1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa qua thi yeu kieu gi nhi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi annie_tm, 05/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Hà nội và Sài gòn còn gần quá
    Mình đây kinh nghiệm vụ quen xa lắm mà nửa vòng trái đất đâu có ngắn như bác để mừng .Yêu xa thật sự khó giữ 1 là cưới luôn quy về 1 mối ko thôi thì nhanh rã mình thấy thế .Ko phải yêu xa mới cần Tin nhau mà có tình yêu phải có niềm tin .Yêu mà ko tin thì ko đc
  2. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Như đi thi mà ko học hành gì thì nói là " thi = niềm tin " ấy
    May mắn thì qua, còn toạch là điều hiển nhiên.
    Yêu xa tất nhiên bây giờ ko ít nhưng mình ko tin vào tình yêu này lắm. Ko đc gần gũi, quan tâm, chăm sóc .... và một số chuyện linh tinh khác :"> thì tình yêu mất đi 50% sự thú vị rồi.
    Ai đã trót vướng vào thì cũng nên xác định, chuẩn bị tinh thần từ đầu :D
  3. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo em có người yêu đi học ở Pháp, giờ đã là năm thứ 6, còn 1 năm nữa chú ấy về. Thế mà tình yêu vẫn bền vững. Khó khăn nhưng kiểu gì cũng có cách vượt qua.
  4. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    yêu đi, xa gần gì? hơi tốn kém 1 tí nhưng nếu có điều kiện thì cứ yêu, chỉ sợ lòng người xa thôi, chứ còn cái khác, ta đạp bằng tất ^^ hị hị, nói mạnh miệng thế thôi, chứ em yêu xa, khổ lắm ạ, huhuhu
  5. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    tìn hìn rất chi là tìn hìn...hie hie...chẳng là ...yêu thì cũng k có vấn đề gì...em có thể yêu đến lúc cưới ...cơ mà từ nay tới đó còn xa...hơn nữa em k thể cả tuần ngồi chat đc...em mún đi chơi...mà đi chơi thì nhiều vấn đề...
  6. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Yêu xa mệt lắm, ở gần nếu mất liên lạc còn tìm đến, đằng này đang nói chuyện, liên lạc bình thường, tự dưng mất liên lạc, kiểu gì cũng ko liên lạc được, lâu sau liên lạc lại dc, bảo ốm, chán.....
  7. gmatvt

    gmatvt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1
    ..Một tình yêu đẹp (vì tình chỉ đẹp khi còn dang dở)
  8. vai84sanh

    vai84sanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    xa là khổ, là vất vả, trc hết là cho 2 người, sau đến là gia đình mỗi khi có công chuyện, cũng xin mạo muội đôi dòng thôi, chứ có khi TY lớn thì xa mấy cũng quyết đến với nhau các bác nhỉ: "yêu nhau ba núi bốn đèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua"
    Mọi thứ đều có mặt trái và fải của chúng cả
    Tớ chưa biết nhưng đã chứng kiến hoàn cảnh của việc yêu xa rồi
  9. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    iem cũng yêu "anh í" được gần một năm rùi nè, anh í ở SG, em Hn. Nói chung là em thấy iu xa thì đúng là bằng niềm tin thui, ko tin nhau ko được. Nhưng mà đúng là cũng hơi mệt. Tại em thích đi chơi, mà đã đi chơi với bạn thì iem ko có mún nhắn tin, "anh í" lại dỗi này dỗi nọ. Đi chơi với một thằng bạn thân cũng ghen...Mà dạo này em lười nhắn tin quá, chỉ mún 1 là gọi, 2 là để đến lúc sắp đi ngủ hẵng nhắn tin một thể-->"anh í" lại bùn. Những lúc đi chơi với bạn bè, thấy bọn nó cứ anh anh em em tình cảm, cũng hơi chạnh lòng...Dưng thía mà cũng được lâu phết rùi đấy ạ, mà thấy "anh í" ngày càng iu minh hơn (còn bảo sau này cưới sẽ ra sống ở Hn vì em ko thích sống trong SG)
    Có nhìu người iu xa mà thành rùi, cái chính là fải tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau thui.
  10. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    mình và anh xa nhau 200km nên chỉ alo, thời gian anh thăm mình thật ít còn mình thì hay đến bên anh. nhưng mình cảm nhận hình như anh ko yêu mình, đt 2 cái trên tay nhưng ko alo? mình đến ko muốn gặp lắm... nhưng miệng vẫn nói yêu và nhớ? chẳng thể hiểu nổi?

Chia sẻ trang này