1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả Tức Cho Những Ai Gặp Chuyện Bực Mình Trong Ngày

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi CaoSonDong, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    lại mất di động
    lần này thì ko fải lỗi của mình và cũng đã được hứa sẽ đền
    nhưng sao cái số tôi nó xui xẻo thế này hả giời?!
  2. gockhuyet

    gockhuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lại thế nữa rồi
  3. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    ốm, nằm bẹp dí 1 chỗ
    thi lại XSTK
    hỏng xe
    tháng này tháng j mà mình bị sao quả tạ chiếu thế này???
  4. shopping82

    shopping82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    hêê mọi người khóc lóc ghê quá, tớ cũng khóc cùng ^^
  5. tuaninforvn

    tuaninforvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá! Chữ ký đâu rùi!
  6. emqueohalong

    emqueohalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ông mà gặp lại mày ông tát vỡ mồm
    Cả đêm làm ông mất ngủ
    Con muỗi khốn.....
  7. nncvietnam

    nncvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko tức thì sao nhể????
  8. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    thì lượn chứ sao chứ
  9. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    ức chế
    FTU thật là vô đối
    ko cho SV gửi xe trong trường
    gửi bên ngoài 5k/xe
    vô đối!!!
  10. pigite

    pigite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Sáng
    Gần đến cty mới lôi đt ra đọc, có 1 tin nhắn: Chị có việc đến muộn, em có chìa khóa rồi phải ko?. Có éo đâu mà có, hôm trc chả đưa cho ông Th rồi. Lại phải ngồi đợi
    Trưa
    Đi ăn cơm, có mỗi mấy con tôm mà cứ phải tranh luận giá cả, cơ mà của đáng tội lâu rồi ko chợ búa gì nên cũng chả am hiểu giá cả thị trường giờ nó thế nào, nhưng mà bực cái thái độ thế là cũng tranh luận, làm cả nhà ăn quay ra nhìn
    Chiều
    Chương trình bỗng dưng lỗi, ngồi tìm mãi chả hiểu tại sao, gọi ra sửa hộ, vừa làm vừa lải nhải cứ như là lỗi là do mình. Sửa mãi cũng chả đc, ra gọi điện cho 1 đại ca, đại ca í kết luận mỗi câu do internet nó chặn (hiểu đc bít liền). Quay ra giải thích cho mình, nhưng cú rồi, éo nghe nữa vào nhạc số nghe Đức Tuấn hát thích hơn

Chia sẻ trang này