1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả Tức Cho Những Ai Gặp Chuyện Bực Mình Trong Ngày

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi CaoSonDong, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Hic hic.
    http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/hangnhat/2007/06/704243/
  2. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Kìa, nó kìa, bắt! bắt! bắt lấy!
  3. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá hôm nay mình ăn nhiều vải nên không ăn được cơm. Cơ này đói muốn chết
  4. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    3 hôm mưa dính cả 3 hôm thế mới đau!
  5. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    bực mình như bạn này cũng thích
  6. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    chuyện hôm qua của mình :
    Nhà bác chủ nhà làm món nộm hoa chuối, nhờ mình đi mua rau thơm+ một số gia vị, phải mua gấp nên mình đến chỗ người quen bảo cô ý lấy dùm rồi phi đi mua thứ khác cho nhanh, ai dè tới lúc về bỏ ra, cô ý lại đưa nhầm cho mình rau thơm --> húng chó . Vừa bực vừa buồn cười, mà khi đó cũng muộn rồi đành chén món nộm mà ko có rau, vẫn ngon ơi là ngon nữa chứ . hí
  7. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    chết này. chết này...chết này...
    Phù, tớ vừa đập chết ...thằng chồng tớ, vì nó dám cho tớ leo cây...hú hú
  8. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Oánh chí nó đi! Cơ mà may đấy!
    Hôm nay đi xem Than thua 4-0! Bực bọn Thể Công!
  9. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Hic , mấy bác sao bằng em đc, em sẽ nhớ mãi cái ngày hum nay cơ. Đi xem 1 trận đá bóng mà bít bao nhiu là chuyện bực mình :
    - Giận chồng , chồng dám cho mình leo cây
    - Vừa ngủ đc 1 tẹo thì thằng em gọi đi ...đá bóng, cú quá ngủ bù đến gần tẹo nữa thì muộn giờ tập trung .
    - Dậy muộn mê mẩn xuống nhà, tìm mãi kô thấy 1 chiếc giầy của mình đâu, lục tung cả đống lên cũng chỉ thấy 1 chiếc, chắc là ai đã " chơi " mình đây, cú quá chạy lên nhà lấy đôi khác thì lại quên luôn cái chìa khoá nhà trên đó, hic, chóng mặt kô thèm chạy lên nữa, hậu quả là lúc về vẫn phải gọi cửa
    - Xuống gọi điện cho mấy ông thì...hét dát cổ vẫn hỏi lại " ai đấy, ai đấy ? "
    - Đến điểm tập trung thì lạc mất thằng em, kô thấy thằng bạn đâu, hic hic.
    - Đến sân thì tìm dài cổ mới thấy vị trí dân mình, vì đi nhầm lối
    - Cú nhất là ...nhà mình thua 4 - 0, chán chẳng buồn hét, mà rõ là mình đã chuẩn bị ...giọng từ mấy hôm trước
    Nhưng mà cũng có rất nhiều niềm vui cũng như thú vị,( cái này sẽ để dành post ở topic khác )
  10. Sukidayo

    Sukidayo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Bực mình vãi, bà con nhà mình cùng đi xem mà chẳng nhấm nháy cùng ngồi một chỗ gì cả... tìm mãi mới đc mấy chú, chẳng hò hét đc gì....

Chia sẻ trang này