1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả stress sau mỗi ngày điên loạn,

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toyotomi, 08/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Xả stress sau mỗi ngày điên loạn,

    Có ai từng nghe Tong Li lả lướt vào một buổi sáng Sài Gòn đầy sương sớm chưa? Lặng... lặng... Từng lời hát như thấm vào trong tận tim, mặc dù... chả hiểu gì

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/March.1501485.html

    Ờ, mình thích nhạc Hoa.

    Nghe để rồi vài tiếng sau sẽ thấy mình ngồi ở cái máy quen thuộc, bị bòn rút chất xám từng phút một và đối phó với đủ hạng người điên loạn khó đỡ nổi. Thỉnh thoảng chỉ muốn đứng dậy chỉ tay lên trời la to *mk lũ chúng mày biến hết đi *

    Bắt đầu bằng bác admin diễn đàn vừa vào được 2 tuần...

    - Anh ơi sao anh phát ngôn trên diễn đàn mà viết sai chính tả nhiều thế? Anh ơi sao anh ko format thông báo? Anh ơi sao anh post bài sai bõ quy định thế?
    - ANh thích thế. ANh thấy thế là được em ạ. Dù sao cũng cảm ơn em đã quan tâm
    - ...

    _____

    - Oái sao lại tự tiện chém người thế hả anh?
    - Nó làm sai thì anh chém thôi. Phải giết em ạ, ko để chúng nó lờn mặt được. Bọn gamer này láo lắm, dám coi thường anh cơ đấy.
    - Huhu, nhưng người ta có sai đâu mà anh chém, anh phải bình tĩnh xem xét chứ
    - Không, anh hoàn toàn bình tĩnh. Anh không sai, anh hoàn toàn đúng, anh không tin chúng nó sẽ liên kết với nhau, anh đảm bảo ko có chuyện đó xảy ra.
    - Ặc...

    ______

    - Anh ơi làm giúp em cái banner treo trên diễn đàn cho bắt mắt nhá. Anh order phòng design í, nhá.
    - Zời ôi cái này sao em ko tự đặt mà qua trung gian là anh làm gì?
    - Ơ hay, em order với anh chứ ko phải qua anh làm trung gian đâu nhé.
    - Sao em không tự làm đi, lại giao việc cho anh?
    - (sùng máu) Em ko biết, diễn đàn là việc của anh, anh tự đi mà làm
    - ( email) Hiện diễn đàn ko có chỗ cho banner của em đâu nhá, anh sẽ thông báo sau khi nào avai.

    Móa.
  2. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    uh, chắc điên thật
  3. 1chutboiroi

    1chutboiroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    1 chút thôi mà , ko điên lắm
  4. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Làm việc với đối tác cũng lắm cái phiền phức. Hẹn gặp 3h thì 4h lết xác tới. Vào họp thì cùng thống nhất ý kiến, trao đổi qua lại. 1 bên đặt banner, 1 bên hỗ trợ số lượng bài viết.
    Tuần sau bắt đầu tiến hành.
    Đầu tuần
    - (email) Tuấn ơi bên mình đưa định hướng nè abc abc
    - ... ( im lìm ko giả lời )
    Thứ 3
    - (email) Tuấn ơi nhận được mail không confirm lại cho mình
    - ... ( im lìm ko giả lời )
    Thứ 4
    - (điện thoại) Alo có nhận được mail không?
    - Không, cả tuần chả nhận được mail nào.
    - Wat?
    Thứ 5
    - (email) C/c tùm lum mail nè, nhận được ở mail nào thì confirm giúp mình nhé
    - (email) Ok mình nhận được rồi, sẽ tiến hành ngay.
    Thứ 6, thứ 7, chủ nhật, thứ 2, thứ 3, thứ 4
    - ( tiếp tục email) Eo Tuấn ơi bài bên mình đâu?
    - ... ( tiếp tục im lìm)
    Loay hoay gọi điện thoại - ò e í
    Pm YM + buzz liên tục - idle + out
    - D ! Bài mình đâu hả em? Sao gửi bài đi ko thấy đăng bài nào? - Sếp nhìn với đôi mắt hình viên đạn
    - Huhu
    Thứ 7 - nhận được email khi đang mắt nhắm mắt mở tại nhà : " Bên mình chỉ hỗ trợ 7 bài thôi nha, ko phải 10 bài. Mà thông tin đưa vậy chưa được, phải bổ sung thêm nha. Thân"
    Wat đờ heooooooooooooo !
    Tuần thứ 3 - bài đang chạy đều thì bỗng khựng lại. Liên tiếp 3 ngày sau đó không thấy tin tức gì lên. Lại sốt vó gọi điện, gửi mail. Nghe phong phanh còn 1 nhân viên bên đó có thể thay mặt thằng cha mắc dịch này xử lý bài vở được. Email luôn cho nó sau khi thỉnh thị ý kiến của sếp. Đã cẩn thận c/c cho sếp bự, cho thằng cha mắc dịc này.
    1 tiếng sau, nhận được pm của nó
    - Sao lại vươt quyền như thế? Sao làm việc thiển cận như thế? Sao có quyền giao việc cho nhân viên bên tôi? Sao làm việc thiếu tôn trọng nhau thế?
    Móa.... sao vấn đề này thì phản ứng nhanh vậy hả?

Chia sẻ trang này