1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa ơi là xa....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trang_an_men, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trang_an_men

    trang_an_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Xa ơi là xa....

    Ghét nhất cái thời tiết quái quỷ này....Thở ko được , khiếp nóng gì nóng thế mà kể cũng lạ.....nhiều người thích lắm.....
    Hè theo tiếp , ve sầu ngân khúc ca..
    Trên cây phượng nở muôn hoa
    cánh **** mầu vàng tươi.....
    Hè chỉ còn là thú vui với mình trong dĩ vãng, còn nhớ ...cứ mong nghỉ hè để nào là đàn đúm , nào là thi bơi . nào là công an bắt gián điệp....nào là thả diều nào là chọi cá....nghĩ thấy ....gì nhỉ????
    Nhưng mình giờ đây chỉ thich mùa THU thôi...
    Mùa thu tới , trên đồng hương cốm thơm
    Gió thu về xua nắng oiii trưa hè.....
    Mặc dù vẫn biét .....Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu....Nước mắt rơi nhiều đâu phải bởi tình yêu......!
    Nắng quá . bức quá , chẳng làm đc viêc gì cả ....
    Trong đấy có như vậy ko T ơi????
  2. nguoi_xala

    nguoi_xala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    biết nói thế nào đây nhỉ, đối với mọi người mùa hè là khoảng thời gian để xã hơi cho nhưng ngày mệt nhọc , con đối với tôi mùa hè la một chuỗi kỉ niệm buồn.Mùa hè đã cướp đi tấc cả những gì mà tôi có, chính mùa hè năm đó đã cướp anh ra khỏi cuộc đơi, giá như mùa hè 2 năm ve trước quay lại thì hay biết bao nhiêu, em cảm thấy hối tiếc bởi một đìều mà em chưa bao giờ nói với anh rằng ( em yuê anh lắm) đó là câu nói mà em chưa hề nói vơi anh, bởi lúc đó em còn quá nhỏ để nói lên đều đó , nhưng bây giờ em có nói cả trăm nghìn lần thí đã quá muộn rồi phải ko anh ,bây giơ anh đã đi đến một phương trời xa lạ nhưng em ko bao giờ quên anh.
    AntiBeck
  3. nguoi_xala

    nguoi_xala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    bạn của tôi ơi, hôm nay bạn làm cho tôi cảm thấy thất vọng về bạn quá nhiều, tôi ko thể ngờ chúng ta lại đánh mất lòng tin ở nhau đến vậy, nếu như chúng ta lại đánh mất lòng tin ở nhau thì hảy xem nhau như người xa lạ
    AntiBeck
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nghe đài báo đây là đợt nắng nóng thứ 5 từ đầu mùa đến giờ....Quả thật nắng nóng khủng khiếp . Khi tiết trời như này sẽ kéo theo biết bao cái nóng. Cái đầu hôm nay của mình cũng ko ngoại lệ , dưng mà biết thế nào cho phải lẽ.Mọi cái xa đều làm cho nhạt nhoà , mờ dần .
    Vay, trả nợ tình xa..........
    Tôi với em ư , cũng đã xa lắm rồi , sao bỗng dưng em lại xuất hiện đột ngột như vậy??? Em nói những gì???em bảo là quả đất thật tròn mà tròn xoe , bỗng dưng...
    Sao vậy nhỉ???

    Chân_Thiện_Mỹ
  5. Amaryllis

    Amaryllis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Co le vay, da that la XA nhung lai that la GAN
    Nghe mua noi nay lai nho mua xa
    Mua bay trong ta bay tung hat nho
    Tram nam vo bien chua tung hoi ngo
    Chang biet noi nao la chon que nha...

    Chi co con duong tu TRAI TIM moi den duoc TRAI TIM

  6. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Quả đất tròn á?!
    Ko tin , em ko tin có thể gặp được người xa xưa anh trai à. Cho dù chỉ sống cách xa nhau 3 km !

    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi ...
  7. trang_an_men

    trang_an_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Khổ....
    Quả thật ko cái khổ nào giống cái khổ nhìn thấy người con gái đã từng nũng nịu trong vòng tay mình ....nay phải nằm 1 chỗ vì bệnh tật.... C:My Documentsdance04.gif
  8. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ghét nhất mùa hè. Nhớ hồi cấp 2 khi chia tay cũng đã viết 1 bài thơ, có lẽ bởi vì ko nỡ xa mái trường đầy kỷ niệm
    Tặng những ai đã là học sinh lớp K Trưng Vương
    9K ơi sao đã đến mùa hè?
    Mùa chia tay biết bao bịn rịn
    Tuổi ấu thơ trần đầy kỷ niệm
    Theo chúng mình đi suốt tháng năm

    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  9. buiphan

    buiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    bạn viet hay quá có thể giúp tôi được ko?
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Vào một buổi sáng đẹp trời , bố của Em cưỡi vi vu trên chiếc "Dem tầu" , và kể từ dạo ấy , chính hôm đấy góc phòng khách nhà em có thêm 1 cái bàn thờ , bên cạnh là bộ quân phục cũng đã phai mầu với đầy đủ hàm hiệu của hội Cựu chiến binh . Điều làm áy náy với bất kì ai , khi thấy 48 chiếc huân huy chương, đc đính kín trên 2 vạt áo trước . Một dũng sỹ diệt ngoại xâm...bằng vũ khí và thiết bị của Tầu.Bây giờ cũng đồ Tầu , ông sử dụng , thì nó đã hại ông.....
    Bố mất ......em đã xụp suy , chưa lấy lại thăng bằng , thì căn bệnh tác quái bất ngờ xuất hiện rõ rành nơi trang nhất cuốn sổ Y BẠ....Em khô héo .....em dần tuyệt vọng .
    Cái mệnh này ko thể tha em...Ông anh đi làm kinh tế nơi đất khách , khóc cha bằng lời tuyên bố " tôi sẽ bán nhà này" vào đúng ngày tam nhật.....
    Em quặt lại....quẹo thêm.....

    Chân_Thiện_Mỹ

Chia sẻ trang này