1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả stress là chính!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi confidential, 20/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. confidential

    confidential Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ngày trôi tàn tã lá lao xao
    Lòng bao mòn mỏi ở chốn này
    Mây trôi lạc lõng lòng nhung nhớ
    Gió cuốn mịt mù một khát khao
  2. confidential

    confidential Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Vô tình công tác ở nơi xa
    Mở mang tầm mắt cõi sơn hà
    Phà chiều lưu lạc qua bao chuyến
    Sóng gợn lòng ta nỗi nhớ nhà ...
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Tức tức tức.............
    Tức không chịu đựơc. Cắm đầu cắm cổ vào cày cho bớt việc đi, làm đến kô ngẩng nổi mặt lên mà ....chát chít nữa.chỉ để xin nghỉ một buổi sáng t7. thế mà mới thò cái đơn xin nghỉ phép ra đã cáu um lên, đã hỏi tiến độ công việc? lèng èng giao thêm việc.... mk, là người chứ trâu bò đâu. Sao không nghĩ xem cả tháng nay ai cắn răng nghiến lợi bỏ cafe sáng, bỏ anh em, bỏ các cuộc ăn chơi đàn đúm từ nhỏ lẻ lặt vặt đên hoành tráng....đi làm thêm cả CN cà T7. ai đi công tác cuối tuần? ai hoàn thành cái dự án. Ngon thì tự đi mà làm đi. Tưởng là sếp thì muốn làm gì thì làm chắc.
    Đã thế ông cứ nghỉ đấy, làm gì đựoc ông? đã thế ông chơi thêm cái đơn xin nghỉ việc nữa cho biết tay. xem giờ thì đứa nào cần đứa nào nhá để xem cái đống hợp đồng ý đứa nào giải quyết tiếp nhá.
    đã thế tối nay ông đek đi khách. ông bỏ khách ông đi học.
    Đã thế ông đóng máy ông đi dzìa.
    tức lắm rôi đấy
  4. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Xả...mình muốn xả ra hết lại không biết xả cái gì cả. Mấy hôm nay người cứ như thẫn thờ..không thể tiếp tục thế này được. Phải thay đổi................aahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh chán quá.
  5. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đừng đọc!
    Phải nói là em rất thích thầy, ngay từ lần đầu tiên thầy vào lớp em đã nhận thấy thầy là một giáo viên mẫu mực. Dáng người gầy đúng là dáng của 1 thầy, sắc mặt nghiêm nghị của 1 thầy, nụ cười hiền hậu của 1 thầy, quần áo giản dị của 1 thầy. Ai mà chả biết thầy ko thiếu thốn gì để mà fải ăn vận đơn giản thế. Nhưng thầy là 1 thầy mà!
    Rồi thì thầy nói và thật sự là em rất khâm fục tầm hiểu biết bao la của thầy. Nhưng giọng nói thầy khó nghe quá đi mất! và cái này làm thầy mất điểm vô cùng thầy ạ. Vì em đã từng chết 1 bài hát ko fải vì giọng hát của ca sĩ hay giai điệu hay lyric mà vì giọng nói của ca sĩ đó (Bài "Kiss and say goodbye").
    Anyway, thời gian học với thầy ko nhiều nên em vẫn coi thầy là một người thầy lí tưởng.
    Em vừa produce 1 mớ blablabla này là vì hôm nay em nhìn thấy thấy nhá. Quần bò, áo ko fải fông, cũng chẳng biết gọi là cái gì. Khác khác thầy hôm em gặp thầy trong fòng thi quá! Hôm đấy em bước vào fòng thi, nhìn thấy thầy, trời, em biết là sắp đi rồi, vì thầy nổi tiếng chấm siêu đắt. Mắt thầy chăm chú nhìn gì mấy tờ giấy, chưa kịp ngẩng đáp lại câu Afternoon của em. Rồi thì cái giây fút khủng khiếp đó đến. Em biết thầy cười đểu em rùi, vì thầy nhớ rõ cái mẹt đứa này dám bỏ ngang giờ thầy bằng cách tuồn cặp ra ngoài cửa sổ rồi xin ra ngoài và lấy cặp, té! Thầy ơi! Môn của thầy chán thật mà! Với lại, em ko nghĩ là lại diễm fúc gặp thầy trong giờ thi vấn đáp! Rồi thì chắc thầy cũng nhớ cái đứa này và nhóm của nó có đưa ra mấy cái proposals cho giải fáp nào áp dụng learner-center ở VN. Bọn em coi đó là trọng tâm của bài, em thì cực kì tâm huyết với fần đó vì em... nghĩ ra mừ. Thầy (lúc nào cũng) thủng thẳng: Chưa thể áp dụng được vì chưa có điều kiện. Thì em cũng đã chú ý đến những techniques rất đơn giản và thiết thực rồi đấy chứ ạ! fù!
    Em đã lỡ mồm nói thật với thầy là em ko thực sự thích làm giáo viên, giờ nghĩ lại vẫn thấy đúng là dại thật. Ngồi trước 2 giáo viên mà fát ngôn như Đỗ Phủ fóng bút vậy! hic. Nhhưng còn fúc ấm cho em vì em nhớ ra là đang nói chuyện với giáo viên ... dạy giáo viên nên em cười cười: vì not self-confident enough! Giáo viên cần nhiều high qualification quá! hú vía!
    Mà thầy hỏi em nhiều thế cơ chứ, trong khi cô giáo bên cạnh luôn chỉ cười rất tươi với vẻ cổ vũ chỉ thiếu nước gào thét và quăng quật thui! (vì cô này năm ngoái dạy em và có ấn tượng tốt về em mừ!) Thầy toàn hỏi xem bố mẹ là giáo viên thì có fải là những ideal parents ko? Ồ, lúc thầy đang ra sức xoay cái đứa khổ sở này thì điện thoại rung ầm ầm. Trời! Em vừa trả lời vừa cú tiết vì đây là hậu quả 1 trò fá bĩnh của em thôi. Em muốn nói là cái nghề đấy thì cũng được nhưng ngay từ đầu em bảo là ko thích rồi, nhưng thầy cứ thích xoay cơ! Thì em bảo là ideal vậy. Em ko nên trả lời 1 cách dễ dãi như thế nhưng mà limited time thầy ạ. Mà ý thầy là muốn người khác confirm rằng thầy ideal chứ gì vì thầy vừa là Dad của 1 nhóc học cấp 2, vừa là giảng viên mừ!
    Cuối cùng thì cũng hết h và em chưa trả lời xong. Thầy có biết như thế nghĩa là sao ko? Nghĩa là tại thầy chứ ko fải tại em. Em sẽ nhớ điều này. Điểm chác thì ko quan trọng lắm, nhưng... em thích nụ cười của thầy, dù thầy hỏi nhiều nhưng em vẫn thấy tinh thần hợp tác ác chiến từ fía thầy. Sang năm, nếu còn được học thầy, em sẽ xin thầy nghỉ học đàng hoàng, ko bỏ tiết mà thầy lại bị fát hiện như lần trước nữa đâu ạ.
    Cái gì thế ko biết!
  6. kairakuen

    kairakuen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đang sốt dịch, hic đau họng, sốt, đau đầu ... thảm thương quá mà lại sắp thi cơ chứ. Mấy hôm nằm nhà ôn thi mà chẳng học được gì cả, còn toàn môn quan trọng, nhiều trình mới chết chứ
    Chiều nay bảo đi lang thang nhân tiện mua mấy cái đĩa mà đau đầu quá ko đi được hic . Đứa bạn vừa gọi điện rủ đi mua đồ, ra ngoài tí cho thoải mái vậy. Mấy ngày ốm nằm nhà, không buồn đặt chân ra đến sân nữa. Đi chơi thôi
  7. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết đẹp!
    Sáng sớm, trời quang, đường phố yên bình, không khí trong lành, lác đác vài chiếc xe chạy qua, những giành hoa sau xe đạp...
    Mỗi tội săm thủng lúc bác vá xe đang ngủ bù vì trận bóng tối qua. Đúng là một ngày đẹp trời! Thời tiết đẹp nên giấc dài hơn???
  8. donghailongvuong1976

    donghailongvuong1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà !
    ĐHLV lần đầu tiên mò vào đây ko biết mô tê chi cả ?
    Xin hỏi các bạn "Quán trọ Zimbabwe" là quán nào thế ? ở đâu ? và mục đích của quán trên box này là gì ?
    Xin cảm ơn mọi người !
  9. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    chưa bao h xì pam một cách có hệ thống và có ý thức... xì pam, fá fách chút xem kết quả thí nào

  10. Drawings

    Drawings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng xả mới.
    Tớ chán quá
    Chán như con gián, tớ tiếc nữa cơ
    Hôm nọ tớ gặp 1 giai trên này, bắt buộc phải gặp vì tớ đã chót mượn của bạn í mấy thứ để đi du lịch. Đến lúc về tớ phải mời bạn í đi cafe để đền đáp, tớ ngại cực kỳ nhưng vẫn phải đi, để trả chứ, định cầm luôn chắc, người ta lại coi mình không ra gì. Thế là 1 buổi chiều đẹp trời tại 1 quán cafe bên hồ, tớ và bạn í gặp nhau, chả nói chuyện được gì nhiều, mấy câu chuyện vớ vẩn nhạt nhẽo, nhưng mà tớ cảm thấy bạn í kém tuổi tớ, mặc dù bạn í trông rất già.
    Tự nhiên tớ cảm thấy tiếc quá, tiếc cho tuổi xuân của mình đã đi qua, đã 2 năm nay tớ là ván đã đóng thuyền, tớ cắm mặt cắm mũi lo lắng cho gia đình, tớ mệt mỏi và lúc đó tớ chợt nhận ra rằng mình đã quên mất chính mình là ai, tớ ra về mà lòng thẫn thờ, tớ sợ về nhà và lại phải đối diện với cuộc sống tất bật ở nhà...chán quá

Chia sẻ trang này