1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả stress, các bác thoải mái post bài, chỉ xin miễn bình luận....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dungtin79, 17/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Stress à? Xả trong nì sao bằng kiếm chồng iu mà trút giận chớ.
    Hix, xả thì xả, có mỗi mấy trang sách mà đọc đi đọc lại không hiểu, !@#$%^^&**
  2. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Để tôi yên, để cho tôi sống trong sự đau khổ nhưng bình yên của bản thân tôi. Tôi không cần ai quan tâm, tôi không cần tình thương hay sự thương xót của ai cả. Em đừng đến, đừng chat, đừng nhắn tin hay gọi điện. Tôi tưởng đã quên đc em, tôi nén hình ảnh của em vào trong sâu thẳm tâm hồn. Thế rồi em lại nt cho tôi, e lại chat với tôi để hình ảnh của em lại hiện lên trong tôi. Em độc ác quá chăng. Tôi sẽ làm tất cả, nhưng tôi làm không để em quay lại với tôi mà tôi sẽ làm để thay đổi hoàn toàn hình ảnh của tôi ở trong em. Tôi sẽ thành 1 con người ác độc, đê tiện trong con mắt em. Sự thù hằn sẽ xuất hiện trong con người của tôi, vì sao ư, vì em đó. Em mang lại cho tôi hạnh phúc và sự đau khổ, khi em dứt bỏ tôi để ra đi, em sẽ phải chấp nhận 1 điều rằng, hình ảnh của tôi sẽ kô đc phép ở trong đầu của em nữa. Tôi đã từng hi vọng hình ảnh về những ngày tốt đẹp sẽ mang em quay về với tôi, nhưng tôi biết em không còn cần những hình ảnh đó nữa rôi. Tôi căm thù em ư, không, nhưng không bao giờ em có thể hiểu đc tôi đã hi sinh vì em như thế nào, và đến bây giờ, tôi sẽ không còn muốn em về bên tôi nữa. Em ạ, hãy cẩn thận với những gì mình đang làm.
  3. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
  4. Fuu_2210

    Fuu_2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Có những khi biết làm như vậy sẽ làm cho anh tổn thương nhiều lắm vậy mà sao em vẫn lựa chọn con đường này. Con đường mà em biết sẽ chẳng đi về đâu ngoài sự đau khổ. Để đến bây giờ, khi mà em nhận ra rằng trái tim em cứ nhói lên khi nghĩ đến anh, và thật sự em cảm thấy như rơi xuống vực thẳm khi nhận ra một sự thật rằng em đã mất anh thật rồi. Nhưng em lại cảm thấy vui vì thật sự một lần nữa trái tim em lại rung động vì anh chứ ko phải một người khác. Người ta nói đúng lắm, chỉ khi yêu thì mình mới có cảm giác đau đớn đến như vậy. Em sẽ ko hi vọng về một phép mầu nào cả bởi vì em biết sẽ chẳng có phép màu nào hiện ra để đua chúng ta về bên nhau nữa. Em sẽ sống như vậy để nỗi đau này dằn vặt em suốt đời để em cũng phải đau đớn như những gì em gây ra cho anh. Hãy trở thành người đàn ông đầy bản lĩnh anh nhé bởi cho dù thế nào anh vẫn là một nửa cuộc sống của em anh ah.
  5. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn yêu em rất nhiều, em có biết kô? mặc dù anh sợ rằng anh và em sẽ không bao giờ còn là của nhau nữa. Anh biết em không còn yêu anh nữa. Em hãy đến với tình yêu của em đi. Nếu trong cuộc sống của em có gì khó khăn, em hãy nhớ rằng luôn có anh đang dõi theo và cầu chúc cho em. Em hãy nhớ một điều rằng anh luôn chiều theo mọi ý muốn của em, và lần này là lần cuối cùng anh chiều em
    Được dungtin79 sửa chữa / chuyển vào 05:05 ngày 25/04/2006
  6. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ xả thế này:
    -Không có bất cứ ai ở đây
    -Vì điều kiện trên không đạt được nên xả như này vậy:
    +Làm sao bớt nhức đầu?
    +Làm sao để quên cô ta đi?
    +Có một biến cố thật lớn xảy ra để thay đổi trạng thái tinh thần này
    +Có thằng nào vào Web đen và bắt được
    +Làm gì thì làm nhưng vợ tôi đừng bất chợt đứng sững sau lưng như vậy
    +Có thằng nào gây sự hay mình gây sự cũng được để đấm đá cho thay đổi cảm giác
    +v.v... & v.v...
    +Cút con mẹ chúng mày hết đi
    +Chết hết mẹ nó đi những thằng ngu
  7. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đc xả ư, có ai có thể hiểu đc ta nữa ko.
    Ta đau đớn khi nhìn thấy em đang lao vào một con đường mà không có phía trước. Em đang không nhận ra sao? Em nỡ bỏ qua tất cả những sự quan tâm của mọi người để đi theo 1 con đường như thế sao, em đang đánh đu với chình bản thân em đó. Ta không muốn biết, nhưng vì ta biết nên không thể nào ta có thể không làm gì đc. Tình cảm của ta dành cho em không cho phép ta đứng im nhìn em lao vào một con đường mà không có lối thoát. Em biết không, em làm ta đau đớn, không chỉ một lần đâu. Ta biết chia sẻ với ai đây, bạn bè ta ư, họ sẽ nghĩ gì, gia đình ư, không đủ tự tin để nói nữa rồi. Ta mong em khi không còn ta bên cạnh, em sẽ làm đc những điều em muốn, chứ không phải để ta nhìn thấy em đang buông trôi như thế này. Hãy làm những gì xứng đáng cho bản thân mình em ơi, một lời cầu xin từ người đã từng là người yêu em. Nói chuyện với em xong, ta đã khóc rất nhiều, đàn ông thì không đc yếu lòng, nhưng cứ nghĩ đến những gì em đang theo đuổi, ta không thể nào kìm đc lòng. Ta hận bản thân mình đã không bảo vệ đc em, ta hận chính mình khi nhìn thấy em như thế này, nhưng em sẽ không cần phải quan tâm đến ta đâu. Ta phải làm sao để vơi đi nỗi lòng ta. Lại thêm 1 đêm thức trắng và nghĩ về em. Hãy một lần cuối cùng nghe lời ta em nhé, hãy nghĩ đến bản thân mình em nhé, người mà ta mãi yêu, người mà ta đã đánh mất.
    Được dungtin79 sửa chữa / chuyển vào 04:52 ngày 28/04/2006
  8. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải khóc lóc nhỉ, trong lúc đó thì hãy nghĩ ra chuyện gì đó để làm. Nếu hai người còn yêu nhau thì tại sao lại không bỏ qua mọi thứ để đến với nhau nhỉ????
    Người ta thường nói Con cá mất là con cá to, khi tình yêu ở trong tầm tay thì không trân trọng và nâng niu nó, đến khi nó ra đi thì mới thấy nó là vấn đề sống còn của bản thân mình. Đến là lạ quá cơ.
    Nhưng mình khuyên chân thành bạn nhé, cái gì nó đã đi qua rồi thì cho nó qua luôn đi, và làm lại một cái mới khác từ đầu.Mình biết là để bắt đầu lại thì khó khăn vô cùng nhưng cái gì mà dễ dàng ngay từ đầu bao giờ cũng khiến ta tự phụ và coi thường.
    Con trai phải mạnh mẽ chứ nhỉ?

Chia sẻ trang này