1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa nhau liệu có đợi chờ nhau được không ??

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi onlylove83, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Anh và chị quen nhau hơn 8 năm. Anh nói với mấy cô em gái và bạn bè : anh sẽ dẫn người yêu đến ra mắt mọi người. Đùng 1 cái, cách đây mấy năm , anh chọn cho mình con đường đi vất vả mang theo mối tình thuở học trò đến một nơi xa và lạnh lẽo ... mấy cô em gái và bạn bè biết tin anh đã chia tay với người yêu, và người nói ra lời đó là anh. 2 năm trời không về VN, chị vẫn đợi cho đến 1 ngày, tình cờ chị gặp 1 người ... Câu chuyện đó anh viết khá dài, KID không nhớ hết, nhưng có thể hiểu là anh vẫn còn yêu chị , nhưng....
    Đây là câu chuyện của KID , hì...hì...mọi người nghe rồi cho biết ý kiến. Riêng KID nghĩ chuyện đợi được hay không thì cũng tuỳ người nữa, khó nói lắm. Như bạn KID đó, nó đi học ở xa nhưng mà người của nó ở VN vẫn đợi mà ...
    Bé Chocolate gì gì đấy ơi ... câu chuyện của em kể , có như câu chuyện của anh KID kể không nhỉ ... hì hì ... Ý kiến chung về mấy câu chuyện này là ... miễn bàn ... Lòng người khó luờng nên tốt nhất là tranh thủ thời gian ... yêu được lúc nào thì cứ yêu lúc đó ... Nếu quay nguợc thời gian thì mọi chuyện có thể đã khác , như vì hiện tại chẳng có cái máy nao có thể quay lại quá khứ , nên chỉ có thể hướng tới tương lai với những kinh nghiệm của quá khứ mà thôi ... hì hì ... Và ở tương lai mình sẽ làm những gì mà quá khứ mình không dám làm hoặc chưa làm được ... và sẽ làm tốt hơn thế nữa ... hì hì ...
  2. phongthuy

    phongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thế em yêu nguoi ta có nhiều khong hả em ơi. Nếu em yêu thì chuyện khoảng cách sẽ chẳng là gì cả. Kể cho em nghe chuyện của chị nhé. Lớp 12 love story bắt đầu. và nguòi của chị mới chỉ học lớp 11. Câu chuyện bắt đầu chỉ bằng một cái cầm tay đã làm chị vui dến mấy ngày. Hồi ấy nhớ cả 2 nguoi đều học trong đội tuyển QG, mỗi nguoi một mon. Lúc đó hắn hoc vuot cấp. Măc dù lớp 11 đã hoc roi nhung lên lớp 12 chị cũng đã đi hoc rất đều với li do chỉ cần nhìn thấy mặt nhau. Chi mang cái ty trong sáng lãng mạn nay ra tận Hà Noi. Với một nụ cuòi là một năm nữa hắn sẽ ra HN với chị.
    1năm sau, hắn đuoc hoc bổng đi du học. Hắn tìm mọi cach để có thể đi tu sân bay Nội Bài chu khong phải la Tân Sơn Nhât như dự kiến. Nhung cuối cung hắn cung đa khong đủ dũng cảm cho chi biết ngày bay để đi tiễn.
    Chị giận, khong thèm liên lạc va nghe đien hắn gọi vè. Va bởi cũng nghĩ tủi cho thân mình. Nhớ nhau nhiều nhưng cũng đành hi sinh vì nhau thôi. Chăng ai hứa với ai diêu gì( như anh KID) đâu em a. Và cũng chẳng lien lạc nhiều. Hắn lo lắng, thuong chị sẽ khong vui vẻ, và tự trách hắn ích kỉ, nên hắn cũng dã không nói gì. Và đều tự bảo là hãy luon cho nhau co hội, thế la đủ.
    Đến giờ chị vẫn alone.. Nhưng cảm thấy rất happy. Viẹc học hành bân rôn đã làm chi quên nhiều thứ. Và một ngay chị khong dám hưa, chị sẽ chơ hăn về, bởi TY chị dành cho hắn nhiều đến nỗi dã thành sự thuong yeu, và là thói quen của nhau mất rồi. Nói nhỏ nhe, tất nhiên nhiêu lúc cung co sa ngã, cặp kè với someone vài lần, bởi cảm thấy cô đơn nhưng rồi cung qua. Đâu lại vào đấy
    Nếu không chờ đuoc thi tình cảm cũng chẳng sâu đậm gì. Và cũng đáng để mà cho qua. Đừng ich ki qua anh KID a. Và cũng đừng trách nguoi ta ma tội nghiệp.
    Vua tìm ra đuoc trang nay của thành viên truong minh. Vân chua thấy ai quen cả. Chi doán duoc la anh KID hoc lop A2 trên em 1 khoá, nhung chang biét cu the la ai. Còn lai chăc là toan lop duoi ha. Có ai o khoa 98-01 không?
    Vô tình tìm đuọc trang nay thay rat xúc động. Nhớ truong, nhớ thầy cô nhiều lam, nhơ nhung kì thi đã lam ta cố gắng thật nhiều. Nhưng LQD minh gio đã chuyển sang quận ba ròi.
  3. onlylove83

    onlylove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Dạ có m cũng học khoá 98-01 đây ạ, ko bít bạn này học đội chiên zì zậy thế ...
    .Hâm mộ tình yêu thầm kín của bạn wé
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hay thật ... đâu fải ai cũng có thể kể lại chuyện ngày xưa để mọi người tham khảo và đúc kết kinh nghiệm cho mình ... hì hì ... Em Vân nói anh KID ích kỉ hay gì gì đấy thì cũng đúng ... hì hì ... , lúc trước KID yêu thì chỉ biết là yêu thôi chứ chẳng biết gì , về sau lớn rồi ... , suy nghĩ không còn được ngây thơ trong trắng mà trần như nhộng được nữa ... , cuộc sống có những cái mà mình khó có thể cưỡng lại được ... Nói thiệt ... hì hì ... ( chứ hổng fải khè ... hì hì .... ) KID biết là người ấy cũng yêu KID nhưng cái tình yêu của người ấy dành cho KID có lẽ không bằng KID dành cho người ấy lúc bấy giờ ... hì hì ... , yêu nhưng không dám thừa nhận nó .... quả thật có muốn hiểu cho tình cảnh lúc bấy giờ cũng khó có thể đưa ra những quyết định đúng đắn và chính chắn cho cả hai trong tương lai ... Mãi về sau này ... có những lúc cả hai người cùng nhìn lại quá khứ và than thân trách fận lẫn nhau , nhận những trách nhiệm về những chuyện đã qua , nhưng mọi chuyện đã qua .... làm thế nào để có thể thay đổi được quá khứ đây .... hì hì ... Nếu nói tình yêu không sâu đậm gì vì không chờ được nhau thì ... cũng chưa hẳn như vậy ... hì hì ... , có những cái đôi khi tình yêu đích thực cũng khó có thể thay đổi được mà chúng ta chỉ có thể fải chấp nhận mà thôi ... Nói cao siêu trên trời chứ nói lè tè mặt đất thì .... giờ anh KID vẫn ALONE ... hì hì ... , nhiều khi vẫn cảm thấy yêu mối tình xưa tha thiết , nhưng cảm xúc thì vẫn là cảm xúc ... chỉ dâng lên rồi chợt tắt ... Cũng như em Vân nói đấy .... hì hì ... , nhiều khi cũng muốn kiếm someone để yêu cho được gọi là sành điệu và hợp mốt với anh em bạn bè xung quanh ... hì hì ... , nhưng cảm giác rung động troi qua quá nhanh ... , và với tâm trạng không muốn nắm bắt cơ hội để được yêu và yêu thì ... cái cơ hội ấy càng không thể có đucợ bên mình ... hì hì ... Giờ lâu lâu gặp lại mấy cô bạn cũ hồi trước .... hì hì ... , biết vậy hồi trước mình cưa cẩm hay yêu quách mấy cô bạn ấy thì giờ có chuyện gì hay hay khác để kể roài ... hì hì .... , chỉ có điều con gái LQĐ .... siêng học hơn siêng yêu ... ha ha ... , yêu mấy em LQĐ thì vừa khổ mà lại vừa lỗ ... hì hì .... , nhưng dù sao .... ai thích cam giác mạnh cũng nên thử mọt lần cho biết chứ nhỉ ... hì hì ... , con trai LQĐ cũng đâu fải là củ khoai ... hì hì ...
    Nếu lỡ người yêu xưa có đọc được mấy lời viết này thì chắc là cũng sẽ hiểu KID đã và muốn nói gì roài ... hì hì ....
    Mà báo cáo các bác ... KID và người ấy đã chuyển cái tình yêu ấy thành tình bạn ... ( chẳng biết gọi thế nào ... nên cứ gọi như cô bạn ấy muốn vậy đi ... hì hì .... ) và đến giờ vẫn liên lạc với nhau ... Chẳng hiểu lắm và chẳng biết tương lai sẽ thế nào ... nhưng dù sao đi nữa thì đó là chuyện tuơng lai ... hì hì ...
    Nói chung và tóm lại ... giờ cu KID vẫn bơ vơ ... hê hê ... và có lẽ sắp tới mở dịch vụ quảng cáo , khuyến mãi tuyển nguời yêu thôi ... hì hì ....
    Trong trường LQĐ thì KID chỉ là một hạt cát trên một bãi cát mà thôi ... , chỉ có những hạt cát bên cạnh mới biết sự tồn tại của mình ... hì hì ... , nên chẳng có gì lạ là chẳng ai biết đến mình ... , nhưng thật sự là lạ nếu có nhiều người biết đến mình ... hì hì ... Dù sao thì ... bạn bè không cần nhiều chỉ cần chất lượng ... , người yêu cũng không cần nhiều chỉ cần tình yêu là đủ ... hì hì ...
  5. orion_chocolate

    orion_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bài của anh KID ren mà nghe giống chuyện em kể rứa, hic...hic...Nghe ma đến là tội nghiệp.
    Em có thằng bạn, hoc 11, cũng có gf là 1 chị học 12, tình củm phết, nhưng mà chưa ai phải xa ai cả, nên không nói được chuyện chi.
    Nghe mọi người nói chuyện mới thấy chuyện của mình còn trẻ con lắm, nhưng mà cũng khá là tự hào, tại vì người đó cũng chờ mình được 1năm rồi, trong khi mình thì, hì...hì...Em cũng giống chị Vân vậy đó, cũng đã cặp kè với ai đó nhưng rồi chẳng ra đâu vào với đâu cả :D mà mình lại làm khổ họ nữa chớ. Đến lúc đó, cả 2 đều có lý do, không thể không gặp mặt trong vòng 2 năm -->bb là điều tất nhiên.
    Mỗi người có những chuyện khác nhau, cách giải quyết khác nhau, nên tất cả cũng chỉ là tham khảo, cái chính vẫn là ở mình...
  6. phongthuy

    phongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ôi cũng chẳng có gì để hâm mộ cả. Chỉ la một câu chuyện để chào tất cả mọi nguòi khi lần đầu trình làng mà thôi. Để mong tim sự đồng cảm bởi câu chuyện đã bắt đầu từ truòng minh. Có gì để nghĩ nữa đâu bởi câu chuyen cung chẳng đến đau, ko có một lời hứa hẹn gì. Chỉ là nghĩ về nhau để cố gắng nhiều hơn thôi. Cũng may việc hoc hanh bận rộn đã làm ta quên duọc nhiều thứ.
    Ha Noi giờ đột ngột nóng dữ dội. Và cam tháy mệt mỏi. Giá lúc nay có nguoi thuong bên cạnh thì mọi việc sẽ khác. Nhớ những ngay mùa đông HN thật rét, nhớ nguoi ta thật nhiều và dã danh cho nhau những lời nói ấm áp nhất. Không khí lạnh đôi lúc cung làm minh dễ chiu, anh kid nhi.
    Em không phải tên Vân dâu. Viết chữ "vẫn" đấy chứ nhưng quên dấu. Cững chẳg muôn khai tên họ lam gì. Ai biết thi sẽ biết thôi. Chỉ muốn tim duọc niềm vui cùng những nguoi cũ.
    Mọi nguoi đều giờ tứ xứ mỗi nguoi một nơi nhỉ. Không có chuyện gì hay kể cho mọi nguòi nghe ư?
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hì hì dang định đi khò khò nhưng thấy bài viết này ... hì hì ... nên vào viết chơi tiếp vậy ... gọi là ôn lại kỉ niệm xưa ... với lại và ít ra thì nghe em gì ấy nhắc đến HN .... hì hì ... ,mà HN thì ... KID cũng trải qua thời gian không fải là ít .... hì hì ... , cũng nếm gần đủ 4 mùa ở HN roài ... ( riêng mùa đông thì chắc là tải qua hồi bé tí nên không nhớ lắm ... hì hì ... )
    sorry vì gọi nhầm tên ... hì hì ... tiếng Việt không dấu hiểu sai là chuyện nhỏ ... hì hì ...
    "Không khí lạnh đôi lúc cung làm minh dễ chiu, anh kid nhi."
    Híc híc ... ờ ... chỉ là đôi lúc thôi ... chứ cả lạnh thời tiết thêm lạnh con tim nữa thì bị thương hàn mà die soon thôi ... hic hic ... Nghĩ đi nghĩ lại ... mình nhớ là cũng đâu có nói ít những lời ấm áp từ con tim đâu nhỉ ... vậy mà có nguời bảo mình chẳng cư xử như những đôi yêu đương khác .. hờ hờ ... , xui cho cô bé là giờ mới nói ... chứ nói từ lúc trước khi chúng ta còn tò tí te thì chắc là mình đã cho cô bé chết ngộp với những kiểu ăn nói mùi mẫn hay hành động như những bộ film tình cảm lãng nhách Hàn gì gì đấy ... hờ hờ ... mà mình từng xem ... hì hì ... Với lại ... đâu cần fải nói mới biết là yêu nhau cơ chứ ... hì hì ... Thời gian chuẩn bị đi xa .... thời gian ở HN ... là một trong những quãng thời gian có nhiều biến động nhất trong cuộc đời mình .... hì hì ... Đủ laọi cảm giác , cảm xúc xen lẫn với nhau ... : lúc yêu ghê gớm ... lúc muốn từ bỏ , lúc lại tìm niềm an ủi khác từ bạn bè hay một ai khác .... Trãi qua những ngày tháng nóng , rồi mưa , rồi lạnh ... , nhìn lá thu rơi ... rồi gặp lại nhau ở HN ... muốn nói nhiều , dằn vặt tê tái , suy nghĩ đắn đo nhưng cuối cùng lại không có gì để kể ra đây nữa cả .... Nói gì nhiều khi mọi chyện đã qua nhỉ ... hờ hờ ... , chỉ là một chút chạnh lòng nhớ về HN mà thôi ...
    Mà nói chung ... kỉ niệm xưa thì còn đấy ... kể lại cũng tuỳ tâm trạng và hứng thú ... hì hì ... , còn chuyện ở tuơng lai thì ... chịu ... hờ hờ ... , có lẽ hổng dám yêu mấy em LQĐ nữa ... hờ hờ ... Bữa trước chat với cô bạn cũ ... , cô bạn nói mai mốt về kiếm mấy chú LQĐ ... hờ hờ ... , nhưng lại chừa mình ra mới tủi thân chứ ... híc híc ... oe oe ... Mà giờ gặp mấy em gái nào học LQĐ thì cũng đều nghe nói bận học cả ... ặc ặc , như cô bạn mình nói ... học đến già luôn ... ha ha ... có muốn an ủi để mai mốt còn kiếm tấm chồng , nhưng thấy hoàn cảnh mấy em LQĐ như vậy ... cũng bó tay ... , chẳng biết nên nói thế nào .... Có lẽ giờ KID cũng chẳng đủ tự tin mà đi cưa mấy em học LQĐ nữa ... ha ha ... nên mới bức xúc mà hét lên vậy thôi ... ha ha ...
    " Đời vẫn đẹp khi tình dang dở ... hờ hờ ... "
  8. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    chị đó tên Thuỷ , that guy tên Phong hehe , theo em nghĩ vậy .
    Còn 2 vế nữa viết hết luôn đi anh kiss : Tình đầu là tình đẹp nhất . TÌnh cuối là tình bất diệt :P . Mới chôm ở đâu đó :P .
  9. orion_chocolate

    orion_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không dám yêu các em LQĐ hả anh Kid ơi? Em thấy tụi ở nhà nó cứ yêu nhau ầm ầm đấy thôi Các em LQĐ bây giờ không phải chi lo học thôi đâu anh ah, em dám chắc là như thế đấy. Nên anh đừng có bi quan về các em LQĐ bây giờ, nhiều em hơi bị ''sành điệu'' luôn!
    Còn chị phongthuy thì có khi tên Thuỷ, như chị Quynhle84 nói, cũng có khi tên Thuỳ chứ nhỉ? (hì...hì...lại đoán mò rồi) :D
  10. Cristo

    Cristo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ tình cảnh của chú kiss cũng dramatic thế. Dạo trước nghe anh em nói chú đang rất buồn về chuyện tình cảm, chắc là chuyện này phải không. Tuy nhiên tình cảnh của chú cũng là bình thường thôi. Khi đã quyết định đi du học thì phải chấp nhận đánh đổi (trade off) nhiều thứ khác thôi. Ok?
    Ủa, mà sao chú kid phải sợ mấy em gái LQĐ? Anh thấy vẫn có em dễ thương lắm. Ví dụ như người anh đang yêu. Hahahaha

Chia sẻ trang này