1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả stress, các bác thoải mái post bài, chỉ xin miễn bình luận....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dungtin79, 17/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Xi` tret'',xi` tret''......co'' phai lan` dau` bi xi tret'' dau,nhung lan` nay sao ma` nang ne` the'',lau lam'' roi`,chang biet la may thang nua~,em chang them` mail cho anh,du biet rang` chung ta da` chia tay,da~ ko con gi nua~,nhgn sao em vo tinh the'',1 loi` hoi tham anh ra sao cung` ko co'',em ban den the'' sao,bo ra 10'' de hoi tham anh doi voi em kho the hay sao,nghi~ mai~,nghi~ that nhieu`,cang` nghi~ cang dau dau`,lam` gi` day,ngoi` mo'' mail,nhin` nhung~ la` thu em viet cho anh khi anh moi sang day,cau nao` cung~ tran` day` tinh cam,chan''......xoa'' het di,ko de lai gi`,con nick YM cua em nua~,xoa luon hay de lai,cung~ the thoi,met moi,chan nan....ko muon nho''....muon quen het moi thu'',wen het moi nguoi`,ko muon ai nho toi minh nua~........co'' gang'' hoc not 2 thang nua~,ve nha`.....
  2. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mà được xả stress thế này:
    Vứt hết mọi công việc,trách nhiệm,bổn phận rồi bay ngay vào đó với em và gọi như mọi lần:"em tôi đâu?"
    -Dạ,em đây
    Rồi em cũng vứt hết,sợ cái quái gì nào? rồi chúng ta lên một chuyến tàu hay bất cứ phương tiện gì cũng được nhưng càng nhanh càng tốt đi về miền hoa dã quỳ hoang dại của em(lạy Chúa Ngài đừng để bất cứ phiền nhiễu gì vào lúc này)
    Ở nơi ấy rồi thì em sẽ biết tay tôi,tôi sẽ lục vấn,căn vặn rồi nổi khùng lên bất tử.
    Nhưng bây giờ xả cái đã.
    Tôi muốn túm lấy em(sorry không có chỗ cho những mỹ từ lúc này) quẳng em lên bầu trời xanh thẳm,quẳng lên rồi đỡ lấy cứ thế như điên cuồng và sẽ điên hoàn toàn nếu cảm thấy như vậy là cần thiết rồi chạy như con thú bất kham,bất tận trên đồng cỏ (mẹ kiếp,kiếp trước con làm gì nên tội mà xả chút cũng bị ngắt quãng) hay trên thảo nguyên bao la về phía ánh mặt trời buổi chiều,buổi chiều em nhé vì ánh dương khi đó hiền hòa,êm dịu và không nóng bức.
    Cho đến khi dường như muốn gãy lìa đôi chân hay đúng hơn là anh phải dừng lại để còn kịp ngắm nhìn em yêu dấu.
    Và em tất nhiên mặc chiếc áo màu xanh hình như điểm xuyết những bông hoa màu tím em nhớ chứ hay màu trắng nhưng không có thời gian...
    Và chúng ta sẽ đến bên một dòng suối trong vắt đang róc rách cởi bỏ giày dép nắm tay nhau lội xuống đi qua bờ bên kia qua làn nước lạnh buốt nhưng có em trong tay thì có chân trần trên băng tuyết cũng chẳng ngại gì.
    Bờ bên kia sẽ là một thảm cỏ xanh mướt,mát rượi để dành cho chúng ta.Và bàn ngàn trên thảo nguyên,trên núi,bên khe,bên suối,trong thung một màu dã quỳ vàng rực rỡ chứ không nao lòng,nao lòng nào được phép có mặt ở đây?
    Bây giờ mới đến cao trào của nó.
    Trước hết anh nắm lấy tay em "vội vàng như chẳng kịp" anh sẽ nhìn ngắm có bao nhiêu vết chai của tuổi thơ nhọc nhằn lưu lạc của anh?Anh dùng nước mắt làm mềm lại nhưng vết chai ấy cho em có được không?
    Anh đang ngắm đôi mắt em trong veo không gợn chút bụi trần rồi hôn lên âu yếm,đắm say,bất tận,mãi mãi.
    Anh vuốt mái tóc em,anh không nhớ em để tóc ra sao à nhớ rồi mái tóc của nữ kiểm soát viên hay hôm cho anh WC nhỉ,kệ cái chính là anh sẽ xoa đầu em như em còn bé bỏng mà bao giờ em chẳng bé bỏng và ngốc nghếch đối với anh.
    Anh ra lệnh cho em phải như vậy.
    Mái tóc ấy nếu em là của anh anh sẽ không bao giờ để nó pha sương.
    Anh sẽ hôn lên mái tóc mềm mại như nhung và sẽ cố tìm xem có mùi vị rêu cỏ ở đấy không?và nếu có thì em mới là đích thực của anh(thằng kia tao không lập nick MU FPT cho mày đấy,không chơi nữa thì biến,không cần lấy tiền,biến)
    Vầng trán này cũng bướng đây nhưng bướng thì cũng là của anh anh hôn lên đắm say mê mải.
    Và anh sẽ làm những gì nữa chỉ có Chúa mới biết.
    (Sao đã về chốn này mà vẫn còn phải đi khóa xe cho khách nhỉ?
    Đuổi 1 thằng đủ rồi.)
    Sao nữa?
    Hai ta ở lại vĩnh viễn nơi này.
    Hết.
  3. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là cả một chuỗi bất công và đau khổ. Ta phải cố mà chấp nhận cái sự thực mà ta không hề mong nó là sự thực. Rồi em sẽ có đc điều mà em mong muốn, rồi em sẽ có niềm vui mới trong cuộc đời. Cám ơn em đã mang lại cho ta một tình yêu, cám ơn em đã mang lại cho ta những hạnh phúc ngọt ngào, cám ơn em đã mang lại cho ta niềm tin, và cũng cám ơn em đã mang ta trở lại mặt đất khi ta đang mơ mộng về em. CÁM ƠN EM.
    Đã hơn 2 tuần rồi phải không em, và cũng sắp một tuần rồi khi ta chấp nhận đc sự thực này. Rồi mọi việc sẽ qua đi, sẽ chìm vào quên lãng, ta sẽ cất nó trong một góc của trái tim ta, để rồi một lúc nào đó ta mang ra và mỉm cười nghĩ rằng, em và ta đã yêu nhau, đã đến với nhau thật chân thành.
    Ta sẽ phải trở lại con người của chính ta, ta sẽ phải vô tư mà sống. Ta sẽ......... Nhiều suy nghĩ đang diễn ra trong đầu tôi, nhưng tôi sẽ phải quên em, và tôi sẽ quên em. Một lúc nào đó, em và tôi gặp nhau trên đường hay trong một hoàn cảnh nào đó, mong rằng chúng ta không nhìn nhau như kẻ thù phải không em, dù sao chúng ta đã có những kỉ niệm thật đẹp mà.
    Ta sẽ không nghĩ về em nữa chăng, không, ta sẽ nghĩ về em thật nhiều để mà quên em. Mong em hãy quên ta, mong rằng hình bóng của ta đã tan như bong bóng xà phòng. Rồi đây ta sẽ nhắc lại những gì mà ta chưa kịp làm cho em, nhưng sẽ không nói cho em đâu em ạ.
    Về sau, khi ta đc hỏi, em là ai, ta sẽ nói rằng, em là người đã mang đến cho ta niềm vui và nỗi buồn, em là một cô gái đáng yêu nhưng em không là bạn của ta. .
  4. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm thức trắng, suy nghĩ mông lung về những gì đã trải qua. Tâm sự với một người bạn mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Có thể ta sai, nhưng có thể ta đúng, ta phải xác định được cái gì là cần thiết cho ta vào lúc này. Ta đã từng nghĩ rằng, có em, ta sẽ phấn đấu để mang lại hạnh phúc cho em. Nhưng giờ đây, khi không có em, ta sẽ phải phấn đấu cho bản thân mình. Cuộc sống là thế mà, cần có một niềm tin và cũng cần có cả mục tiêu để phấn đấu. Niềm tin ở em??? có lẽ ta không còn niềm tin, vậy ta phải phấn đấu vì mục tiêu của bản thân mình thôi.
    Ban ngày, ta sẽ chìm vào giấc ngủ để không phải nghĩ đến em, ban đêm, ta thức trắng để tìm sự bình yên trong một không gian chỉ có ta và ta, một không gian của sự cô đơn và tĩnh lặng. Ta sẽ trở về với những tháng ngày không lo toan, không tính toán của ta. Và rồi ta sẽ tìm lại đc niềm tin và hạnh phúc cho bản thân mình. Nhưng ta sẽ không quên em đâu, kỉ niệm của ta ạ.
    Ta sẽ không luyến tiếc về những tháng ngày của em và ta. Hãy vui lên nhé, ta ơi. Hãy vui lên nhé, kỉ niệm của ta ơi. Em sẽ phải cố gắng rất nhiều trong cuộc sống đó em ạ. Sẽ có những thứ mà em cần phải thay đổi, mong em nhận ra điều đó. Mong sao em đọc đc những tâm sự của ta.
    Được dungtin79 sửa chữa / chuyển vào 06:25 ngày 22/04/2006
  5. mo_nhac_len_di

    mo_nhac_len_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Tâm trạng mình nặng nề quá chẳng biết chui vào đâu để than thở 1 chút cho nhẹ lòng .
    Có Chúa mới biết vì sao mình lại thế này . Có cái gì đâu mà phải nặng nề ,có cái gì đâu mà phải buồn . Lòng tin ư ? Tình cảm ư ? Mình lớn rồi , hiểu là sống phải biết tin nhưng không tin một cách dễ dàng . Trải qua lắm nỗi buồn, bị dối lừa cũng lắm nên cũng cẩn trọng khi đặt tình cảm vào người khác cho dù đó chỉ là tình bạn .
    Lâu nay chưa bao giờ mình cho phép mình quan tâm tới 1 ai đó ngoài gia đình mình . Mình sợ cảm giác thân thuộc sẽ làm mình yếu mền đi .
  6. cherryblossom

    cherryblossom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Anh à, sao em thấy chán. Có phải anh nghĩ em là người ích kỷ, đấy là lẽ đương nhiên của người đang yêu, nhưng biết vậy thôi chứ em có đòi hỏi anh hơn gì đâu. Có thể vẫn nhõng nhẽo, vẫn vờ giận hờn nhưng em nghĩ anh hiểu đấy là lẽ thường tình của con gái. Sao anh lại trả lời em lạnh lùng và nhẫn tâm đến vậy. Sao chúng mình yêu nhau mà lúc nào anh cũng nói anh đâu có ngăn cản em đi tìm cơ hội khác cho mình. Anh có biết những khi anh nói thể như lưỡi dao cứa vào tâm can em. Anh biết em yêu anh mà, chỉ yêu một mình anh thôi. Anh biết với em, anh là bầu trời là mặt đất. Vậy tai sao anh lại nói vậy? Chẳng nhẽ anh không hiểu được tình cảm yêu thương em dành cho anh sau câu nói vờ giận hờn oán trách về sự "độc quyền" của anh à, "độc quyền" nhưng em lại thích và yêu nó đấy chứ. Em cảm thấy cực kỳ buồn mỗi lần anh nói vậy, vì hình như vậy là anh chưa hiểu em. Anh nói như xé vào ruột gan em, mình đang đi cùng nhau vui vẻ và em đã cố gắng giữ để không khóc khi nghe anh nói vậy. Tại sao anh lại không hiểu em, tai sao vậy anh?
  7. sanfrancisco

    sanfrancisco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ !
    Ký tên : A...
  8. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Ta chợt nhận ra, ta và em chia tay là đúng đắn. Nếu như vì hoàn cảnh khách quan, ta sẽ phải đắn đo suy nghĩ nhiều, nhưng là hoàn cảnh chủ quan do bản thân ý thức thì có lẽ ta không cần phải suy nghĩ nhiều. Em sẽ phải chịu trách nhiệm với bản thân em, và ta cũng phải tự chịu trách nhiệm với những gì mà mình đã quyết định. Vẫn mong em hạnh phúc nhưng ta sẽ không nghĩ đên em nữa. Vẫn mong đc nhìn thấy em nhưng ta sẽ không bao giờ tìm em nữa, mong em cũng đừng mong gặp ta nữa. Vĩnh biệt ư, nặng nề quá nhỉ, nhưng rồi em sẽ hiểu đc tâm tư của ta. Đừng quan tâm đến nhau như khi còn ở bên nhau nữa, quên hết đi và vui vẻ lên. Ta sẽ nhớ em, nhưng sẽ hận em rất nhiều.
  9. mylovewillstillremain

    mylovewillstillremain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    1.578
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mày cứ mãi nhớ về con gnười ấy???Một con gnười lúc này cũng chỉ biết làm cho mày rơi nuớc mắt.Giờ thì người ta đã có bạn gái rồi??Mày con hy vọng gì nữa???Quay lại ư???Chia tay là do mày chọn mà???Giờ đây còn nuối tiếc gi???Sao mày cứ mãi sống trong những giấc mơ vậy???Đó giờ mày là con người thực tế mà???Hãy tỉnh lại đi và quên hết những gì đã xảy ra.Đó chỉ là giấc mơ mà thôi.Một giâc mơ dài.........và mãi mãi ko thành hiện thực
  10. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Không còn vướng bận gì mà bỏ đi tu nhỉ?

Chia sẻ trang này