1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả Tức Cho Những Ai Gặp Chuyện Bực Mình Trong Ngày

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi CaoSonDong, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    sắp rô?i
  2. chuotnhatqn

    chuotnhatqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Khi nào trời mưa a sẽ đưa e đi bộ dưới trời mưa e nhé!
  3. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    ốm chết! em chả dại
  4. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    *&^%$^%$()&^%&
    Sàn HO đơ rồi!
    Cáu thế!
    8 tuổi mà đã đòi ra đi rồi hử?
    Đồ khỉ.
  5. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Thi lại dưỡng sinh ... Cuộc đời thật là đen tối...
    Mình đã từng quý ông thầy bao nhiu... bù lại ... em hận thầy... hức hức
    ( Chỉ tại mình kô mặc đồ thể dục từ nhà, cố đến lớp rùi thay ==> tập trung muộn 2'' ...--> thầy không chấp nhận ... --> Thi lại ... Uống công ngày đêm mình kỳ cạch tập luyện ... hu hu )
  6. moc12485

    moc12485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Tức cái thời tiết chết tiệt làm mình chạy xe cả ngày cháy nắng đen sì , mệt mỏi !
  7. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu nổi mình ra làm sao nữa.
    Điên ko phải.
    Dở hơi cũng ko.
    Thần kinh cũng ko nốt.
    Thế sao lại đơ đơ chập mạch ntn???
    Đêm hôm lọ mọ. Bài thì chả học đc chữ nào. Cứ nghĩ vớ vẩn. Lo lắng chả đâu vào đâu.
    Như con hấp!!!
    9 rưỡi sáng nay thi rồi. Đầu chả có chữ nào.
    Bực với chính bản thân mình.
    Bực với cái thời tiết hâm hâm này. Mưa ko mưa quách đi cho rồi. Cứ oi oi. Nóng dã man khủng khiếp! Ngủ ko ngủ đc. Thức cũng chả xong. Học thì đương nhiên là ko chữ nào vào đầu.
    Thất vọng về bản thân quá!
    Chả bit hnay thi cử ntn. Hờ ... mang bộ bài 4 lá vào rút. Có vẻ là ý tưởng hay ho.
    Thôi. Dạo này khùng quá rồi. Có nhiều ý nghĩ rồ dại. Ko chấp.
    He2... dòm lại thấy vốn từ vựng của mình p2 phết!
    Xả stress thế thui.
    God bless me!!! Blame you. Amen!
    (Bao giờ yên ổn với cái môn XSTK này chắc mình mở tiệc ăn mừng mất!)
    Sao mà lo đến phát ốm thế này!!!
    FTU điên!!!
  8. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Giông mình quá :((
    Lọ mọ
    thức
    Học.
    ..... nhưng
    chả học được jì.
    ...
    là sao :((
  9. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    em muốn thức mà chẳng thức được nè.trời nóng quá chẳng muốn học
  10. pigite

    pigite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Mì?nh thẮ tư? giơ? sèf ko liĂn làc nưfa, mĂfi lĂ?n gặp là?m mì?nh cà?m thẮy chàn tẮt cà?

Chia sẻ trang này