1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa rồi còn nhớ hay quên ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sisiket2003, 05/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Xa rồi còn nhớ hay quên ???

    Anh xa nhớ !

    Hãy cho phép em được gọi anh là thế ! Dù xa cách nhưng anh mãi mãi là người em thầm yêu thương nhất . Em hay phủ nhận điều này ngay cả trong tâm sự của mình qua câu nói . Ngại đủ thứ mà vẫn muốn nói ... Em luôn thầm ước có được sự quan tâm , động viên của anh những lúc cần thiết như lúc này đây ... để em tích cực hơn , vui vẻ hơn . Nơi xa xôi ấy chắc anh lãng quên em - còn em thì ko bao giờ muốn quên anh . Có thể anh đọc được những điều em đã viết , đó là ý muốn có chủ đích của em , anh hiểu được đến thế thôi phải không?! Bắt đầu từ hôm nay , em chọn nơi này viết cho anh - những tình cảm sâu lắng , chân thực nhất em dành cho anh . Biết là chúng ta đang chấp nhận cuộc sống ... Mong ước sao anh ko lãng quên em , hãy là một người bạn thân thiết của em anh nhé !



    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 05/01/2004
  2. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Đúng, sẽ ko bao giờ quên đâu, mãi mãi ko quên được ..cho dù biển cạn đá mòn, dù hang tỉ năm sau nữa...."Xin kết nguyện chim trời liền cánh, xin làm cây làm nhánh liền nhau..."
    Mãi yêu em như ngày đầu tiên lưu luyến........

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  3. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà thấy thương cho những con sóng lạc nhau !
    Nhưng sao bác lại ăn ké topic nhà em thế ạ ?!
  4. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    Giả sử em cố hiểu điều gì đó về anh và ngược lại thì chúng ta chẳng thể hiểu nổi về nhau . Vì sự xa cách , vì cái gì đó vô hình ngăn cách anh và em . Mà thôi , em đâu mong ước gì hơn , được quen anh là may mắn lắm rồi ! Thật buồn cười vì ngày trước có những lúc em thầm mong được là con trai để có thể thân thiết với anh mà không bị một ranh giới , rào cản nào . Hoặc giá như anh là con gái để chúng mình có thể tâm sự với nhau những lúc buồn . Em biết anh sẽ không bao giờ tâm sự với em chuyện buồn vui của anh , bởi Trái tim anh được bao bọc bởi một lớp băng trong vắt , nếu sức nóng làm tan lớp băng đó thì anh là người yêu mãnh liệt và chân thành . Đến tận bây giờ em mới tạm hiểu chừng đó về anh thôi . Anh giờ còn giữ sự kiêu ngạo của tuổi trẻ bồng bột hay sự phán xét trịnh thượng hay không ? Em sợ điều đó nhất nên mỗi khi được nói chuyện cùng anh ( rất ít khi ) cứ phải đóng kịch đấy ạ ! Lúc vui vẻ cười đùa thì có khi là lúc mít nhè hoặc lúc sỗ sàng là lúc yếu đuối nhất ... chung qui lại cũng chỉ vì sợ anh phán xét tình em !
  5. tropist

    tropist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết không, tôi cũng đang gặp trạng thái tương tự như bạn... có một bức tường vô hình ngăn cách... người ta quý đó, rất gần mà xa...
  6. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng giống nhau nhưng tình yêu thì muôn màu, muôn vẻ . Chỉ có thể vượt qua sự vô hình bằng lòng dũng cảm , can đảm . Sự lo sợ sẽ níu chân người trong cuộc .

    Ngày hôm nay em để dành cho ngày mai vì đã trót nhớ anh trọn vẹn mất rồi ! 2 ngày nữa em phải đi xa, anh cầu chúc may mắn cho em nhé ! Anh biết là em cất dấu nỗi nhớ anh như thế , vậy mà ... Ai yêu mãnh liệt thì ít lời ! Anh đã bao giờ thấy em nói nên lời như hôm nay chưa?!!? Thật khó khăn để lấy can đảm viết cho anh . Ngày hôm nay em nhớ anh trọn vẹn đấy .
    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 05/01/2004
  7. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua rất khó ngủ không phải tại nỗi nhớ anh ...
    Biển bạc đầu thương nhớ nghĩa là gì hả anh ? Em chẳng thể nhớ anh được nhiều đến thế , vì sao anh có biết không? Ai bảo mẹ sinh ra anh trên cõi đời này để em phải yêu thương , tên của anh cũng thật là hay và có ý nghĩa đối với em . Vậy mà em luôn cố quên anh đấy , càng giãy dụa càng bị thắt chặt bởi nỗi nhớ anh . Ai bảo anh là anh - là thần tượng của em - cố mà chịu đựng nhé ! Mỗi khi đến nhà anh chơi , em thầm nghĩ , chắc anh bình thường như tụi bạn anh thôi , hãy cố tìm điểm đáng ghét ở anh ! Ghét được thì đã may mắn cho em . Có lần anh nhận xét em khi nói chuyện bị một điểm yếu là không chịu nhìn vào mắt người khác để hiểu. Mắt anh màu gì em đâu có biết , làm sao em đủ can đảm nhìn vào mắt anh ! Một vài quyển sách cũ em xin anh để làm gì có biết không , những môn đó em học qua rồi . Anh chẳng thể hiểu nổi một việc bé nhỏ ấy . Tại em thấy anh hay ký và viết tên vào sách , nên em muốn có bút tích của anh mà thôi . Người xa rồi , còn lại nỗi nhớ da diết , kỷ niệm nhạt nhoà . Em đâu có gì làm kỷ niệm , cố nhớ lại hành vi , câu nói nào đó của anh và gọi tên là kỷ niệm mà thôi . Một lần anh nói câu " sao nghịch dại thế ! " Em cảm tưởng như người lớn mắng trẻ con ấy . Trước anh , em chỉ như đứa trẻ to xác , thực sự là sợ cái vẻ uy nghiêm , lạnh lùng nơi anh . Nhớ những bữa cơm đạm bạc mà ấm lòng vô cùng . Bây giờ em ko có khả năng xơi ngon lành đến thế đâu . Anh có nhớ mẩu xương cá em gắp vào bát cho anh ?!!? Có giây phút nào nhớ đến em không anh? Và một lần đến nhà anh chơi , được anh mua cho một túi nước mía đá . Em tham ăn , tham uống nên anh không được ngụm nào ... tiếc quá ! Giá như em cho anh uống chung ... thì chắc anh sẽ nhớ , em khỏi phải nhắc lại thế này !
    ( Xin lỗi anh vì viết lại chuyện cũ ! )
    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 07/01/2004
  8. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    ... Anh à , cuộc sống cơm áo gạo tiền , cuộc sống bận rộn có làm anh mệt mỏi chút nào không . Năm ngoái , mẹ anh nói qua điện thoại với em rằng : " cháu động viên **** giúp cô nhé ! " Em vâng vâng dạ dạ nhưng em thật tồi tệ chưa làm nổi một người bạn tốt bên anh nói gì đến động viên ! Mẹ anh còn nói rằng , rất mong muốn anh sống gần bên mẹ . Anh thấy không ? Những người phụ nữ yêu thương anh đều mong muốn anh sống gần bên , nhưng vì yêu thương anh nên họ luôn sẵn sàng để anh rời xa vì c/s tương lai của anh . Em hiểu anh không bao giờ thuộc về em và em chấp nhận tình yêu dành cho anh bay lên trời ! Tình yêu chỉ sống khi nó đói , em thấm thía vô cùng . Lâu rồi không gặp , biết có chuyện gì xui xẻo đến với anh hay không ? Ba mẹ anh có khoẻ không ? Anh đâu biết em rất quý mẹ anh từ lần đầu gặp .
    Em kể chuyện này , anh đừng cười nửa miệng nhé ! Trong 1 cuốn sách có nói cách làm thần chú của người TQ , bùa yêu thì em ko thèm . Em quyết định làm bùa tri kỷ ( ! ) Lấy một tờ giấy viết tên 12 người bạn của mình , và viết tên người mình muốn kết bạn đến hết đời ở vị trí thứ 13 . Viết tên đó chữ đậm to hơn tất cả, trên tên người đó viết chữ Thiên Vương . Đúng 12h trưa , ngày 30 tháng 3 âm lịch ( là ngày của sao Thiên Vương ) đem gấp tờ giấy thành thuyền rồi thả ra sông , miệng nhẩm cầu mong được kết bạn tri kỷ với .... sinh ngày.... Và thế là em gấp một tờ giấy như thế , mong chờ ngày 30/3 âm lịch , mong mãi mới đến Tết , mãi mới đến tháng 3 ... rồi bận rộn quá mà quên không để ý ngày âm lịch , chợt nhớ ra thì đã qua ngày 30 ! Em thầm nghĩ năm sau sẽ làm tiếp . Năm sau nhớ được từng ngày tháng 3 âm lịch nhưng chỉ đến ngày 29 là hết tháng , không có ngày 30 , hay tại em mua nhầm lịch in lậu nên thiếu ngày 30 ?!!? Stop ! Em thầm nghĩ , tình cảm phải là tự nguyện , hiểu nhau mới kết tri kỷ được , ai lại làm bùa phép vớ vẩn bao giờ !
  9. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    ... Sao không thấy nhớ ... Hà nội ? Có những nỗi nhớ là mặc định cho dù con người ta lẩn trốn . Ngôn từ chẳng qua là sự sắp xếp những chữ cái lấy ra trong bảng xếp hạng của chúng . Có thể những tình tiết cũ anh không ghi nhận vào não , còn em thì nhớ như in để bây giờ gọi là kỷ niệm . Có gì là cường điệu hoá những câu chữ , những tình tiết cũ đâu , tại cách xâu chuỗi những mảnh vụn được chắt lọc bao ngày qua , để rồi em vá víu thành kỷ niệm cho ấm lòng thôi mà . Một con người chín chắn và sâu sắc như anh chắc chắc sẽ đem tình em ra phán xét ! Xa nhau đến thế kia mà ... Dù anh muốn hay không thì em vẫn xây dựng một thần tượng trong tim mình . Đừng cố tước đi quyền yêu thương thần tượng trong em !
  10. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn, ăn ké hồi nào? Ko thích tôi viết bài ở mục này thì thôi..kẹt xỉ thế?Chẹp chẹp....

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   

Chia sẻ trang này