1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa nhau liệu có đợi chờ nhau được không ??

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi onlylove83, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cristo

    Cristo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hê hê! Không ngờ chú Kiss anh hùng một đời mà cũng bị rơi vào hoàn cảnh này. Tưởng đâu chú cũng kinh nghiệm lắm, ai dè cũng lên đây hỏi anh em. Hahahaha
    Đây là ý kiến của anh nhé, tuỳ chú có tiếp thu hay không:
    - Tán cả 2 cô một lúc, chú có dám tự tin là tán được em nào không mà đòi quyết định chọn trước rồi mới tán thế. Hehehe
    - Nếu được một trong 2 cô thì quá tốt. Không còn phải chọn lựa gì nữa.
    - Nếu được cả 2 cô thì còn tốt hơn. Hahaha. Một em bên cạnh sớm tối có nhau. Quá vui. Một em ở xa để dành làm backup, lâu lâu gặp một lần, biết đâu có lắm chuyện thú vị xảy ra. Haha.
    Sau này về VN, cuộc đời đưa đẩy, làm sao chú có biết được chuyện tình cảm của chú đi về đâu. Đến lúc đó em nào thích hợp hơn thì chọn em đó thôi. Mà nhiều khi drop cả hai em môt lúc cũng có.
    Kinh nghiệm của mấy anh chị đã từng đi học nước ngoài về là, cho dù đó là tình gần hay xa thì tỉ lệ đi đến hôn nhân cũng chỉ cỡ 10% thôi. Điều đó có nghĩa là, take it easy, now your love is just for fun. Haha, tán em nào cũng được hết, bởi vì chả có cái gì bảo đảm với chú là em đó sẽ đi đến lâu dài với chú cả.
    ...Let me be your hero...
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ... thanks lời góp ý của chú Cụ nhà ta ... ha ha ... , zui qua xá là zui ... , chú Cụ cứ tưởng nghĩ đơn giản nhỉ ... , tán cả 2 em cùng lúc hả ... hê hê ... KID tui đâu rảnh đến mức vậy chứ , mấy em qua tán tui còn được ... hê hê ... , vác cái tấm thân fì nộn này đi cưa mấy em ... ha ha ... lỡ mình trượt chân một cái mấy em thành con tép hả ... ha ha ..
    Bữa trước chat với một cô bạn ... , cỗ nói mình không yêu em nào cả .... hờ hờ ... cũng đúng ... không yêu thì chỉ đề ra mục tiêu như vậy thôi ... , không cố yêu được thì thôi ... híc híc ... , cũng chẳng chít ai hết ... , hoà bình vẫn đang diễn ra ... hờ hờ ... Còn nếu như lời chú Cụ cứ cố yêu luôn cả 2 em .. một em ở gần thì lợi mặt này ... em ở xa lại lợi mặt khác thì ... hờ hờ ... chú Cụ chắc là vẫn đang móm răng răng ra rồi ... hê hê ... tội quá ... Kid tui mà làm như chú thì đã chẳng thèm chỉ cưa chỉ có 2 cô ... , mà cưa hết mấy em xinh xinh trên thế giới này luôn cho khoẻ ... hì hì ... , vì dù sao .. . sau này tiến đến hôn nhân cũng chỉ có 1 người mà mình chọn thôi mà ... ( có thế là 2 hay hơn nữa thì không biết ... hê hê .. ) Chỉ có điều KID tui người to vật vã nhưng tim tui bé tẹo hà ... khoảng 2-300g là cùng thôi ... , có 4 ngăn bé tí ... và vài trăm đường máu bao quanh ... , nhưng chỉ có 1 đường vào và 1 đường ra thôi hà ... ( nếu như tui nhớ không nhầm ... hê hê ... ) nên KID tui chỉ chờ nguời duy nhất tui yêu thôi ... , bây giờ chưa thấy , nhưng chẳng lẽ sau này cũng không thấy thì chán quá đi ... hê hê ... , nên cứ tàn tàn cái đã ... Từ từ .. ngắm tuyết rơi .... ôm cái gối trãi qua hết mùa đông này đã rồi tính tiếp ... hì hì ..
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  3. gamaiuotD2

    gamaiuotD2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Con trai sao lai đểu nhu the chu?Thất vọng quá
    [scảlet]
    You may be a person of the world but you might also be a world of one person
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Em gà của box mình nói chú nào vậy ... , híc híc ... bài viết của em để ngay dưới bài viết của anh ... híc híc ... , tội anh chít .. , anh chưa đểu đến vậy đâu ... hì hì ... , đểu vừa vừa còn kiếm được em yêu chứ .. híc híc .. , chứ để mấy em mà thất vọng thì anh KID móm à ... hì hì ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  5. Cristo

    Cristo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Hé hé, chắc là imply Cristo này rồi.
    Chả sao cả, nói thật nhé, đó là suy nghĩ của hầu hết con trai đi nước ngoài đó, nhất là những chú ở Úc bạn của Cristo này.
    Các cô các câu vẫn còn đang ở độ tuổi mơ mộng nhiều, Cristo này quá hiểu. Nhưng để rồi coi cái mơ mộng của các cô các cậu đi đến đâu.
    ...Let me be your hero...
  6. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0

    Cho em đây rút ra cái gọi là tuổi mơ mộng , khổ lém , thực tế is the best although it s so cruel . Như em đây nè , nghe người ta nói xấu mình cũng chấp nhận thôi , even nói thẳng trước mặt mình cũng ko làm gì được người ta . ráng chấp nhận sự thật thui
    "Never frown when you re sad... because you never know when someone will come by and will fall in love with your smile :) ."
  7. gamaiuotD2

    gamaiuotD2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    [Chả sao cả, nói thật nhé, đó là suy nghĩ của hầu hết con trai đi nước ngoài đó, nhất là những chú ở Úc bạn của Cristo này.
    Các cô các câu vẫn còn đang ở độ tuổi mơ mộng nhiều, Cristo này quá hiểu. Nhưng để rồi coi cái mơ mộng của các cô các cậu đi đến đâu.
    ...Let me be your hero...
    [/quote]
    Em nghi neu nhu the thi chi co ban cua anh moi the thoi, chu nhung nguoi bạn em quen bên này dâu co y nghi nhu the dau.
    Nhung ma em củng chẳng hiểu sao những người ấy tham thế. Nếu đã quen với người bên này rồi thì đừng quen với người ở VN di, sao lai om ca 2 nang co chu. De roi xem co luc cung mat ca chì lẫn chài.
    [scảlet]
    You may be a person of the world but you might also be a world of one person
  8. al_capone

    al_capone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    When you say, I miss the things you do,
    I just wanna get back close again to you.
    But for now, your voice is near enough,
    How I miss you, when I miss you, love.
    And though,
    All the days that pass me by so slow
    All the emptiness inside me flows, all around,
    And there''s no way out
    I''m just thinkin'' so much of you,
    There was never any doubt...
    CHORUS
    I can wait forever, if you say you''ll be there, too
    I can wait forever, if you will, I know it''s worth it all
    To spend my life alone with you.
    When it looked, as though my life was wrong,
    You took my love and gave it somewhere to belong
    I''ll be here, when hope is out of sight,
    I just wish that I was next to you tonight, and oh
    I''ll be reachin'' for you even though,
    You''ll be somewhere else, my love will go
    like a bird, on it''s way back home
    I could never let you go, and I just want you to know...
    CHORUS
    Where are you know?
    Alone, with the thoughts we share
    Keep them strong somehow,
    And you know, I''ll always be there...
    I can wait forever, if you say you''ll be there, too
    I can wait, forever if you will, I know it''s worth it all
    To spend my life alone...
    I can wait forever, if you say you''ll be there, too,
    I can wait, forever if you will, I can wait forever or more...
    I can wait forever...
    Tặng cho những ai đã ,đang và sẽ đợi 1 người
    I'd stop the world only if I could hold you one more time .. my litle girl...
  9. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    vậy kiếm bài nào cho em mà ko đợi ai hết đi , đợi chán lém :P
    "Never frown when you re sad... because you never know when someone will come by and will fall in love with your smile :) ."
  10. kisskid76

    kisskid76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    cBéo càng ngày càng nhố nhăng... Kêu gọi tư vấn gì nhảm nhí vậy. Không biết cBéo thật hay giả... Cứ cho là thật đi...CBéo nghĩ cô bé được "chọn" sẽ vui lòng theo sự chọn lựa của cbéo ah?. Trong tình cảm, điều vô cùng quan trọng là sự tôn trọng lẫn trân trọng, tôn trọng tình cảm của người khác, lẫn tôn trọng tình cảm của mình. Anh nghĩ cBéo đang titoe cho đỡ rảnh. Nhưng cũng không nên làm thế. Đừng để cho một số em _vốn đã rất ít ỏi _ thích cBéo biến mất nhé. Ế cho sạch, đói vẫn kiêu nhé.
    Còn chuyện ở xa có chờ được nhau không thì vô chừng lắm. Bàn luận làm gì. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi cách yêu, mỗi... người yêu khác nhau. Làm sao bàn luận được. Nhưng nói một cách chủ quan lẫn bi quan thì anh thấy việc thanh_bại trong chuyện này phụ thuộc hết 70% vào... người thứ 3. Tại mấy người số 3 kém quá, hay vô duyên quá mới phải "chung thủy bất đắc dĩ" mà thôi...

Chia sẻ trang này