1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả stress

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khongthe, 30/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Sao mình dại thế nhỉ? To đầu bằng chừng này vẫn bị lừa. Một kiểu lừa tinh vi.... Tất cả cũng vì tin tưởng bạn bè. Đời mình chết vì tin tưởng bạn bè. Không bỏ sớm thì chết sớm.
    Huhu! Lộn ruột quá đi mất.
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Bực cả mình ! Ông đã là cái gì mà cành cao chim hót thế hả ??? BỰc thật , chưa bao giờ bực 1ng như vậy ! Bực tận 2 năm k dứt . Chẳng biết mình phải cố cái gì để thắng nó 1 lần đây .......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được vì... bụng lép kẹp.
    Nằm vật vã đến tận 3h , lồm cồm bò dậy kiếm đồ ăn. Trống trơn... Huhu! Chả bao giờ mình nhớ mua đồ ăn phòng thân. Cho chết cái tội lười.
    Sáng mới 5h30 đã phải bò dậy. Ngất ngây như trên mây..... Dăm tháng nữa mình thành bộ xương di động mất.
    Chị giúp việc xin về mấy ngày, cuộc sống của mình lại đảo lộn mất.
  4. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Bức xúc
    Sáng đến chờ xe của cty trước giờ bình thường đến 10 phút mà xe đã chạy rồi. Ts cái thằng lái xe, cứ đi là đi. Cả cty mình nữa, thi thoảng mình mới đi làm thứ bảy nên mọi người cũng chẳng biết đường nào mà chờ.
    Gọi điện cho sếp lớn, líu ríu nói kiểu gì ông ấy lại hiểu là mình muốn lái xe của ông ấy đến đưa mình sang cty. Điên, chán chẳng buồn nói nữa nên thôi luôn. Bảo là "tao" tự sang được, "mày " không fải lo đâu. Thứ bảy bị hâm
    Gọi điện cho đồng nghiệp, đồng nghiệp đi xe máy nhưng lại đi đường cầu Thanh Trì nên k qua đón được. Thứ bảy bị hâm lần nữa khi đồng nghiệp ko hiểu mình k thể đi xe máy qua cầu à?
    Đi taxi đi làm, mất 120k mà ông lái xe cứ nói luyên thuyên cả chặng đường trong khi con bé mặt mũi xị ra. Cáu tiết
    Đến cty, ngồi một mình, chả có ma nào đến. Ko hiểu là lần sau có nên vứt cái trách nhiệm của mình vào sọt rác nữa không
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cáu thật.
    Hôm nay vì tính tình nóng nảy của mình mà hỏng hết việc. Dạo này tính mình nóng như lửa, cứ ai động vào là nhảy chồm chồm lên ngay.
    Hmm! Ai júp tui hạ hoả?
  6. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá, làm sao để ấn nó xuống bây giờ, mệt mỏi vì phải typing quá...
  7. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    trời ơi ,muốn hét hét lên thật lớn cho hết những búc xúc ,những kìm nén trong suốt 1 năm qua
    anh là ai chứ tại sao lại làm cho tôi cảm thấy bực mình thế này chứ.tại sao tôi lại thích anh chứ
  8. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Yêu là khổ, không yêu là bổ (nhưng cứ yêu đi còn hơn là không có ai để yêu)
  9. caubebanchuoi

    caubebanchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    nhiều người có nhu cầu nhỉ.
  10. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    ngủ thôi

Chia sẻ trang này