1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa nhau liệu có đợi chờ nhau được không ??

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi onlylove83, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    cần chi ngồi 2 ng` 1 ghế mới là gần, có cách thì gần dễ ợt à
    ANh Kid bị lé, nhìn kĩ lại đi, chị Q hiền rứa mà đi xem fim với ai,
    ông kid học nhiều wá nên bị tẩu quả nhập ma
    Ai ra xứ Huế thì ra
    Ta Ngồi một chỗ vẫn ra như thường :))
  2. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    thấy chưa anh kid , hehe , bé Q có đi xem phim nhưng mà toàn ngồi bên cạnh con gái ko á , bên phải là T còn bên trái là cái ghê trống , em ngồi bỏ chân lên cho cảm thấy relax hehe . CÒn ghế trong theatre chỗ em í à , nếu anh muốn ghế đơn thì nó thành ghế đơn , nếu anh muốn ghế đôi thì chỉ cần dở cái chỗ để tay lên thì thành ghế đôi , hehe , thấy tiện hông :) . Còn em nào có gan mà đi với anh nào 1 mình đi movie chứ anh :P .Đọc cho kĩ nha :P .
    "Never frown when you re sad... coz you never know when someone will come by and fall in love with your smile :) .
    Get angry if you must, then get over it .
    Dont cry coz it s over.  SMILE :) cause it happened ."
     
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ối mẹ ơi ... em chỉ toàn ngồi cạnh con gái hả ... híc híc ... , coi chừng người ta nghĩ lộn về em đấy nha ... ha ha ... Yêu người ở xa đã khổ , yêu người lộn chỗ lại càng khổ hơn ... hê hê ..
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  4. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ây dà da, đâu sao đâu , con gái đi chơi với con gái , là bạn bè thui , anh kiss nghĩ xa quá hehe .
    "Never frown when you re sad... coz you never know when someone will come by and fall in love with your smile :) .
    Get angry if you must, then get over it .
    Dont cry coz it s over.  SMILE :) cause it happened ."
     
  5. camie_dn

    camie_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người mỗi khác... Nhưng câu trả lời của mình có lẽ là "không"... Chỉ đơn giản vì mình đã từng nhận câu trả lời đó từ thực tế, vậy thôi...
    Được camie_dn sửa chữa / chuyển vào 04:40 ngày 08/02/2004
  6. Todayisgudaytodie

    Todayisgudaytodie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Oh chủ đề của chú only đến h vẫn còn có người vào. Gud. Tương lai cứ để nó tự đến đi, đoán già đoán non làm gì cho mệt. Chờ được hay kô chủ yếu là mình thôi.
    WHO THE HELL R U !!!!!!
  7. LOVE_FAMILY

    LOVE_FAMILY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ĐÚNG ĐẤY,TUỲ TỪNG LOẠI NGƯỜI THÔI,DO BẢN THÂN CỦA MỖI CHÚNG TA,CÓ VẬY THÔI...
  8. onlylove83

    onlylove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nỗi lòng người chờ đợi...
    Caothaiuy
    Bấp bênh một chút tình duyên cũ
    Chẳng hẹn ngày về cứ dửng dưng
    Trót đợi người ta đành lỗi hẹn
    Với người con gái bước chung đường
    Biết đâu rượu mừng thành rượu đắng
    Biết đâu chờ đợi hoá trắng tay
    Biết đâu hy vọng thành tuyệt vọng
    Mà lòng khắc khoải đếm từng ngày
    Lòng người thay đổi như mưa nắng
    Tình cũ lâu ngày phủ rêu phong
    Tôi biết trần gian là bể khổ
    Có người tình ấy mà như không
    Chén này tôi uống vì thương tôi
    Chẳng được má ấp với kề môi
    Chén này tôi uống vì cô gái
    Yêu tôi mà chẳng nói nên lời
    Chén này tôi uống vì duyên cũ
    Giờ này phiêu bạt mãi chốn nao
    Dăm tháng đôi dòng thư viết vội
    Ngày về tình ấy sẽ ra sao...
  9. Todayisgudaytodie

    Todayisgudaytodie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Sung ghê ku. Thơ với thẩn nữa.
  10. orion_chocolate

    orion_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh và chị quen nhau hơn 2 năm. Anh nói với cô em gái, hè này về anh sẽ dẫn người yêu đến ra mắt mọi người. Đùng 1 cái, chưa đầy 1 tháng sau, cô em gái biết tin anh đã chia tay với người yêu, và người nói ra lời đó là bạn gái anh. 2 năm trời không về VN, chị vẫn đợi cho đến 1 ngày, tình cờ chị gặp 1 người giống anh cực kỳ... Câu chuyện chị đó viết khá dài, orion không nhớ hết, nhưng có thể hiểu là chị vẫn còn yêu anh, nhưng....
    Đây là câu chuyện của anh của bạn của orion, hì...hì...mọi người nghe rồi cho biết ý kiến. Riêng orion nghĩ chuyện đợi được hay không thì cũng tuỳ người nữa, khó nói lắm. Như bạn orion đó, nó đi học ở xa nhưng mà người của nó ở VN vẫn đợi mà...

Chia sẻ trang này