1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả Stress ....

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi Thu_6, 22/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Có những việc mà nếu bản thân mình không tự làm thì chẳng ai có thể làm giúp mình, những lúc như vậy một lời động viên khuyến khích của bạn bè âu cũng giải quyết được khá nhiều về mặt tinh thần. Mà tinh thần thoải mái thì làm việc mới hiệu quả, như vậy suy cho cùng thì cũng là đã giúp đỡ mình rất nhiều trong công việc phải không bạn. Với lại việc hôm nay làm không xong mai ta làm tiếp đi đâu mà vội mà vàng. Có thể coi đây như một lời động viên an ủi được không nhỉ
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thanks feter, nhưng dù sao cũng ức chế quá đi mất. Bao nhiêu việc không ra làm sao cứ thi nhau đổ vào đầu mình. Mệt mỏi kinh khủng. Mất ngủ mấy hôm nay rồi, nhưng cũng chẳng đâu ra đâu cả. Chỉ muốn đập phá cái gì đó....
  3. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Có chỗ cho Thu_6 đập phá đấy, tầng 2 Starbow, lên đấy phá được càng nhiều người ta càng hoan nghênh
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đập phá ở đấy lại mất xiền, hik... đang thời kỳ nghèo đói Thôi thì về nhà đập mấy con gấu vậy
  5. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay đúng là dở hơi. Sáng sớm hẹn con bạn qua lấy $ nộp học thế mà nó x thèm mang đi. Hẹn hò vớ va vớ vẩn ( bao nhiêu lần rồi ).
    Chiều đến cty, cái thằng khỉ gió cạy vào làm trước lên lớp mình ( toàn nói linh tinh) nghe mà điên hết cả người. Chuyên môn thì dek có, tuổi thì ít hơn những 3,4 tuổi mà chẳng biết tôn trọng người khác. Đã điên sẵn lại còn gây chuyện với mình, chỉ định mình làm cái nọ cái kia cứ như nó có quyền chỉ trỏ mình ấy. Cái trình độ phổ thông đi blocked cái mạng của mình. Điên vật. Đã thế lĩnh lương hết tháng, té luôn. Đằng nào papa cũng không cho đi làm khi đang học, lại đang bận thi cử bù đầu, nhìn cái mặt nó lại ức chế, hỏng hết việc mất...
    Ngày hôm nay chán chết. Nguyền rủa tuần vừa rồi
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra buồn ngủ thế không biết,sáng sớm tinh sương đã bị dựng dậy....thế mà bẩu ngày tháng 10 chưa cười đã tối, thấy toàn ngày là ngày, chã thấy tối đâu cả giờ gà gật thế đấy....
  7. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Sáng năy dậy muộn vì đêm qua không đặt chuông đồng hồ. Cuống cuồng không kịp ăn sáng, giờ đói quá thể
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Em ơi vừa thua xong, chán quá thể, thua tan tác thế mới đau...giá mà có em giờ này
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đừng bùn anh 1911 ơi. Đội Hồng Hải New là một đội mạnh mà ( nghe mọi người nói thế ). Đội Gà có thua cũng không đến nỗi bùn lắm. Còn cơ hội mà. Trận sau chiến thắng nhé. Anh hậu vệ cũng tốt đấy chứ ( chẳng qua họ mạnh hơn mình thôi )
    Chẹp, chết thật. Vào an ủi anh không bít có gây thù chuốc oán gì với Thao_my không hị hị
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em nhiều quá, chúc KBF trận sau cũng thành công, hai đội cùng cố gắng nhá,hôm đấy anh không để ý nên không biết em ra chỗ bên đội anh lúc nào cả,mờ hết cả mắt rồi còn đâu ..................thanks

Chia sẻ trang này