1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả stress

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khongthe, 30/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dearest_Enemy

    Dearest_Enemy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vào buổi tối tôi cũng... toàn bị... ko chiến thẳng nổi bản thân mình đây... Rất chi là giận!
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Có ai còn thức, đi uống rượu đêm đê!!!!!!!!!!
  3. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    đê! em đê với... ra ngõ tạm thương nhá... nem chua rán, xoài xanh và rượu nhá...
  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Thôi, khuya rồi, mẹ anh ứ cho anh ra ngoài chơi với mấy em gái đâu. Nguy hiểm lắm. Anh với mấy gái mỗi người làm cút rượu chúng ta làm quả cầu truyền hình uống rượu online cho thêm phần lãng sờ mạn, rồ man tích nhỉ ! Các gái có đồng ý với anh không? Anh xuống nhà làm chai lúa mới đây!
  5. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    hơ... bác wa cứ đùa... online thì có cái vị gì... để em hôn bác online một cái nhé... chụt! Xong!
  6. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Gái ơi! Gái hôn má anh đấy à? Đúng là hôn má chẳng có vị gì cả. Gái hôn chỗ khác đi, hôn môi nhé. Hôn môi cho nó tình cảm, không có tiếng "chụt" kia đâu. Nghe ghê chết đi được.
    Uống rượu online có cái thú của nó. Anh có thằng bạn gọi là bạn rượu đi, vì mỗi lần vợ nó gọi điện cho nó thì nó đều say. Vợ nó hỏi uống với ai nó toàn bảo nó uống với anh, thế là vợ nó không chửi nó nữa. Anh đố các gái vì sao đấy? Nhưng thằng bạn anh nó bỏ anh theo vợ ở quê rồi. Nên mỗi khi anh muốn xả stress như em khongthe thì anh với nó mỗi thằng tay phải cầm beer, tay trái cầm alo, uống với nhau qua sóng điện thoại. Uống thế vẫn thấy thú, cho dù không ở một chỗ cùng uống với nhau nhưng hiểu nhau là được. Quan trọng ở chỗ đấy gái à! Cũng như gái ý, gái hôn má anh, anh biết gái thẹn, gái nên biết rằng anh hiểu ý gái, gái hiểu ý anh là được.
  7. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Oái, vui nhỉ, cho em xin một chân đi. Rượu giờ phải đi chứ, ở nhà ko sẵn. Tối nay em uống hết mất rồi. Hic...hic...
  8. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, anh nói rồi mẹ anh không cho đi đâu. Mẹ anh áp đặt giờ giới nghiêm cho anh rồi. Anh cứ đi đâu thì đi, nhưng 9h phải lên giường, 12h phải về nhà.
    Em ơi, hôm nay em cũng buồn à? Gái uống rượu không tốt đâu, nhất là hay uống càng không tốt, như thế sau này sẽ vợ chồng rất dễ sứt mẻ chuyện tình cảm chỉ vì chén rượu. Đấy là anh bảo trước, gái thích uống rượu thì cứ uống còn việc lấy chồng thì phải xem xét lại gái à!
    Hai gái kia chắc đi uống rượu với nhau rồi. Thôi anh với em làm quả cầu truyền nhé!
  9. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    kothe chắc đang đú đởn với cái thằng tìm vợ ngoan rồi... chả quan tâm đến rượu chè gì của chị em mình đâu... bác wa thì chỉ mún cầu TH thôi, chán chết... thôi để G em đi một mình cho thoả chí... đã quyết, ko bàn lùi... tam thương thẳng tiến...!
  10. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Giai ơi, thế cũng được, giai truyền rượu sang bên này cho em.
    Chuyện lấy chồng thì tính sau giai à, giờ mình tính chuyện rượu thôi giai nhé.
    Mà mẹ giai hay nhỉ. Về sau em có con, con em mà thế, em đánh cho quắn mông.

Chia sẻ trang này