1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả stress

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khongthe, 30/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Già rồi, xương lắm !
  2. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Đời là vậy đấy, ta cần lắm sự cay nghiệt và lạnh lùng....
  3. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    sườn xào chua ngọt!!
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nấu cao
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày loay hoay ngủ giữ sức để tối tập trung chiến đấu. Đến tối thì đau đầu nghễnh ngãng ko tài nào tập trung nổi. Già rồi! Hết thời xuân sắc rồi. Bực thật. Ai dè số kiếp mình lại xẹt sớm thế? Hãm quá!
    Hôm trước đi chơi, thấy quán có cây piano, lọ mọ lại nghịch ngợm tí. Chao ôi! Mới có 13 năm mà mọi thứ đều trở về dưới số 0. Tự dưng thấy bất tài, vô dụng và ... chán nản. Huhu! Mọi thứ sao càng ngày càng tồi tệ thế nhỉ?
    Hừm hừm hừm! Ko thể bó tay. Giai đoạn cà cưỡng này cho qua. Một hai năm nữa ổn định hơn một chút sẽ đầu tư học lại. Mới tí tuổi đầu, ko được chán nản. Hì hì!
    À mà hôm nay mọi người kêu thứ 6 ngày 13. Mình ở nhà ngủ khì từ sáng tới tối, tai bay vạ gió ko rớt trúng đầu mình. Nhưng vẫn cú cái là chẳng làm được cái j cho nên hồn. Mình muốn làm được việc, cứ phải đi hoang la cà ở đầu đường xó chợ thì cái đầu mới đỡ ngu hơn tí cơ.
    Chẳng làm được gì nên hồn. Phí một ngày thứ 6 đẹp trời, vô đây chửi đổng tí cho đỡ ngứa ngáy tay chân.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thức trắng đêm mà vẫn làm không xong. Giờ thì lại phải phi xe đi gửi. Tiếp theo đó là một mớ việc giặt giũ dọn dẹp.... thế mà trời lại mưa cho đường ướt nhóet ra. Chưa bao giờ thấy một trận mưa vô duyên thế này, mặc dù năm nay người ta đang lo thiếu mưa.
    i tờ ít shờ ít shít!
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Có cần thiết bị úp sọt thế này không
  8. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ là cứ bỏ tất vào mà nấu cháo, vừa nhanh, gọn, lại vừa dinh dưỡng... cao ông này khó ăn bỏ mịa...hị hị hị...
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Toàn xương, ăn dễ hóc lắm, mà hóc là không nhè ra được đâu. Nói cho mà biết nhá
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Con em à ???

Chia sẻ trang này