1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả Tức Cho Những Ai Gặp Chuyện Bực Mình Trong Ngày

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi CaoSonDong, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Mệt, mệt, mệt
  2. SamII

    SamII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mìng chi thích văng tục thôi: ** MẤY *********, BỨC XÚC QUÁ
  3. LiJoan

    LiJoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    híc
    lại hết ga=> phải đổi bình mới.
    đổi bình ga mới, phát hiện van ga bị hở => phải thay van mới
    sao dạo này bao nhiêu thứ cứ dồn dập, mà lại toàn liên quan đến xiền mới đau chứ.
    ôi xiền ơi là xiền
    tớ đi chết tiếp đây, lần này là thật đấy, đừng ai cản tớ.
  4. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Ô chết thật à? Đừng thôi chết nhá! Bực!
  5. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Đang định ngủ 1 tẹo thì bị gọi dậy, bực nhể.
    Mình quyết định đi ngủ lại phen này,kô ngủ đc nữa thì...bực thật chứ còn gì nữa
  6. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Xả buồn
    Nàng đã đi còn ta ở lại, mọi thứ trôi qua quá chậm chạp
  7. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    trời mưa rõ là to, bực vì cửa hàng chẳng có cái ô nào để dùng, đành sai thằng em đội mưa lên nhà mang ô xuống để vác máy về không lại ướt hết, lên đến nhà bỏ máy ra định vào mạng thì ko nhìn thấy cục pin cắm máy đâu nữa, thằng em thì tưởng để quên chìa khoá nhà của nó dưới cửa hàng, 2 chị em lại vác ô đi xuống, xuống thì chẳng thấy cục pin với cái chìa khoá đâu cả, thằng em lục lại túi thì mới phát hiện ra chìa khoá nó để ở túi sau chứ ko phải tui 2 bên, tức 1, 2 chị em lại lò dò lên nhà, mở lại túi đựng máy ra thì lại thấy nó nằm đen ngòm ở một góc túi, tức 2.
    tóm lại là tự tức mình vì cái tội xớn xác, mắt mũi ko tập chung
  8. chodomttvn

    chodomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mk! trong 1 ngày tiêu hết 50% tiền trong túi, lần sau chả thèm đi nữa
  9. LiJoan

    LiJoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    mưa....
    mát thật...
    sẽ thật là tuyệt nếu đơn giản chỉ là mưa.
    nhưng...
    trời ơi...
    sao tối nay mưa to quá vầy nè trời, cả cái sân tum bị ngập nước, lỗ thoát nước thì bị tắc. Làm mình đang say sưa đi spam cũng phải tạm rời cái máy tính để đi dọn nước.
    Chao ôi là nước, nước tràn cả vào trong nhà, tràn xuống cả tầng dưới, báo hại hai chị em 11 giờ đêm phải hì hục hót nước xách xuống tầng dưới đổ.
    mún die lắm òy mà ko bít làm thế nào.
  10. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Bực mình hẹn 7h30 mà tận 7h36 mình xuống nhà vẫn chẳng thấy đâu. Lại giờ cao su đấy hả???
    Được coccu159 sửa chữa / chuyển vào 07:49 ngày 18/09/2007

Chia sẻ trang này