1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa rồi... hoa gạo...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi larry_darell, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là đang tìm xem ở HN có còn sót lại cây nào ko? với cả ven HN còn cây nào ko để tụ tập buổi Off ẹp đi chụp mấy cái ảnh vì mùa này là mùa hoa gạo đang nở rất đẹp
  2. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Xoá theo yêu cầu thành viên
    Được cowboy_hanoi sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 25/04/2007
    Được cowboy_hanoi sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 25/04/2007
  3. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Xoá theo yêu cầu thành viên
    Được cowboy_hanoi sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 25/04/2007
    Được cowboy_hanoi sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 25/04/2007
  4. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Copy cái này trong một blog, ờ, hóa ra nhiều người còn nhớ Hoa gạo ra phết. Sao lại thế nhỉ? Nó có một cái gì đó như một hình ảnh tuyệt đẹp bắc ngang trời trong một giấc mơ chăng?
    Càng nghĩ càng thèm đc nhặt hoa như hồi bé.
    Và dưới đây là nội dung bài viết
    Hôm qua tình cờ nghe chị Phan Huyền Thư nói về bài thơ hoa gạo tớ có cảm giác gì đó vừa lạ vừa quen.
    Giật mình! ImageƠ? hình như lâu lắm rồi mình chưa nhìn thấy hoa gạo. Chắc phải đến 8 hay 9 năm rồi ý nhỉ? Còn nhớ hồi học lớp 7, thỉnh thoảng có hôm tan học sớm 1 mình lang thang nhặt được 1 túi đầy hoa gạo mang về chơi đồ hàng (Hihi?lớp 7 còn chơi đồ hàngImage?). Hình như đó là những lần đầu tiên biết lang thang la cà. Nói nhỏ là hồi đấy tớ ngoan lắm Image... luôn quán triệt tinh thần của mẹ tớ là: đi đến nơi, về đến chốn. Còn giờ thì?.ngày ấy đâu rồi...Image???
    Gần trường tớ có 1 cây gạo già lắm, thân cây thì sần sùi, xấu xí. Mà chỉ hôm nào học thêm trong cái phòng học gần mặt đường thì mới nhìn thấy cây gạo ấy. Phòng học thì tối ơi là tối như cái nhà kho ấy, nhưng ngồi nghe cô giảng bài trong cái không gian ấy và ngắm hoa gạo rụng thì thật tuyệt. Hồi đó cũng không biết vì sao lại hay nhặt hoa gạo nữa, mặc dù chưa thấy nó đẹp đâu. Sau này cũng thỉnh thoảng ghé qua trường nhưng chưa lần nào về đúng mùa gạo rụng. Mà không biết có còn không nữa? Công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bây giờ bọn trẻ con sướng thật đấy, trường học khang trang, cơ sở vật chất đầy đủ, lại còn cả phòng học Tin nữa chứ! Đến tớ, học lớp 11 còn chưa biết thế nào là cái máy vi tính. Học TA mà nghe đến computer thì cứ gọi là sáng mắt lên ý! (hìhìImage?Mù Cang Chải đến thế là cùng!!!). Đành rằng là trường cấp 2 không có, nhưng lên cấp 3 trường có phòng máy rồi mà lại chỉ dành cho bọn lớp Tin thôi. Image...Chán. Hmm?lại lảm nhảm rồi! Quay trở lại hoa gạo nào?Image
    Giờ đi học ở HN, bạn bè dẫn đi nhiều nơi ở HN, nhưng hình như chưa chỗ nào tớ thấy có hoa gạo...Image
    ?oVượt cao lên màu xanh của làng là những cây gạo già ít cũng vài chục năm tuổi, cành đã trổ hết lá, cành gạo xòa giữa xanh cao như điểm thêm nét vẽ. Thế rồi trên cành gạo đã bập bùng những ngốp gạo (nụ) đỏ to bằng quả trứng gà, hai phần ba nụ cuốn hình búp đa, phần còn lại là đài hoa màu xanh, dày nâng đỡ hoa. Bọn sáo đá, lũ vẹt từng bầy líu ríu nhảy nhót bên nụ hoa sắp nở. Lúc chúng đứng rỉa xuống cho bộ lông đen mượt, khi hứng chí bay vút cao lại sà xuống cành gạo đưa mỏ vào phần đài hoa hút lấy giọt nước ngọt ngào tinh khiết của đất trời mà cây gạo đang vận cho mùa hoa. Sự sống làng quê dường như thắm đượm lên thêm khi hoa gạo đỏ như quầng lửa giữa xanh cao yên tĩnh của đất trời.? (...
    [​IMG]
  5. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa kiếm đc nơi nào có hoa gạo đê đi picnic một chuyến chụp ảnh hả em
    Được cowboy_hanoi sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 25/04/2007
    Được cowboy_hanoi sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 25/04/2007
  6. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    HOA GẠO
    Phan Huyền Thư
    Xa xôi trong tay người
    Lã chã hoa gạo
    Em nhập nhòe chạy trong mưa đêm
    Anh lập lòe đi tìm hoa gạo
    Thu về nhanh quá, ve lột đẫm sương
    Tiếng mưa rơi rơi đom đóm lập lòe
    Cháy lên lần cuối choi chói đầu môi
    Lần cuối rồi thôi nhé thu muộn
    Ở lưng trời khát cháy sa mạc
    Xa rồi, lã chã hao gạo
    Xa thật rồi, lã chã hoa gạo
    ...
    Xa xôi trong tay người lã chã hoa gạo
    Xa xôi trong tay người
    Lã chã hoa gạo
    Em nhập nhòe chạy trong mưa đêm
    Anh lập lòe đi tìm hoa gạo
    Thu về nhanh quá, ve lột đẫm sương
    Tiếng mưa rơi rơi đom đóm lập lòe
    Cháy lên lần cuối choi chói đầu môi
    Lần cuối rồi thôi nhé thu muộn
    Ở lưng trời khát cháy sa mạc
    Xa rồi, lã chã hao gạo
    Xa thật rồi, lã chã hoa gạo
    ...
    Xa xôi trong tay người lã chã hoa gạo
    [​IMG]
  7. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, chưa biết đứa nào là em nhé.
    Nghe mật báo ở trường Bách Khoa có. Thật không nhỉ. Điều tra đi!
    Được cowboy_hanoi sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 25/04/2007
    Được cowboy_hanoi sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 25/04/2007
  8. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    hì hì thế ấy ơi vậy nhá ? đc chưa nào? Tớ ngó rùi ở trường BK ko có cây nào đâu. tin mật báo sai bét nhè rùi. Điều tra tiếp đi. Tớ cũng đang tìm đây này. Bọn mình cùng cố gắng nhá . Tìm lại kỷ niệm thời thơ ấu cơ mà
  9. pipebamboo

    pipebamboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhanh thật, em cũng vừa định lập topic về hoa gạo. Hôm trước em về nhà thấy bên đường cao tốc Pháp vân có 3 cây gạo to đứng cạnh nhau, đẹp lắm. Cách Hà Nội khoảng 40km.
    Còn ở trong phố vọng (gần trường Kinh Tế cũng có 1 cây nhưng xấu lắm, không có hoa)
  10. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    40km cơ àh? thế thì xa quá. Ko có nơi nào gần hơn àh? Đầu tiên tìm nơi nào có cây hoa gạo ở ngay HN thì tốt. Ko có thì mới tìm ở ven HN rùi thống nhất xem nơi nào gần nhất rùi thì tổ chức buổi picnic đi chụp ảnh hoa gạo làm kỷ niêm
    Phải tìm cây nào có cả Hoa chứ, giờ tháng 3 rùi. Hoa gạo chỉ nở có 1 tháng thui, Nhanh ko sắp hết rùi

Chia sẻ trang này