1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa............(tâm sự của ngưởi sống xa mái ấm thân yêu)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lmhong69, 20/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Mười năm rồi Em nhỉ mười năm anh bỏ em lại với ghánh nặng gia đình : cái gia đình nho nhỏ mà chúngmình cùng nhau dựng nên trong muôn vàn khó khăn thử thách.
    giờ lại gân tết rồi anh lại thấy bồn chồn mong nhớ bởi trong anh ngày trở về đã lại tới rất gần.
    Một năm sắp trôi qua anh đã làm được gì cho ẹm và con em nhỉ?
    đã bao lần anh cứ hỏi tại sao , tại sao? ____________anh phải xa em.
  2. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ muốn topic này sẽ là nơi để các bạn có chung hoàn cảnh như mình cùng nhau chia sẻ những nỗi buồn xa cácch , những phút giây thương nhớ nguòi thân nếu các bạn cảm thông chia sẻ xin hãy nghe trước bài hát mang nhiều tâm sự này nhé

    NGƯỜI CHỒNG XA XỨ
    Cây lúa xanh ngày anh xa xứ
    Cây lúa vàng em chin tháng cưu mang
    Ngày anh đi em đang tuổi xuân thì
    Đến nay còn khờ hỏi mẹ cha đâu
    Xa bấy lâu lòng anh luôn nhớ
    Em mãi chờ như cây lúa đợi mưa
    Nhìn con thơ nghe nức nở trong lòng
    Thương con e'n bay trên đồng càng nhớ mong anh
    Anh đi xa xứ lâu rồi anh đi xa xứ lòng đau đớn lòng
    Vì miếng ăn lên để anh xa xứ
    Nước mặt lưng chòng chảy ngược vào tim ........
  3. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    lại một ngày nữa sắp qua đi: anh buồn, buồn vì c/v ko như mình mong nhưng cứ nghĩ tới ngày về thì hết buồn liền anh cứ đếm từng ngày, từng ngày .......
  4. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Mọi thứ mình làm cho người khác khi không ở cạnh họ hầu như là vô nghĩa,có chăng chỉ thoảng qua như cái liếc nhìn!!
  5. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc mình cũng có cảm giác như vậy, cứ tự hỏi làm ra nhiều tiền để làm gì , tại sao phải đánh đổi hết những điều quý giá để phải sống trong cảnh cô đơn buồn chán tại sao? tại sao ?
  6. ngoisaobian

    ngoisaobian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    hix, ở tận cái chỗ nào mà 10 năm ko về đc nhà chứ. sống được mấy mà cứ phải khổ chứ, xác định sống vì cái j chứ.
  7. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Bác mau về nhé, ai lại để lâu quá thế, tận 10 năm. Thông cảm với bác, chắc là vì hoàn cảnh
  8. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Không phải là 10 năm mình ko về mà đi xa 10 năm rồi mình chỉ có thể về trong mắy ngày tết thôi vậy mà thắy đã buồn lắm rồi .
  9. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    khi đã quyết định đi làm xa thì nỗi nhớ sẽ là điều thường gặp nhất là những buổi chiều , di ngang qua nhà ai đó thấy gia đình người ta quây quần sum họp .. buồn . Nhưng hãy cố gắng nha !
  10. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn ! đúng là phải cố gắng rất nhiều mới có thể sống như thế này . Không biết là sức chịu đựng của mình còn được bao lâu nữa đây!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    đêm noel! mọi người quanh tôi đều đi chơi, đứa thì đi chơi với bạn gái ,đứa chở vợ con đến nhà thờ. Còn tôi một mình lại online, lại viết , viết cho đỡ thấy trống trải,cho thời gian trôi qua , trôi qua ..
    một mình ah bài hát này mình đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu làn rồi nữa
    Một Mình (Mỹ Linh) lyric


    Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
    Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
    Bao đêm tôi đã một mình nhớ em
    Đêm nay tôi lại một mình

    Nhớ em vội vàng trong nắng trưa
    Áo phơi trời đổ cơn mưa
    Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ
    Tan ca bố có đón đưa

    Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai
    Gió sương mòn cả hai vai
    Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ
    Nghiêng nghiêng bóng em gầy

    Vắng em còn lại tôi với tôi
    Lá khô mùa này lại rơi
    Thương em mênh mông chân trời lạ
    Bơ vơ chốn xa xôi

    Vắng em đời còn ai với ai
    Ngất ngây men rượu say
    Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ
    Cô đơn, cùng với tôi về....

Chia sẻ trang này