1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa nhau liệu có đợi chờ nhau được không ??

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi onlylove83, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hô hô ... chú Cụ nhà mình cũng xon xen biết yêu cơ đấy ... hê hê ... , có điều nghe chú nói thì nguời yêu của chú cũng ở xa léc nên chú cũng fải trade off nhiều cái hả ... ha ha ... Ráng kiếm chuyện gì hay hay để kể cho anh em bạn bè nghe đi ... hì hì ... chứ không mai mốt về già chả có chuyện gì kể cho con cháu nghe ... hì hì ... tình xa cũng chả có mà tình gần cũng chả xong ... hì hì ...
    Mai mốt anh em gặp nhau nhậu một bữa ... hê hê ... Hi vọng đến Tết năm sau mấy chú ở Úc lại về VN chơi chứ ... hờ hờ ...
  2. onlylove83

    onlylove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bạng gái PhongThuy kín mến.......tui chỉ hỏi bạn học chiên zì thui mà hehe chắc hổng phải Toán Lý Tin gùi hehe.....hỏi xem có phải người quen ko thui hà hehe
    Bác Cristo cua m nào LQD ah hehe hâm mộ thêm 1 người nữa ....... Còn mình thì quá kém chẳng cua được m LQD nào hichic đành qua Diên Hồng Hồng Đức với Trần Phú thôi hehe
    Gái LQD học giỏi thì hầu như là xí hehe còn mà đẹp thì ui chao kiu nảy đôm đốm
    Sorry chị m phụ nữ LQD hé.....sorry vì đây là quan điểm cá nhân của m ạ
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của chú thế nào ấy chứ ... KID toàn quen mấy em LQĐ vừa xinh vừa giỏi nè ... hì hì ... , mà như chú nói ... xinh thì kiu nổ đom đóm cũng có cái lí của nó ... chỉ tại mấy em xinh xinh lại học giỏi ... mà học giỏi thì hết thời gian nghĩ đến chuyện cưa cẩm hay yêu đương gì roài ... hì hì ... nên chú thấy vậy mới cho là mấy em kiu ... hì hì ... Mấy cô bạn của KID từ ban A cho đến ban D đều xinh cả , nhưng số người đếm trên đầu ngón tay có người yêu thì ... hờ hờ ... moi móc mãi cũng chẳng hết được 1 bàn tay ... hì hì ... , vạy có nghĩa là gì ... hê hê ... có nghĩa là mình vẫn còn cơ hội chứ sao ... ha ha ... , ngoài lớp trẻ sau này ... thì người đi trước cũng vẫn còn lại vài cơ hội hiếm hoi ... hì hì ... , lúc đấy không còn là khoảng cách về địa lí nữa mà là về thời gian ... hê hê ... Mấy cô bạn của KID giờ chuẩn bị đi làm gần hết roài ... , còn mình thì còn lâu lét ... híc híc ... oe oe .. ganh tị quá ... hì hì ...
    Lúc trước còn học ở trường , KID cũng có nghe í kiến từ mấy đứa bạn các trường khác , chỉ là nhận xét khách quan thôi ... nên có gì mạo fạm mọi người thứ lỗi cho ... đừng tìm KID để tra hỏi làm gì ... hì hì ... Trường LQĐ mình thì con gái ccũng được đấy , xinh thì có xinh nhưng chả có ma nào chịu yêu , vì bọn nó sợ yêu mấy con mọt sách thì chả xơ múi được gì ... hì hì ... ( giờ thì có vẻ tiến bộ hơn các thế hệ trước roài ... hì hì ... ) , còn con trai LQĐ à ... , được đấy ... học giỏi , chịu chơi , cái gì cũng biết ... chỉ là không có thời gian đi cưa mấy em thôi ... hì hì ... Đấy là bạn trai của KID ở các trường khác nói về con gái LQĐ như vậy ... , và bạn gái cuả KID ở các trường khác nói về con trai LQĐ như vậy ... hì hì ... ( vì mấy cái lời nói này cũng từ lâu léc roài nên không thể nói nguyên văn được ... chỉ có thể nói đại ý là như vậy ... hì hì ... )
  4. phongthuy

    phongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao mọi người cứ đoán mò thế nhỉ, phongthuy chỉ la 1 cái nick thôi, nó chẳng cho mọi người biết cái gì cả đâu. Em Quỳnh đoán sai rồi, kể cả bạn gì đó đoán cũng sai nốt.
    Mà sao mọi người nói về con gái LQD phiến diện thế nhỉ. O đâu cũg có người nay người kia ma. Hồi trước, ở lớp phongthuy con gái toàn nhưng ngươi dễ thương. Vả lại nếu như thấy đủ khả năng, bản lĩnh và tình cảm thì yêu thôi. Còn nếu không cam thấy tự tin thì tốt nhât là không nên thử vậy.. Đúng vậy không hả các girls LQD ehe... Có tình cảm với người ta nhiều thì trăm sông cũng lội, huống hồ chỉ là một đức tính rất đáng yêu của người ta la hơi kiêu một tí. Hihi...
    Chúc những đôi đang và sẽ có LQD''s girl luon happy, và cố sức giữ gìn những gì mình đang có.
  5. onlylove83

    onlylove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Xa nhau ko thể chờ được nhau
    Bây h thì biết gùi.....Chán wé, học hành như **** tình yêu thì suck ........nói chung là phải kiếm cách "giải hạn" mới được.......
    Nâng chén tiêu sầu, sầu thêm sầu
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ha ha .. tình cảnh của chú onlylove có vẻ giống KID nhỉ ... ha ha ... mà nói chung ... kiếm cái giải hạn ở đây cũng chẳng kiếm ra ... , chắc là đi làm gói mì ăn liền nhai thôi ... mà nhìn đi nhìn lại thấy tình yêu nó cũng như gói mì ăn liền ấy chứ nhỉ ... Ăn nhanh thì ngon , để lâu thì vữa ... , nhưng cũng tuyf khẩu vị từng người ... hờ hờ ... , có nguời thích ăn sống ( như KID ) , có nguời thích ăn sượng ( chín tới ) , có nguời thích ăn chín và cuối cùng là để quên nên ăn vữa .... ha ha ...
  7. Todayisgudaytodie

    Todayisgudaytodie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Kô đi ngủ đi tru ghê mèi. Chán thì qua đây ăn ....
  8. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Không bít Phongthuy học khoá mấy thía...Bàkon ơi có người đòi tui gọi bằng chị kìa....
    ..Cheer cái nèo....
  9. onlylove83

    onlylove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Gửi Người Con Gái Ở Xa
    Mang nụ cười của em đi xa
    Để lại nỗi nhớ
    Anh đừng khóc khi gọi điện về nhà
    Đừng than thèm chở em đi chơi
    Đừng hỏi Đà Nẵng mưa nắng ra sao
    Đừng kêu thất thanh " Anh chỉ còn một phút"
    "Em ah anh nhớ nhà.."
    Buông điện thoại ra nước mắt anh rơi
    Thèm ôm em vào lòng
    Thèm đưa tay vuốt tóc
    Tự tiếc rằng sao cách em ở quá xa
    Để nhớ hoài những tiếng chim ca
    Nhớ những quấy rầy yêu thương vòi vĩnh
    Rồi anh tự dối mình
    Thôi thì ở đâu cũng có ngày em có người tình mới
    Có ngày rồi mãi xa anh
    Tập quen chuyện bây giờ, đỡ nhớ chuyện ngày sau
    Trời đất bao la vòng tay anh ngắn,
    Ngày quá dài em có biết không?
    BC
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Oái oái ... chú only love kiếm bài thơ của ai mà lại có chữ BC ở cuối bài thế ... , trùng với chữ kí của KID roài ...
    Báo cáo bà con là KID hổng biết làm thơ như vậy đâu nhé ... hờ hờ .... , ai xem lại tưởng KID làm thì khổ .... một đời trai ... ha ha ...
    Trong bài thơ trên viết thành văn xuôi hay một bức thư tình ngắn gởi cho em yêu thì hay hơn ... hê hê ... Có điều , cho xin cái địa chỉ người nhận .... ha ha ....
    Hôm qua trăng tròn , nhìn ra cửa sổ thấy trăng tròn và đẹp như lúc mình nhìn ra cửa sổ máy bay khi lần đầu tiên cất cánh rời VN ... , xa bạn bè , xa gia đình , xa một cái gì đấy .... và nhất là xa bún chả cá , và xôi gà ... hê hê ...
    Lãng nhách vậy cho nó zui một tẹo .... thấy topic này bùn thiu hà ... hì hì ...

Chia sẻ trang này