1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xa nhau vì 1 li do nào đó, và hứa sẽ chờ đợi , liệu sau này anh có còn yêu em như xưa nữa ko?.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi legend_girl103, 01/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. legend_girl103

    legend_girl103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    xa nhau vì 1 li do nào đó, và hứa sẽ chờ đợi , liệu sau này anh có còn yêu em như xưa nữa ko?...........

    Anh bảo anh rất yêu em, và sẽ chờ đợi cho đến khi em quay lai và chúng ta sẽ cùng làm lại từ đầu.
    Em tin vào lời hứa ấy, vì em tin anh.....nhưng em vẫn sợ, sợ tình cảm ấy sẽ ko còn sâu đậm như trước nữa.......... bởi vì em đã phản bội anh một lần rồi.......... liệu anh có tha thứ cho 1 con người đã làm anh đau khổ dến tột cùng như thế?




    Anh biết ko?
    Khi chúng ta hôn nhau, em mới nhận ra rằng em yêu anh đến thế!
    Đôi môi anh thật ngọt ngào và nồng cháy!
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hãy tin nếu còn yêu............đừng dập tắt tin yêu khi nó còn đang hé nở và có hứa hẹn trái chín...................có thể sau trái không vừa ý nhưng cũng có thể sẽ là trái ngon ngọt. Vậy tại sao không liều, mạo hiểm để có may mắn nắm giữ yêu thương, đừng sợ mình thiệt hay mất. Dù có hay không có, dù còn hay mất thì cũng có nghĩa là mình đã yêu thương và chờ đợi, sống hết mình cho một tình yêu, đau khổ sẽ nhiều và hạnh phúc cũng không hề ít ỏi. Hãy tin và yêu bằng những gì có thể. Hạnh phúc chỉ dành cho ai biết chờ đợi, kiên nhẫn và hy sinh !!! Thân. Chúc cả hai sẽ ở gần bên nhau một ngày không xa.
    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
  3. myyuna2003

    myyuna2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    có lẽ trong khoảng thời giam này anh phải sống trong sự thiếu thốn về tình cảm, nhưng anh chưa bao giờ trách em cả, vì anh tin rằng, đây ko phải là ý của em....
    anh nói chờ em, thì anh sẽ chờ em đến cùng. anh ko để tâm em có phải là người phản bội anh hay ko, anh chỉ biết rằng "anh yêu em, em vẫn là người mà anh yêu nhất, tình cảm anh dành cho em sẽ mãi mãi ko bao giờ thay đổi, tim anh sẽ ko có chỗ cho người thứ 2" hãy tin anh nhé, em yêu !
    Một ngày nào đó anh sẽ nói với em rằng "anh yêu em, anh muốn cưới em". 2 chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên nhau.......!
  4. myyuna2003

    myyuna2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    5 tháng - 150 ngày - 3600 giờ - 216000 phút và nó có đến 12960000 giây lận, nhìn nó như là khoảng thời gian vô tận khi ko có em vậy ! nhưng có lẽ nó sẽ qua mau thôi................
    Một ngày nào đó anh sẽ nói với em rằng "anh yêu em, anh muốn cưới em". 2 chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên nhau.......!

Chia sẻ trang này