1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả stress

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khongthe, 30/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Buồn kinh đi được !
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Gái ơi, sao em cứ dối lừa anh vậy gái? Trong khi anh say mèm vì rượu thì gái tỉnh như sáo thế gái. Gái biết gái làm thế khiến con tim anh bị tổn thương không?
  3. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Giai ơi là giai, sao giai buồn cười thế. Hay giai say quá, giai lú lẫn rồi.
    Em thì hết rượu, bảo đi mua thì giai bảo mẹ giai ko cho đi.
    Bảo giai truyền rượu sang cho em thì giai lặn mất.
    Mà em thì sẵn sàng thiệt thòi uống nước lã trong khi giai được uống rượu.
    Giờ giai lại trách em.
    Em biết nói sao với giai nữa đây
    Ôi ta buồn ta đi lang thang...
  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Gái ơi, hóa ra anh trách lầm gái à? Gái cho anh xin lỗi nhá, chắc hôm qua anh làm gái mất ngủ phải không? Anh hiểu nỗi khỗ của gái khi phải dùng nước lã thay rượu. Gái cho anh xin lỗi nhé. Hôm nay mình có cầu tiếp không? Chắc là không gái nhỉ. Nhưng anh lại muôn tiếp
  5. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    [nick]
  6. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    cứ gái gái giai giai suốt thế nì thì làm gì còn xì trét để mà xả nữa chứ.
    hic,cả ngày bắt ngồi giải quyết 1 đống tài liệu,ném cho mỗi gói crips, xong việc bủn rủn chân tay, ác như tê giác, ghét
  7. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Giai ơi, biết giai hiểu được em là em mừng phát khóc lên ý, hí hí.
    Nhưng mờ hôm nào em cũng cầu rượu với giai thì chồng em khó chịu lắm, hu hu..
    Cơ mà em cũng lại muốn tiếp mới chết chứ, giai ơi.
    Được lan_than sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 28/04/2007
  8. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thì đang xả xì tret mà bạn. Hì.
    Làm xong việc rồi thì phải mừng chứ, đi chén no là hết bủn rủn ý mà.
    Hà hà.
  9. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Được nghỉ làm 05 ngày mà phải ngồi ở nhà ôm cái computer tưởng tượng ra viễn cảnh bạn bè đồng nghiệp đang chu du nghía cảnh đẹp thưởng thức những món an ngon tuyệt diệu trong khi mình ẵm trọn gói tôm mì úp và nghiến nhấu trọn thùng quần áo ....thật là vớ vẩn không thể tưởng tượng nổi........
  10. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Giống mình, khác cái là viết không được chuẩn.

Chia sẻ trang này