1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa nhau > rắc rối???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meoconthaman, 30/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Con gái ở Việt Nam chết hết rồi hay sao mà khổ thế, nếu tình yêu của cô bé kia là đủ lớn thì sẽ về Việt Nam, còn nếu ko vượt qua được thử thách này thì bảo anh trai bạn quên nó đi.
    Tình yêu là quan trọng nhưng nó không phải là tất cả, bảo anh trai bạn sang đấy sống còn biết bao nhiêu chuyện xảy ra chứ, lúc yêu thì tình cảm thật đấy nhưng lúc cưới được rồi thì chỉ tình yêu ko là chưa đủ, mình nghĩ để thích nghi với cuộc sống,rồi tìm công việc ổn định bên đấy không phải là điều đơn giản. Văn hoá Việt Nam mình đậm nét lắm không quên được đâu, đợt đi du học mình cũng nhớ nhà lắm lúc nào cũng chỉ muốn về nhà. Chốt hạ là ko đâu bằng ở nhà, đi du học mấy năm còn được chứ bảo sống hẳn bên đấy là ko nên
  2. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì vốn rất ủng hộ cho các đôi yêu nhau xa đấy nhưng mà bảo sang định cư ở nước ngoài thì tớ thấy hơi có vấn đề, nhất là cả gia đình nhà bạn gái bên đó, còn con trai 1 mình, đôi khi bất đồng dễ có cảm giác chó chui gầm chạn như bạn gì nói đó. Nếu cô gái có Ty đủ lớn mà chấp nhận về VN sống thì lại khác, chứ định cư cả đời ở 1 nơi ko phải Vn thì nghĩ đến thôi đã nản lắm rồi.
    Tớ mới ở nước ngoài có 3 năm mà lúc nào cũng chỉ mong mau mau chóng chóng học cho xong còn về VN, chứ nghĩ đến sống nơi đây cả đời chắc tự tử lun, khỏi phấn đấu nữa quá
    Mà cô bạn gái đó còn trẻ quá, gia đình lại mới di cư. Bây giờ cô ấy chưa hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống mới chứ 1,2 năm nữa có khi bạn chẳng cần lên đây hỏi thì họ đã có hồi kết ý chứ. Ko phải tớ trù ẻo đâu mà tại con gái vẫn còn teenage thì tâm lý khó lường lắm, lại dễ thay đổi theo hoàn cảnh sống nữa
  3. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Em nghe ý kiến các bác mà em buồn quá.
    Em cũng đã nói chuyện với cô bạn, bạn ấy cũng chấp nhận quay về, nhưng khốn nỗi dù có muốn cũng phải đợi đến khi bạn ý học xong đã. Anh trai em là người hơi cứng, người khác khuyên ổng khó lắm, ông cũng không nghe. Chỉ có điều hai người đó tình cảm ko phải là cạn kiệt hay gì đó, mà giờ chia tay thì tiếc lắm. Chẳng nhẽ ko có cách gì toàn vẹn hơn? Em ko thể bảo hai người hãy chia tay đi được.
  4. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Ông anh yếu đuối lấy rượu giải sầu, trình còi chắc chỉ ở Vietnam thôi, cô bạn kia có về Vietnam thì về thôi
  5. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    LET IT BE bạn ạ.
    Cứ để mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng tự nhiên của nó,
  6. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là cứ để mọi thứ diễn ra như bt...không khuyên năn gì cả...
  7. Ruud_van_Nistelrooy

    Ruud_van_Nistelrooy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn của em đã đồng ý trở về VN rùi. Thực tế tốt đẹp có diễn ra là ở ông anh của em thôi. Nếu nói như em cũng rất khó khuyên anh trai của em lắm. Đành để mọi chuyện diễn ra tự nhiên thôi.
    (Hay em hỏi: Tình cảm của anh và bạn em có phải là tình yêu không? Theo em cảm nhận thì anh mới chỉ thích cô ấy thôi. Còn yêu thì phải suy nghĩ cho cả cô ấy chứ.)
  8. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Con gái lấy chồng thì phải theo chồng anh trai cô u30 rồi yêu đương kinh nghiệm no xôi chán chè rồi giờ chỉ thiếu mỗi khoản cưới xin nữa thôi,em nó mới 18 lại tiếp xúc văn hoá văn nghệ phương tây chưa đủ tuổi làm vợ làm mẹ biết sau này nó thế nào,đến khi ông anh cô gìa khú cụ mà nó vẫn hơ hớ mới mệt ,Giải tán đi là vừa,trừ những tình cảm lớn lao ,nhưng nợ nần nhau trong duyên số thì mới bắt buộc phải tính.Chắc ông anh cô cũng mới yêu cô bé đó chưa lâu .Bỏ đi cho đời nó trong,đàn ông mà hút theo tình tình nó khinh,gái thì nhiều vô kể
  9. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Giờ cũng chẳng biết làm gì, thôi thì theo bác gì đó cứ để mắc hai người đó tự giải quyết, đi được đến đâu thì hay đến đó. Hic, mong là đừng có giải tán, không thì đứa làm em làm bạn giống tui buồn lắm.
    À quên, cám ơn các bác nhìu nhìu. Topic này xin dừng lại ở đây và hẹn gặp lại các bác ở một topic khác.

Chia sẻ trang này