn cũng đi với honey của nó. Bạn ko muốn đi 1 minh, cứ ở nhà hết học lại xem phim, nghe nhạc. Bạn có cảm thấy buồn ko?? Lúc bạn ốm, xa nhà, ai sẽ bên bạn?....
    Có lẽ khi ending cái lone distance love của mình, mình mới nhận ra điều ấy. Chứ trước đây chẳng ai có thể can mình, hay làm mình nhụt chí. keke.
    Cũng phải nghĩ như vậy cho người ta, người ta cũng cảm thấy như mình vậy. Vậy thì làm khổ nhau để làm gì???? Yêu ư? yêu là phải làm cho người mình yêu cảm thấy hạnh phúc và an toàn, cảm thấy được mình được che chở bởi người mình yêu. đó mới là yêu. Có thể bạn sẽ ko tin, nhưng rồi thời gian sẽ chứng minh. Wait and see.
    Nhưng có thể họ sẽ chờ được nhau, sẽ có hanh phúc thì sao?? Mọi việc đều là có thể. Anyway, chúc những cái long distance love sẽ chẳng bao giờ có 1 cái ending nào hết. Vì bạn biết sao ko??? TRUE LOVE NEVER HAS TO END!!!! Thats it!
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  9. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Cái giá sẽ phải trả........
    ...Nhất thế - Nhị tiền - Tam kiên - Tứ lý...
  10. dnbt

    dnbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chả biết rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu, kết quả như thế nào nhưng không ít thì nhiều, cái thuyết " xa mặt cách lòng" vẫn tồn tại mãi mãi, dù không cách ít cũng cách nhiều và cuối cùng cũng vẫn..cách....
    the size of your love is proportional to the size of your pain when they are actually out of your life forever

Chia sẻ trang này