1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả stress

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khongthe, 30/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chỉ vì em thôi!
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Quẳng gánh lo đi mà sống, bạn tulinh à! Cái gì cho qua được cứ cho qua, đầu mà căng như dây đàn thì kô sớm thì muộn cũng đứt.. Mà không khéo dây chưa đứt đàn đã vỡ. Nghĩ thoáng lên chút bạn à!
  3. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em ko dám, nhất định ko dám đâu chị ơi. Tất cả chỉ vì rượu thôi chị à.
    Chị em mình cụng ly nào!
    Được lan_than sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 29/04/2007
  4. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ui giai ơi, giai đúng là người đàng hoàng, gì cũng thích rõ ràng, rành mạch. Đúng kiểu em thích, hí hí. Kính giai 1 ly nào.
    Nhưng thích thì thích, em ứ chơi với giai nữa, huhu?
    Những lời tự đáy lòng em, thế mà đến tai này giai để nó ra tai kia luôn là sao. Hu hu, đã bảo là chồng em không rượu mà. Hu hu.
    Hu hu, em buồn, em buồn, rót cho em, rót cho em,?. cụng nào
    Nỗi buồn chồng lên nỗi buồn. Hôm qua em bảo chồng em ra hứng nước mắt vào chứng kiến cho đôi ta, không hiểu sao mất tích từ lúc đấy tới giờ. Huhu, không biết có phải chồng em trôi theo nước mắt đôi ta, giờ có khi ra đến sông Hồng rồi, giai ơi.
    Cho em ly nữa nào, để em lấy sức đi tìm chồng em. Chồng ơi, chồng trôi đi đâu rồi chồng ơi, chồng, ....chồng ơi?Lỗi của em, chồng ơi ời...
  5. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn thế lắm chứ. Cám ơn bạn nhận ra mình, nhưng mình chỉ muốn không ai biết đến mình thôi bạn ạ.
    Hôm nay bạn không đi chơi à?
  6. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Gái ơi, gái nói vậy oan cho anh lắm gái à. Anh đâu phải là người vô tâm đến vậy. Từng lời gái nói anh nuốt vào tận trong tim, giống như loài ong đi hút từng giọt mật về xây tổ. Anh biết chồng gái không uống rượu, nhưng để chứng minh tình cảm đôi ta nên anh mới mời gái ra chứng kiến mà thôi. Gái ơi! Chỉ vì anh mà chồng gái bỏ đi rồi sao? Ôi thật tội lỗi quá! Uống hết ly này anh đi tìm chồng về cho gái nhé. !
  7. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tulinh đã hỏi thăm. Nói ra thì tình trạng của mình cũng bi dát lắm. Cty hết việc nên chẳng thể tổ chức cho anh em đi chơi xa được. Thành thử mấy ngày này toàn phải ở nhà thôi. Mình thấy rằng khi gặp bế tắc quay lại nơi mình cảm thấy bình yên nhất, mình sẽ tìm thấy đường đi. Nơi bình yên đấy đối với mình là gia đình. Nói thế thôi chứ thú thật với bạn là ngày thường có ở nhà mấy đâu. Thường thì 9h30 hoặc 10h mới về nhà. Mà nói gì thì nói ở nhà vẫn sướng hơn đi làm, đi chơi nhàn hơi làm việc
  8. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    giai ơi ời,
    Phù phù, em mệt quá, giai cho em một chén nào!
    Phù phù, em dò ra tung tích chồng em rồi.
    Phù, em về với u em đây giai ơi. Hỏi u em xem xử lý chồng em thế nào cho ác

    (Chạy ra bến xe, rồi chạy lại)
    Ơ quên, giai yêu quí ơi, giai không có lỗi gì trong việc chồng em bỏ đi đâu. Giai đừng mặc cảm tội lỗi linh tinh giai nhé. Em lên sẽ kể giai nghe.
    Hu hu, u ơi con về với u...
    Ơ, cho em một ly nào, nhanh lên em còn đi...
  9. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    umbala, biến hết đi những suy nghĩ vẩn vơ vô tích sự
    mệt mỏi, , stress wa''. Làm gì bi giờ?/
  10. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ra đường lang thang, hôm nay trời nắng đẹp.
    Ăn món mà mình thích, cùng với người mình thích.
    Buôn chuyện linh tinh với bạn bè,...v...v...
    Mua cái gì đó cho mình, hay cho những người mình yêu quí,
    nhiều lựa chọn lắm bạn ơi...

Chia sẻ trang này