1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả stress

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khongthe, 30/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    mệt quá, hôm nay về nhà chơi thôi

    tình người tựa giấy trang trang mỏng
    thế sự như cờ ván ván thay
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Hic, gái ơi. Sao gái cứ thích bóp nát trái tim anh như năm xưa Trần Quốc Toản bóp cam thế nhỉ Gái có chồng rồi sao gái không báo trước cho anh hả gái. Anh biết phận anh, tự mình sẽ rút lui. Làm thế này anh có lỗi lắm gái ơi. Anh rượu 1 mình vậy ! Đau lắm gái ơi !
  3. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, chỉ vì em có chồng mà giai bỏ em ư, giai không rượu với em nữa ư. Thế thì em đau lắm giai ơi.
    Rượu ngon không có bạn hiền, em rượu làm gì nữa đây
    Mà này nhé, khi rủ em rượu giai có hỏi em chuyện chồng con gì đâu, giai nhỉ?
    Em không nói cho giai biết cũng vì em sợ hãi cái cảnh này đây. Giai mặc em rượu một mình; mà giai cũng phải rượu một mình. Buồn lắm. (Nước mắt em đang rơi ầm ầm ngoài kia đấy giai ơi, Hà Nội lại sắp ngập rồi )
    Giai ơi ời ời, giai đâu rồi, em với giai cụng ly cái nào
  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Gái ơi, gái bảo anh phải làm gì bây giờ trong khi chồng gái đã có gái. Nếu anh rượu với gái thì chồng gái lại rượu một mình . Làm người ai lại làm thế phải không gái. Nếu anh làm thế thì liệu gái có còn thích uống rượu với anh không ? Giọt mưa rơi hay là giọt nước mắt anh rơi? Sao trời có thể hiểu lòng anh đến vậy, trời khóc cho anh hay khóc cho chúng ta đây? Gái muốn mời anh ly rượu cuối hả gái ?
  5. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thì giai cứ rượu online với em chứ sao. Chồng em ko biết rượu giai à. Hôm nào em cũng uống thì chồng em ko thích, nhưng tuần vài lần thì ok. He he...
    Ơ, ly cuối rồi àh.
    Mà giai nghĩ đi đâu ý nhỉ. Giai nói khó hiểu ghê.
  6. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Gái ơi, văn anh không hay chữ anh không tốt nên đã làm gái khó hiểu.! Ly này cho anh xin lỗi gái nhé
  7. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, nghĩ mãi thì em cũng hơi hơi hiểu rồi (ko biết có phải ko hí hí)
    Em bảo chồng em ra hứng nước mắt của em, của giai, với của giời để chứng kiến cho đôi ta rồi.
    Thía nhé, giai cứ tự nhiên quang minh chính đại mà rượu online với em giai nhé
    Cụng với giai cái nào
  8. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Gái ơi, nhưng anh vẫn băn khoăn, lăn tăn lắm gái à! Mỗi khi như thế mà uống rượu thì sẽ không ngon đâu gái ơi! ******* chồng gái lên đây uống cho vui gái nhé ! Ly này anh mời chồng gái vào tham gia với chúng ta
  9. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    vừa mới vắng mình mà ông wa đã loạng quoạng đi quờ em lan_than rồi, điên tiết wa'', wa ơi, về mau...
  10. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào trong đầu cũng căng như dây đàn, bao giờ thoát ra khỏ tình trạng này nhỉ? Cố gắng để chiến đấu và vật lộn với cuộc sống

Chia sẻ trang này