1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa vắng!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 18/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    Xa vắng!!!

    Vậy là đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi anh và em xảy ra chuyện và cũng đồng nghĩa với việc mình không gặp nhau nhiều ngày qua,em có biết rằng anh đã thấy trống trải như thế nào ko?

    Từ trước đến nay hà nội đối với anh rất nhỏ bé,tất cả các con đường hầu như anh đều biết,không có con đường nào là dài đối với anh cả!!! Nhưng khi không có em,con đường nào cũng như dài vô tận,góc phố nào cũng trở nên rộng thênh thang,thời gian của 1 ngày như dài ra gấp mấy lần.

    Dường như không có em anh cảm thấy anh có nhiều thời gian hơn,nhưng chẳng để làm gì,anh sợ cái cảm giác như thế này cũng như nhân vật chính trong 1 bộ phim kinh dị phải sống đơn độc mà chúng ta đã xem

    Khi có em,chúng ta đi cùng nhau,anh luôn cố đi thật chậm để chúng ta được ở bên nhau nhiều hơn,anh giận vì sao thành phố mình các con phố đều ngắn như thế,đi 1 lát đã về đến nhà rồi,chẳng bù cho bây giờ,anh phải cố đi thật nhanh hết sức anh có thể,bởi vì anh không chịu được sự cô độc khi đi trên một con đường nào đó mà chúng ta hằng ngày vẫn đi qua,anh tránh những con đường vắng,anh rẽ vào những ngả đường đông đúc nơi mà anh có thể tự át đi cái cảm giác cô độc


    Khi có em ở bên,mọi thứ đối với anh không có gì là quan trọng,chỉ cần em bình an là mọi sự anh không hề quan tâm đến,nhiều lúc nghĩ đến em anh luôn cười vì anh có thể gặp em bất cứ lúc nào,nhưng bây giờ chuyện đó đã không còn nữa,anh mất đi nụ cười của anh,anh trở nên ít nói,3 ngày gần đây nhất anh không nói chuyện với ai bằng lời kể cả mẹ anh,chắc alf anh không bị câm đâu,em yên tâm!!

    Phải xa em anh cũng lo lắng lắm,anh là đứa hiểu ở bên ngoài có những chuyện gì xảy ra,nhưng trong suốt thời gian ở bên cạnh em thì anh lại biết là em không có cảm nhận như anh,em là 1 cô bé dễ tin và không lường trước được mọiu sự việc,anh lo lắm.Có lần anh cũng ví em như mộy món đồ cổ mà anh khai quật được,em có hiểu không??? 1 món đồ cổ khi vào tay người tốt thì sẽ được chăm chút và nâng niu 1 cách cẩn thận ,trái lại với người xấu sẽ coi như là 1 món hàng để mua bán ngay!!!

    Khi chúng ta xảy ra chuyện cũng là khi hà nội mình có trận mưa to lịch sử,mưa to nước dâng cao lắm em à???nhưng đến bây giwò anh lại muốn nước cứ dâng cao mãi như vậy vì khi nước rút nó đã cuốn trôi mất em đi rồi!!!

    Không có em anh chả biết kể chuyện cho ai nghe cả,mặc dù anh có thể nói rất nhiều,anh nhớ em quá!!!

    mãi yêu em!!!
  2. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    đã bao h anh nhấp 1 mùi men
    rượu đắg chát và mặn nồg nước mắt
    anh sẽ hiểu tìh đời nhiều jan dối
    yêu thươg chỉ là lời nói đầu môi
    cứ nghĩ cái này anh trai sẽ rõ hơn em , hay là 1 phút buồn lòg mà ra thế này
  3. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    anh nói thật cái này thì em Nhi để 10 năm nữa hãy vào góp ý
  4. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cái này nên chuyển qua box Tâm Sự. Chẳng thấy cái gì để có thể tư vấn ở đây cả
    Bác này cũng đang rảnh nên tản mạn một chút , cảm thán một chút đấy mà
  5. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    ông anh chả có tí thàh ý nào
    thế ông anh lập cái topic này để làm j
    em có góp ý đâu , chép 1 bài thơ đọc cho vui thôi
  6. meocon86

    meocon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    khổ thân anh giai, lại nâng chén tiêu sầu nào
  7. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ôi lâu lắm rồi chả yêu ai
  8. ghostcasper

    ghostcasper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm.
    những khi ko có em đời buồn như chó cắn,có em rùi thà chó cắn còn hơn.
    cái ông hiệp khách rửa tay rùi thì kiếm để làm gì nhỉ?chỉ để đi zè zè thui à?
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    lại có mùi rượu chè
  10. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Lại có mùi chán đời, thất tình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này