1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa nhau > rắc rối???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meoconthaman, 30/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Xa nhau > rắc rối???

    Đấy là chuyện của ông anh tớ và cô bạn thân của tớ. Chả là hai nguời đó cũng yêu nhau được hai năm rùi. Họ chêng lệnh những chục tuổi, nhưng hai người vẫn yêu nhau rất nồng thắm, còn có những dự định về tương lai nữa.
    Hơn một năm trước thì cô bạn tớ cùng gia đình sang định cư ở Thuỵ Điển. Hiện cô bạn ấy đang học lớp 10 thui( vì một số lý do giấy tờ và ngôn ngữ nên bạn ấy bị thiệt mất 3 năm học). Theo dự tính thì bạn ấy còn phải học mất 7-->8 năm nữa mới xong. Còn anh trai tớ đã học xong và đi làm.
    Hai người đó cũng đã bàn về chuyện tương lai của họ. Anh trai tớ thì muốn cô bạn sau khi học xong sẽ trở về VN hẳn, nhưng xu hướng của bạn tớ là muốn anh trai tớ qua bên đó. Vì chuyện đó mà hai người trở lên lo lắng nghĩ ngợi nhiều thứ, nhất là anh trai tớ. Anh ấy đâm ra chán nản và hay say lắm. Mà mỗi lần say anh ấy lại lảm nhảm tên cô bạn tớ. Cô bạn đó cũng vì thế mà khổ tâm lắm. Tớ thương hai người đó lắm, cả hai rất quan trọng với tớ, tớ không can tâm đứng nhìn hai người như vậy. Tớ phải làm sao để khuyên giải hai người đó đây? tớ cũng thắc mắc ko biết người ta yêu xa và lâu như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Có phải đó là thử thách trong tình yêu?
    Xin mọi người giúp cho, mình cám ơn mọi người nhiều.
  2. VLchua

    VLchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì nếu cứ tiếp diễn chuyện này 2 ngưòi sẽ khó giữ đc lắm, mà anh trai của bạn làm sao sang bên đó được khi cô bé kia vẫn còn ít tuổi, liệu gia đình có chấp nhận ko ? với lại gái thì phải theo chồng chứ, ai lại cứ bắt chồng phải theo mình như thế . Bạn nên khuyên cô bạn thân của bạn đi, còn nếu gia đình ko chịu, hay cô bạn kia ko muốn thì coi như xong, hết phim chỉ là vấn đề thời gian
  3. VLchua

    VLchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    ví dụ bây giờ anh trai bạn mà sang bên đó thì như là chó chui gầm trạm vậy, ở Việt Nam như vậy có khi còn ko ổn, nói gì sang bên kia
  4. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Bảo anh trai em đi du lịch Sapa, rồi vào bản xem bác rì người Pháp đi cầy, cấy lúa, mí lị các bác mắt xanh mũi lõ bán hàng tạp hóa nhìu. Các bác í đi du lịch rồi yêu con gái người Mông rồi ở lại luôn lập nghiệp
    Anh trai bác lên gặp mấy bác í chắc gọi = cụ.
    Đàn ông nhường phụ nữ là đúng rồi. Bảo anh trai bác sang Thụy thì mới giữ được tình yêu. Không thì 1 -2 năm không được gần nhau là xòe. Môi trường thay đổi, cuộc sống thay đổi, suy nghĩ thay đổi, tiếp xúc với con người mới, hoàn cảnh mới tác động + xa nhau là vô cùng khó chịu. Cưới nhau rồi xa nhau còn chả chịu được nữa là yêu nhau. Về mặt lý thuyết thì khoảng cách và môi trường khác biệt sẽ làm cho tình yêu mãnh liệt hơn Nhưng trên thực tế thì ngược lại, nó sẽ bị chết như một con giết.
    Nói chung bảo anh bác cưới đi rồi tính tiếp. VÀ về cơ bản thì đàn ông nhường phụ nữ và chạy theo gái là đúng rồi.
  5. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Nếu sau này hai người đó cưới nhau mà anh mình qua đó thì sẽ làm giấy tờ ở lại định cư ý, chứ có chui trại hồi nào đâu, vì bạn mình thấy môi trường ở bên đó hợp hơn với bạn ý mà. Gia đình hai bên cũng đâu có cấm cản gì đâu, vấn đề là thời gian. Hic, bạn nói chia tay là chia tay thế nào, hai người ấy còn nhiều tình cảm đến vậy.
  6. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Tình hình anh trai bạn giống mình trước đây . Rất cố gắng nhưng vẫn phải tan thôi . Mong rằng anh ấy sẽ không say nữa mà sớm có sự lựa chọn sáng suốt cho riêng mình .
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Tình cảnh này thì rất chi là khó khăn. Nhưng mà nếu tớ khuyên hai người bỏ nhau thì khác gì xì pam ném đá ===> suy nghĩ theo hướng xây dựng thì tớ thấy nên thế này:
    Thứ nhất là bạn gái còn phải học rất lâu (hết cấp 3, hết đại học) ===> bạn zai không thể nào chờ đến lúc bạn ý học xong rồi về nước (đấy là giả sử bạn gái chịu về) ===> lựa chọn tốt hơn là bạn zai phải sang đó.
    Để có visa vào Thụy Điển cũng không dễ chút nào ===> bạn zai phải đi theo hướng du học (sau đó học thật tốt rồi xin ở lại) hoặc là hai bạn cưới nhau rồi bạn gái bảo lãnh cho chồng sang.
    Dù theo phương án nào thì bạn zai cũng phải hi sinh rất nhiều (xa rời quê hương, người thân, bạn bè, rồi còn phải học hành khó nhọc + luyện tiếng v.v..) ===> không có một tình yêu mãnh liệt thì thật khó vượt qua!
    Vấn đề của bạn giờ là hãy động viên anh trai mình dám liều mình dấn thân! Được là công dân Thụy Điển là niềm mơ ước của... vài tỉ người trên hành tinh này đấy!
    Tớ chả mấy khi vào các topic ở dưới, nhưng hoàn cảnh của 2 người hơi giống tớ nên làm tớ rất hứng thú. Tớ cũng đang học ở nước ngoài. Nhưng khác cái là người iu tớ sẵn sàng đi theo nếu tớ muốn còn tớ thì lại không có ý định học xong ở lại. Với tớ thì chả đâu trên thế giới này bằng được Hà Nội mến thương
    Hi vọng anh zai bạn có 1 suy nghĩ rộng mở hơn tớ! Với lại để được sống cùng người iu thì 1 thằng zai có phải xuống địa ngục cũng còn hơn là "thiên đường vắng em"!
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Bạn Long mọi hôm thông minh, dạo này xa vợ sến quá đi mất.
    Trường hợp của chủ topic thì dù có bị ném đá cũng khuyên là chia tay.
    1. Cô bạn gái còn phải học, đợi học xong biết đến bao h. Gia đình đã sang đấy định cư thì đến 90% là ko thiết về VN sống nữa.
    2. Anh bạn đã già roài, hơn tận gần 10 tuổi. Cứ tính rẻ đi () thì cũng ngót nghét 30 rồi, ham hố gì ba chuyện học hành nữa. Sang đó biết làm rì, rồi phải học tiếng nữa. Rồi nói chung là rất nhiều khó khăn. Nếu còn trẻ thì ko ngại, sợ là h này có khá nhiều thứ ổn định rồi, ko dễ dàng gì đánh đổi.
    3. Sự thật phũ phàng là chỉ có con gái mới hay theo chồng chứ mấy ông đàn ông lại bỏ mọi thứ theo vợ?
    SG-HN còn chưa ăn ai, lại còn VN-TĐ.
    Trừ phi cô bạn gái quá yêu và chấp nhận về nước sống, còn thì đôi này ko thấy tương lai. Sự thật thì nó khó nghe. Nhưng cô kia ko quyết đoán thì có dây dưa thêm vài năm kết cục vẫn vậy thôi.
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nói luôn một câu cho nó vuông: Cực lực... đồng ý!
  10. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là thôi đúng không các bác.
    Em gái kia có 18 tuổi tương lai rộng mở,ông già kia mà không lẽo đẽo theo vợ thì chỉ khổ con gái người ta mà thôi,tốt nhất là làm trận rượu tưng bừng,lảm nhảm tên người yêu lần cuối rồi chia tay..nếu quyết tâm thì sang đó cũng hay nhưng nghe chừng chặng đường gian nan quá.

Chia sẻ trang này