1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xa nhau quá , phải k?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rose-in-winter, 13/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rose-in-winter

    rose-in-winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    xa nhau quá , phải k?

    trong em luôn là 1 người con gái lạnh lùng , chưa bao giờ em nghĩ đến chuyện sẽ yêu bây giờ - khi em chưa có sự nghiệp thật tốt như em mong muốn , và cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu 1 người như anh.
    chỉ trong 1 tháng tập quân sự , em thật sự rung động trước 1 chàng sinh viên trường cao đẳng sư phạm thể dục thể thao , 1 người mà tương lai chỉ có thể là 1 giáo viên , có hơn đi chăng nữa cũng chỉ là ở trên sở TDTT , mà ở đâu chứ ? ở 1 vùng núi Điện Biên . cách xa em quá!
    em là người sẽ tiếp nối sự nghiệp của gia đình , và em cũng k thể đem gì so sánh với sự nghiệp cả
    Hãy cho em biết em phải làm gì? em biết anh đang nghĩ cho em nên chưa nói gì .....đã hơn 4 tháng từ ngày tập quân sự mà em k sao quên được anh, dù em đã cố thử

    SỐNG LÀ ĐỂ CHIẾN ĐẤU
  2. 2308

    2308 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    Thế nào gọi là xa nhỉ? Cách nhau vài trăm km gọi là xa rồi vậy hàng nghìn thậm chí đến chục nghìn km thì gọi là gì bây giờ? Một khi yêu nhau thực sự thì dẫu cách xa nhau hơn nữa người ta vẫn thấy luôn ở gần bên nhau.
    Mà 23 hỏi Rose nhé, đó có phải thực sự là TY hay không hay chỉ là rung động nhất thời của bạn trước người con trai đó? 23 không nghĩ đó gọi là yêu đâu.

    Đời là cái đinh
    Tình là cái que


    Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách
  3. McWolf

    McWolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Mình thì không tin vào "distance love". Tất nhiên là có một số ít trường hợp có thể nhưng mà phần lớn là seperate. Lúc đó tình yêu chỉ là dựa vào memory thì khó mà bền vững được.
    *******************************
    We Real Cool
    We Left School
    We Lurk Late
    We Strike Straight
    We Sing Sin
    We Thin Gin
    We Jazz June
    We Die Soon
  4. H4T

    H4T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
  5. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    c bác chẳng hiểu em nó gì cả. xa ở đây k phải là k gian , cũng chẳng phải thời gian
    em ý bảo là anh ta k xứng .
    mà nếu thế thì thôi đi , con trai dù thế nào cũng là trụ cột của gia đình
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  6. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Anh ta quá xa,vậy nên thôi đi,tình cảm mới chỉ bắt đầu thôi mà,tìm xung quanh xem có anh nào gần nhà,có điều kiện,lấy đại đi,thế là tốt nhất.Còn nếu cảm thấy yêu anh này quá,thì cứ theo đi,không có cuộc sống nào đảm bảo hơn là bộ đội đâu,lương tăng theo năm tháng,sáng đi làm,tối về nhà,ôm vợ,có khi lại ôm cả con.Rồi có nhiều thành tích,sẽ được chuyển về nơi tốt hơn.ok.hê hê.
    KTĐ

Chia sẻ trang này