1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả stress

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khongthe, 30/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Chẵng lẽ đi ngủ, hôm nay chả làm trò gì ra hồn cả
    @ miệng xinh chửi bậy mất xinh.
    Không xinh chửi bậy còn kinh hơn nhiều
    Làm thơ nhanh vãi
  2. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt quá, thức cả đêm sửa máy, muốn ngủ mà mắt không chịu nhắm Làm một bi Vina cho đõ buồn nào
  3. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay mình để cho nắng, cho gió, cho bụi đường bám đầy vào mặt... về đến nhà mệt mỏi quá. Mai bắt đầu một tuần làm việc, một công việc mới, ở một nơi mới, toàn những người mới...ôi, sao mà thấy run run...!
    Cứ thế này chả mấy chốc mình già, tối nay quyết định ko ôm tivi nữa, sẽ rủ bọn bạn lên BK uống rượu mực, hoặc đi uống chè ông Già ở dưới Thanh Xuân, hoặc lên ngõ Tạm Thương bù khú... uống, uống, uống... cho tàn phai cái đời, cho hồng đôi má, cho wên đi cái tuổi già....
  4. hamburger

    hamburger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Giống mình thế, cả sáng lẫn tối.
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    sao lại biết miệng em xinh[ thếr23)], không xinh không xinh đâu, nhưng mà miệng rất nhỏ, còn chửi bậy là bắt chước anh thôi
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 15/04/2007
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    A...A...A...muốn hét thật to. muốn đập phá...muốn thay đổi....nhưng không biết bắt đầu từ đâu.....chán....chán....lém...rùi...
  7. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    bận rộn cả tuần! Được có 1 ngày nghỉ để đi chơi cả vợ mà lại xảy ra bao chuyện bực mình. Bực mình thật đấy. càng bực hơn khi nhìn thấy cái con hãm...vợ biết nó là ai rùi đấy! Vừa nhìn thấy chồng nó "cậu về à? bibi" - lúc đấy chồng cũng đã bực sẵn rùi, may mà con điên đấy ko bị chồng chửi! Mà vợ ơi! Sao con đấy nó vừa lùn vừa xấu vừa dở hơi vừa ăn tham...mà vợ cũng chơi được cả nó à! Chồng ghét nó cực. con điên!
  8. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Một ngày căng thẳng, mình đã suy nghĩ rất nhiều mọi chuyện rồi đưa ra một quyết định mà mình cho là tốt nhất với mình, mình biết là đêm nay sẽ không thể nào chợp mắt được. Mình chỉ muốn hét to một tiếng cho những đều buồn bực có thể thoát ra. AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
  9. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    công việc nhiều mà làm k xong.....ức chế vật
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng vậy. Ngồi từ 10h tối đến giờ mà nặn mãi ko xong một trang giấy.
    Càng ngày càng già, đầu óc càng thiểu năng.
    Chán!

Chia sẻ trang này