1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa qua thi yeu kieu gi nhi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi annie_tm, 05/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Ca nha oi...xa qua...mỗi người 1 nơi...HN với SG...em nản quá...chả biết fải làm ntn...
  2. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Xa mặt cách lòng
  3. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Yêu xa mệt lắm, khó có thể có 1 happy ending
    [nick]
    Được muadongklanh sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 05/01/2008
  4. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    tốn xiền quá cả nhà ạh....xiền bỏ ra cũng đc...nhưng đúng là k có happy ending...biết là lỗ mà vẫn đầu tư...
    đấy là còn chưa kể có 1 đống chuyện xung quanh...
  5. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên sang bên box "sở thích", topic "hội những người có a half ở xa", ở đó sẽ nhận đc nhiều chia sẻ từ những người giống mình!
  6. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    chat *** với nhau ý
    hay lém
    tình cảm cực kì luôn
  7. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ cho khoẻ đi My.
    Như vầy ng ta gọi là yêu = niềm tin :|
  8. xautraithisao

    xautraithisao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    dạo này thịnh hành câu "= niềm tin" . yêu = niêm tin , sướng bằng niềm tin ... abc cũng bằng niềm tin .
    @ann : xa thì tìm cách xích lại gần .. ko xích lại được thì xa hẳn ra .
  9. chanyeu123

    chanyeu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    yêu xa có nhiều vấn đề lắm,đúng là nhiều lúc chỉ yêu bằng niềm tin thôi,lại còn mệt mỏi nữa.thỉnh thoảng xa nhau 1 chút cho đỡ nhàm chán thì còn được chứ cứ xa nhau triền miên thì kiểu gì cũng hỏng
  10. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Thế yêu xa mà niềm tin không có thì làm sao mà chịu nổi. Dạo này thiên hạ thịnh hành kiểu yêu xa nên niềm tin cũng thịnh hành theo là phải rồi
    HN với SG cũng còn gần nhau. Nhưng sau này lấy nhau rồi thì 1 trong 2 người phải có 1 người chịu xa gia đình. Nếu giải quyết được chuyện này thì vô tư mà tiến tới.

Chia sẻ trang này