1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa rồi... hoa gạo...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi larry_darell, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipanddale

    chipanddale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Trên Hồ Gươm, chỗ cạnh WC công cộng ngày xưa, nay là chỗ bán nước giải khát cũng có 1 cây gạo to lắm í, cách cái cây này 1 đoạn có 1 cây khác (cũng là cây gạo nhá) cũng to lắm :P Nhưng mà hơi cao, chỉ bạn nào thích chụp hoa gạo rụng thì chụp được thôi
  2. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hôm trước nhà FTR bọn tớ đi 1 vòng các chùa chiền ở Bắc Ninh thấy nhiều hoa gạo nở lắm. Trên đường từ bến đò Vân đến chùa Bổ Đà cứ 1 đoạn lại có vài cây, nhưng mà cây hơi nhỏ. Còn ở đến Kinh Dương Vương gần chùa Bút Tháp thì có 1 cây to đùng, ngẩng đầu nhìn mỏi hết cả cổ. Làm 1 vòng Bắc Ninh đi, chùa đẹp, hoa gạo đẹp, tha hồ mà chụp
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    về HP đi , có nhiều hoa gạo lắm ... mỗi chỗ 1 cây ^^
    ra ngoài biển ý , có 1 cây gần biển ... phê lắm ...
    hôm trc mới nhìn thấy 1 cây đỏ rực trên đường , ngơ ngẩn mãi
  4. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Hơi xa. tìm chỗ ở Hn đã khi nào ko có mới đi xa thế đc
  5. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn chụp mấy bức lên cho anh em chiêm ngưỡng nhá chứ xa như thế thì làm sao mà đi đc.
  6. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Ko có cách nào chụp đc hoa đang nở àh? nếu đc thì mình tổ chức đi đén đó vào buổi sáng sớm nhá
  7. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    ????????????????????????????????????????????????
    Sao mình lên đó ăn kem hoài mà hông thấy cây gạo nào hết nhỉ? Chắc tại mải ăn, cũng có thể lúc đi toàn đi buổi tối chăng?
    À, kể cho phi vụ truy lùng hoa gạo hôm nay của mình.
    Hôm nay về quê, mình hỏi mẹ các làng bên có làng nào có cây gạo không. Làng mình giờ toàn công xưởng và nhà cửa san sát, chẳng còn ra vẻ làng quê nữa rồi. Mẹ mình bảo ở làng ngay bên cạnh có một cây, đi dọc bờ sông sẽ thấy. Nhưng bà bu phán: Năm nay hình như mất mùa hoa gạo, hôm nọ đưa bà đi chùa mà có thấy bông hoa nào đâu.
    Em là em chả tin tý nào, em xách xe lao đi luôn. Đi đc khoảng 2,3 cây thấy cây gạo là mứng hết biết rồi, đường xã khác nên vòng vòng vèo vèo, nhìn thấy cây rất gần mà ngoéo qua nghoéo lại mệt bở hơi tai.
    Thêm một điều hãi hùng là từ đầu làng đến cây gạo đó là một đoàn chiến binh toàn chó là chó. Chả hiểu sao mà cẩu về hợp phố lắm thế. cuối cùng cũng đến đc cổng đền, trời đất thiên địa ơi, có ít nhất khoảng mười lăm con chó. Ơ hay thật, cái làng này em chả thấy người nào ngoài đường, chó đâu sao đông đúc thế.
    Cuối cùng thì mơ ước được nhìn thấy hoa gạo nở lại ít nhất một lần cũng thành công.Có điều cây thì cao tít tắp, nhìn lên hoa và lá chỉ khác nhau một chút. Cây gạo này già cỗi rồi hay sao mà hoa thì ít, lại bé tý, rụng lác đác và đều héo khô cả. Kế hoạch chụp ảnh bất thành...
    Không giống như cây gạo xưa của mình, hai cây gần nhau lận, thân cây rất to, nhưng rất thấp, hoa thì mập mạp, cánh rất dày và đỏ chót. Khi mình mơ hay mình nhắm mắt lại, mình chỉ có thể tưởng tượng ra đúng cái hình dáng cây gạo to lớn đó va màu hoa đó...
    Nhưng thôi, thế cũng quý lắm rồi. Có một chiến lợi phẩm là một bông hoa có vẻ là đẹp đẽ nhất, đủ để mình thấy vui. Mười mấy năm rồi nhỉ. Mình đã quên màu đó này chừng đó năm rồi cơ đấy.
    Chủ nhật này ra hồ kiếm xem nào, có ảnh mới thì sẽ up lên cho bà con chiêm ngưỡng.
    [​IMG]
  8. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé mỗi sáng nhà ngay dưới gốc gạo nên có khi hoa rơi lên mái nhà lộp độp. Hai chị em mình thường xách rổ đi nhặt những bông đẹp nhất về. Chưa bao giờ thấy lại được những bông hoa tươi mới như thế, hay như thế này:
    Xoá theo yêu cầu thành viên
    Được cowboy_hanoi sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 25/04/2007
  10. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này