1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả stress là chính!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi confidential, 20/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. confidential

    confidential Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Xả stress là chính!

    Sáng nay tự dưng thấy buồn buồn
    Đêm qua cũng thế, buôn buồn buồn
    Em thường nói chuyện lung tung thật
    Thỉnh thoảng đôi câu bỗng giật mình

    Nói chuyện tình cảm sao cười thế
    Nửa đùa nửa thật chẳng hiểu chi
    Em đã không thích sao sợ mất
    Nói chuyện với em ngất mất thôi ...
  2. confidential

    confidential Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Xả thêm bài nữa cho có đôi
    Tôi với riêng tôi lại thấy buồn
    Cơm trưa chưa tới lòng se lạnh
    Bụng dạ cồn cào dạ đối ghê
    Thôi thì đợi vậy có làm sao
    Nhâm cốc trà xanh hiệu Kim Anh
    Ngụm chát ngụm sầu rung kẽ miệng
    Ục à ục ục bụng đói meo ...
  3. confidential

    confidential Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cảm thấy bơ vơ quá
    Chẳng muốn gặp ai, muốn một mình
    Chỗ ngồi đọc truyện P.V ý
    Ở chỗ T.L, cũng gần thôi
  4. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    Giá nó có thể la hét hay đập phá ...
    Được k_thamlang sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 15/10/2005
  5. Libra_

    Libra_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đang muốn nhảy xuống sông hay là cái gì đó đại loại như vậy !
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Mệt mỏi,
    Những cơn đau nhói lâu lâu lại hành hạ trái tim yếu ớt bệnh tật của con bé. mỗi lần như vậy mặt mũi xanh xám đến mấy ngày. đã vậy , cả ngày hôm qua công việc cứ trúc trắc từ sáng đến chiều. đụng đâu cũng hỏng, chẳng đưọc việc gì ra hồn gọi là để an ủi cái thân còm. đã vậy lại còn bị tên bạn già (đầu hai thứ tóc rồi thì già chứ sao) lôi đi "hành", đúng giờ tan tầm, sau cơn mưa. hix...hix......====>>>ức chế, vô cùng ức chế
    khuya, chợt nhớ lọ bong bóng xà phòng ngưòi ta mua cho từ hôm nảo hôm nào, hì hục tung mấy cái túi xách để kiếm,lôi ra bancon leo lên ban con đứng thổi,nhìn những cái bong bóng nhỏ tan đi, chơt lại nghĩ chuyện lẩn thẩn, đến ngớ ngẩn. Nhìn ánh trăng mờ mờ chếch phía sau toà nhà đang xxây dở , ước!. uớc mình khỏi bệnh, uớc mình sẽ khoẻ hơn, ba sẽ không phải lo lắng và mình sẽ hạnh phúc hơn.....chê chán với những đièu ước lại chơi trò làm xiếc trên ban con tầng 4, không hiểu sao đến từng này tuổi mà vẫn thích chơi cái trò í
    Sáng nay dậy, bỗng nhiên mà thấy mình như già đi vài tuổi, chậc....
    chán vô tội vạ
  7. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0

  8. confidential

    confidential Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Grừ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''. Chiều. Mệt.
  9. confidential

    confidential Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Còn gì đâu trong buổi sáng mai đây
    Một chút buồn man mác của heo may
    Chút hững hờ cho qua bao dĩ vãng
    Bàn tay nào gột sạch những đắng cay???
    Ta về đây phố xưa buồn ủ rũ
    Đã xa rồi, người cũ đã xa ta
    Ai đưa người, về đâu, phương trời ấy
    Dĩ vãng nào để lấy lại em tôi ...
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1

    Cóc phải là không hiểu, nhưng cứ tỏ ra vô tâm vô tư như thế đấy. biết là muốn gì , nhưng xưa nay ghét phải chiều đứa nào. thích thì chiều, quý thì chiều thôi nhá. Thích nghĩ gì thì nghĩ, đã chẳng là cái gì, cóc thèm quan tâm. Nếu đòi hỏi người ta thì cũng phải tự xem lại cái cách cư xử của mình chứ. Ghét nhất những của nợ không biết điều.
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 31/10/2005

Chia sẻ trang này