1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả stress

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khongthe, 30/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phuong_Ly

    Phuong_Ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chán ơi là chán! Từ sau tết âm lịch đến jờ, trong có mấy 2 tháng mà đi làm đc 3 nơi rồi bỏ cả 3 nơi.... Nơi lâu nhất đc 2 tuần rồi 1 tuần và 2 ngày! Thật ko thể hiểu đc, mất bao nhiêu công nộp hồ sơ, fỏng vấn lên xuống, mất thời gian rồi lại ko hợp ko thích thế này thế nọ! Jờ ở nhà như fát cuồng, cái jì cũng chán cũng lo lắng
    Biết làm thế nào đây!
  2. cokbi_transport

    cokbi_transport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mệt... nhưng ko thể ngủ
  3. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, ko xì trét j cả, nhưng bây giờ mới được đi ngủ nên vào spam fát rùi ngủ thui!Làm cốc bia cho ngủ ngon nào!Yô!!Mời các bác 1 cốc uống với e cho vui!
  4. etos

    etos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Năm 4 rồi ,người ta bảo năm cuối bận lắm chẳng có time đâu mà nghĩ linh tinh,lo tốt nghiệp đã mệt.Thế nhưng vẫn lo quá ,lo cho công việc,lo cho tương lai,ko biết có tìm được việc ko?? tìm được có làm ổn ko? chỉ biết lo ,lo xong lại cắm đầu vào đọc những thứ linh tinh để lấy tự tin.Nhưng đâu vẫn hoàn đấy,đêm đêm hay mất ngủ,giật mình tỉnh dậy ko sao ngủ lại được nữa. Dạo này hay mơ,những giấc mơ vớ vẩn,những giấc mơ khi tỉnh lại khiến mình bàng hoàng,giật mình,nhưng ko sao nhớ nổi mơ về cái gì.Mơ hồ lắm,cảm giác ko chắc chắn về mọi thứ.Thèm nói chuyện với một ai đó,nhưng lại ngại,ngại va chạm ,ngại tiếp xúc,ngại phải thể hiện ra con người thật của mình,ngại đối diện với những vấn đề bản thân ko thể né tránh được.Hèn thật,24 tuổi đầu,mới phát hiện ra bản thân là 1 đứa hèn kém như thế nào.
  5. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Chán...mệt mỏi......ko có lí do
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mãi ko ra nguyên nhân. Vớ vẩn quá!Dở quá!
  7. bolide_in_dark

    bolide_in_dark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    giận vì hôm nay đã chưa thể chiến thắng bản thân mình
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    chỉ muốn đá thúng đụng nia phát. Khỉ! Muốn chửi bậy cho táng hết cả lũ bực tức ra khỏi ruột gan.
    Chuyện chả đâu vào đâu. Vớ va vớ vẩn. Ghét nhất cái thái độ. Ờ thì mình sai, nhưng ghét kiểu cách quan trọng hoá vấn đề. Lộn ruột lắm rồi đấy!
    có bao cát đây đập phát cho bõ tức. Lộn ruột thật!
  9. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thì mất ngủ... ... 20 năm mới mất ngủ một lần... ôi...thao thức...!!!
    Nằm đếm cừu, đếm chó, đếm sao, đếm tóc... đếm mãi, vẫn chả ngủ được... tự dưng thì thao thức...
    Simone ơi... mày làm tao ra nông nỗi này... tao thù mày...
    Tự dưng tao lại thấy nhớ mày ..... ko có mấy cái tin nhắn nhăng nhít của mày thì chắc tao chả rỗi hơi nghĩ đến chuyện tình yêu với mày... xi mông... mày có bít bây giờ là mấy giờ rồi ko? biến ra khỏi đầu tao để cho tao còn ngủ...
  10. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao tôi lại trở ra nông nỗi này, có phải là tại tôi
    Mà đúng là tại mày còn gì nữa lhả Minh, mày phải có nghị lực, có ít cam đảm và có trách nhiệm với bản thân hơn chứ, phải nghiêm khắc với mình đi chứ.

Chia sẻ trang này