1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả stress

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khongthe, 30/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    qua 1 ngày nữa rồi mà vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu,tất cả trở nên hỗn độn như 1 mớ bòng bong, thứ 6 phải hoàn thành rồi, xì trét quá
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Lên đây xả stress thì sao mà kịp cho thứ sáu ??????Bó tay !
  3. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    mia mình làm việc hùng hục như con trâu thế mà vẫn bị sếp chửi
    đã thế tối nay ông thuê đầu gấu cho biết mặt mũi nhau
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chả bù cho em.
    Cả ngày điên ruột vì mấy đứa làm việc cẩu thả. Mà cv đó đã làm hằng ngàn lần rồi, em đã chỉ bày cặn kẽ lắm rồi... Nhưng vẫn cố nhẹ nhàng chỉ cho nó sai ở đâu, sửa như thế nào
    Đến cái cuối cùng, nó phát biểu câu ngu quá. E đang hạ huyết áp vì đói, tức mình e nổi giận, quát: "Không được! E có biết là e đang phạm đến nguyên tắc gì ko?", thì nó nhát gừng: "E nghỉ, ko làm nữa".
    Hic! Nhân viên ơi là nhân viên.
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Thích câu này của bạn
  6. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    k thể tập trung thì có cố làm lúc đó cũng chả được,lên đây nói vài câu cho đỡ ức chế, vậy thôi
  7. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    thứ 6 ngày 13 . 1h đêm đã có việc để nghĩ rồi. Chán. Bất động chr muốn làm gì nữa cả. Muốn đến đâu thì đến. không nghĩ nhiều nữa. không thuộc vễ mình mãi mãi sẽ chẳng thuộc về mình. Mệt.
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Hic hic . Thế là hot topic bị lock mất rồi. Không có chỗ ném đá, đau quá
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá. Assmin xoá mất bài của mình nó mới đau chứ.
  10. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Ké em khongthe một phát... đang gõ dở reply topic "Chị em TTVNOL chú ý"... thì lại thấy topic khóa... phí công gõ quá đi mất:
    Bây giờ anh mới rảnh rỗi tí vào xem một vài cô chú nhâm nhi nhai nuốt một vài câu chữ của anh. Trước hết, anh có lời cảm ơn những cô chú, những đồng chí thân bằng cố hữu bạn bè gần xa... hiểu anh, chia sẻ với anh... vượt qua những lời thị phi sàm tấu của một vài em gái mạng vừa già vừa xấu vừa hay đòi dao kấu, và một số chú ... theo nhời anh Trương Hiền Lương anh có đặt tên cho một tác phẩm "một nửa đàn ông là đàn bà". Mình nhìn bên phải, nhìn bên trái... thấy một đám hổ lốn những chó đớp c, những đầu lâu mang bán, những Điều kì quặc.... đang nhâu nhâu lên cắn, liếm um tí mẹt lại cảm thấy buồn cho nhân tình thế thái...
    Anh biết nhiều người thương anh, muốn chia sẻ với anh nhưng e ngại khi những lời nói chân tình, những lời nói động viên làm sao có thể vượt qua những vòng xích chó...
    Nhưng ... mọi người hoàn toàn có thể yên tâm, anh quen cái cảnh phải "một mình giữa bầy chó... sói" quen rồi
    Khi xưa anh Freud anh một mình cặm cụi để nghiên cứu học thuyết của anh ấy về phân tâm học hiện đại, giá mà giờ này anh còn đây... bên chúng ta cùng nhìn vào một vài biểu hiện cụ thể của một vài con... cụ thể trong topic này, chắc là anh sẽ vui lắm... vui thì thấy học thuyết của anh ấy thực thế đến nhường nào.
    Lấy ví dụ điển hình nhất là chú NL2006. Mọi người đều nhìn vào chú thành ra anh đành đưa lên làm "người đương thời" vậy.
    Tầm này suýt soát 30 rồi, ở cái tuổi đấy, ở quê là đã con bồng con bé... chẳng may tảo hôn đúp thì không khéo có cả cháu ngoại cháu nội cũng nên. Thế mà giờ đây, để kiếm tìm một bóng hồng...chàng vẫn phải vượt qua chính bản thân mình, vượt qua những đàm tiếu của nhân gian để đi giăng câu, thả lưới, la liếm trong cõi mạng để chạy theo những bóng hình không có thực...
    Trong vụ việc cụ thể này, khi chú NL2006 hẹn hò offline với dăm em "xinh tươi, trẻ đẹp" ở đây...chú gặp tai nạn khi không kiềm chế được lòng dục nổi lên... "thẩm du, mặc cân" với mái tóc, bờ... vai của em withhell... anh và đa phần anh em ở đây thương chú... và buồn cười về cái tai nạn không đáng có ở lứa tuổi chú. Bài của chú là dẫn dắt các em như một người thày dẫn dắt cô trò đáng yêu trong trường đời khắc nghiệt... dưng khi chưa làm tròn trách nhiệm thày trò, chú đã... thò chày hơi sớm.
    Ví dụ thứ 2: Cô Cundc.... tiếng thì đã có chồng... quen thuộc với trym, với ku, dưng mà trong sâu thẳm cái cõi lòng dục của cô... qua biểu hiện trên từng câu chữ, mọi người đều thấy sự khao khát của cô đang cháy lên thế nào. Sự ức chế ******** dẫn đến ức chế tâm lý đến mức này sao??
    Anh chợt nhớ về bà cô của Thị Nở ngày nào... thầm thì vào tai Thị Nở: "bây giờ thì trót đời con nhé, ai lại đi lấy cái thằng Chí Phèo".... Hỡi ơi, cũng khát khao đến một ngày được một ai đó đoái hoài đến, thế mà mạt kiếp cũng chỉ là một bà cô già, đành phải tỏ ra đe nẹt một người phụ nữ khát khao tình cảm và xúc cảm như thị Nở.
    ......................................
    Định viết tiếp thêm vài ví dụ nữa.... thế mà lại bị khóa sớm quá....

Chia sẻ trang này