1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả xì chét, bốc phét, hình ảnh hài, phá đám...!!!

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi kiennx27, 11/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiennx27

    kiennx27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Xả xì chét, bốc phét, hình ảnh hài, phá đám...!!!

    Theo e, chúng ta nên lập 1 topic chuyên bốc phét, xả xì chét, câu chuyện và hình ảnh hài về cầu lông, phá đám các buổi Offline của các hội khác !
    e bắn phát đầu nhé!
    Chiều hôm qua, e đi bơi ở bể bơi Bách Khoa cùng với hội bạn. Nghe nói ở bể bơi đó ko có nước vì xả hết trơn rồi nên mọi người tắm rất là thoải mái, ko sợ nước nhiều thuốc tẩy và lây bệnh hắc lào gì hết. Gì nữa nhở?! bốc phết thối thế! ... Vớ vỉn thật! Xin lỗi cả nhà để e nghĩ chuyện khác vậy...
  2. cacuonghn

    cacuonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hay là kể chuyện nào mà có chữ cầu hoặc chữ lông là được, pà con nhỉ?!
    (Trích từ Blog Cò)
    Xin chào các bạn
    Cháu Minh Đức rất thích chơi với các loài vật, bố lục tung từ điển và các loại bách khoa toàn thư để tìm 1 con vật phù hợp.
    Và topic này là 1 phần trong chiến dịch tìm kiếm của bố:
    Bố: Tôi cần mua 1 con vật không có lông, không cắn, ăn cơm, nhỏ nhỏ, không quá mất vệ sinh để cho bé nhà tôi chơi
    Không có lông để không bị lây bệnh truyền nhiễm, bệnh ngoài da
    Không cắn để bé có thể chơi được
    Nhỏ nhỏ vì nhà không rộng
    Ăn cơm để dễ nuôi
    vv..vvv
    Vậy bạn nào có biết con gì phù hợp thì chỉ cho tôi với. Giá cả, liên hệ. Xin cảm ơn.
    Kool2k3 : Cạo lông đi là có 1 con nhỏ nhỏ, nuôi bằng cơm, trẻ em ng lớn đều chơi đc, mang đi lại tiện, chăm sóc ị cũng dễ. Bác tính xem. Nuôi con Nhện bác ạ.
    1and1: nuoi cá cảnh đi. cho ăn cơm cũng ok ma, còn ko thì cá 50kg cũng ok . mỗi tội nuôi loại nay cũng lắm phiền phức.
    tieutaao: Nuoi Rùa cảnh di huynh!khong co long, nho be. khong can, an com hay cai quai gi cung ok, chiu doi tot.. lai song dai nua.de beo chua toi 50k.
    win_hg: Sợ thật bác nào tìm được giống nào như thế em mua về đặt tên, chụp ảnh đưa lên báo!
    DucAnh1410: he he buồn cười woá em vẫn chưa tượng tưởng được loại gì bi giờ :D
    HUYHOANG_WRU_164: Ruồi nuôi dc đấy bác ạh . Mỗi tội hơi bẩn tý ...
    tungvabe: kể ra giun hoặc rắn (bẻ nanh), nói chung loài bò sát bẻ nanh hoặc răng đi thì đáp ứng được 2/3 yêu cầu, mỗi tội ăn cơm thì chắc phải tập dần.
    dunk83: Còn ko nuôi rùa cho trẻ con chơi được đâu! Nó dễ nuôi nhưng cũng cắn đấy-mà nó cắn thì ôi thôi thôi-chỉ khi nào có sấm nó mới nhả ra.
    rap_metal: bác mua con chó/mèo con cạo lông nhổ răng là ok ngay !
    someone_something: Hị hị, vui nhở? Em suggest là con giun đất. Đạt tiêu chuẩn nhỏ nhỏ, không có lông, không cắn, (hình như) cũng ăn cơm. Con nhện của bạn Kool chưa đủ tiêu chuẩn vì nó vẫn CẮN.
    hatcatsamac:Buồn cười quá. Bác này đặt tên topic quá đã, nghe đã thấy tò mò. Topic này theo tớ thì để sang box Truyện cười được đấyTheo mình thì bác nuôi cá nhé. Trẻ con rất thích những thứ động đậy và màu sắc. Bác mua một cái cóng (bình thuỷ tinh đấy), cho vào mấy cọng rong,thả mấy con cá vàng rồi đặt lên cái kệ sắt nghệ thuật ấy. Thức ăn thì mua một lọ thức ăn cho cá, dễ nuôi mà, (chết lại mua con khác ).. Nhà bácại thêm đồ phong thuỷ và đồ trang trí - Một công hai ba việc còn gì.
    ancient_egypt:Hihi, buồn cười fết. K biết fải giới thiệu con j cho bác ý bi h!
    tovit:Ôi vui quá, em cũng tư vấn cho bác 1 con. (Con cóc cụ) các bác thấy thế nào. đủ tiêu chuẩn nhé, trời mưa nó còn nghiến răng báo cho bác biết nữa chứ.
    tranviethung2008: Đang cần bán chính bản thân ,Không lông.Ăn cơm, dễ nuôi, không cắn.
    xstar:nhà em nuôi 2 con rùa, mỗi ngày ăn 1 bát cơm, hồi e mua bé tí tẹo nửa bàn tay, giờ nó to lắm lại được việc, thỉnh thoảng nó còn cõng đứa chàu đi chơi lòng vòng khắp nhà. bác mua rùa đi.
    DucAnh1410:Trời mưa ngồi nhìn bác này nói điêu thế không bít thế loại rùa của bác chắc phải có họ hàng với kụ kim quy nhỉ . Bác có đọc 7 viên ngọc rồng không hử bác cho em 1 con để em về cho bé nhà em chơi với.
    cobehaycuoi1711:Bác có mua giun cảnh ko?nhà em có vài con đấy....!
    phuongpatience:topic này vui ghê, , toàn bác vào nói con vớ vẩn, với yêu cầu của bác chủ topic thì chắc chỉ có con quái vật mới đáp ứng được.
    Buồn cười lắm cơ Minh Đức ạ, các cô chú thật vui tính. Bố đành trả lời các cô chú như sau :
    Chết cười với các bác
    Tôi cần mua thật đấy. Vì đúng là bé nhà tôi mới hơn một tuổi. Rất thích động vật nhưng lý do như ở bài viết tôi đã phân tích. Cho nên mới cần mua một con như miêu tả nhưng nhất thời chưa nghĩ ra
    Hiện tôi đã có 2 options
    1.Rùa - Tuy nhiên con này biết cắn.
    2.Ngỗng (Con này nuôi lớn thì to cực, như con công) - Nhưng con này lại ị bậy.
    Bác nào có ý kiến hay hơn không?
  3. cacuonghn

    cacuonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm (trích từ www.tuoitre.com.vn) e rằng bài này lạc chủ đề nhưng cứ type lên đây chia sẻ cùng các pác
    ?oCon vẫn chờ ba thực hiện lời hứa...?
    Ai cũng có được một người ba để chăm lo, để bảo vệ, để dạy ta nên người. Hầu hết đều có hạnh phúc được ở bên cạnh ba cho đến khi ba lìa đời, còn tôi thì không được như thế.
    Hồi tôi còn nhỏ, mẹ đi làm cả ngày nên từ sáng sớm đến chiều tối ba luôn là người ở bên cạnh chăm sóc tôi. Mỗi ngày trôi qua, lúc đó đối với tôi phải nói là một hạnh phúc với đầy ắp những kỷ niệm vui buồn. Đến tối, khi mẹ đi làm về, gia đình tôi lại cùng nhau đi dạo phố, uống nước mía hay mua kem về nhà cùng nhau ăn. Rồi trước khi đi ngủ, ba mẹ lại ôm hôn tôi, ngồi chờ cho đến lúc tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi vào học mẫu giáo, sáng sớm mẹ đưa đi, chiều ba đạp xe đạp rước tôi về. Lên lớp 1, ba chở tôi đi học trên chiếc xe máy mua lại từ người bạn cũ. Tuy chiếc xe không mới, chạy lại khá chậm nhưng mỗi khi ngồi trên xe, vòng tay ra ôm thật chặt bụng của ba, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và rất an toàn.
    Ngày qua ngày, cho đến một hôm, tôi nghe được cuộc cãi vã giữa ba mẹ. Lúc đó khoảng chừng một hai giờ sáng, tôi nằm ngủ cạnh ba và bị giật mình. Tôi nghe được câu nói của mẹ: ?oCô gái đó chẳng có gì tốt đẹp như anh nghĩ đâu?.
    Nghe xong câu nói của mẹ, tự nhiên nước mắt tôi ứa ra mà không hiểu tại sao. Lúc đó tôi sợ lắm. Tôi sợ một ngày nào đó, ba sẽ không ở bên cạnh tôi nữa. Sáng hôm sau, mẹ về ngoại, tôi ở với ba đến chiều. Nhân lúc ba bận nấu cơm, thấy chiếc xe đạp cũ ba để trong nhà kho, tò mò, tôi liền lấy ra đạp thử. Vừa mới ngồi lên xe, tôi bị mất thăng bằng rồi ngã liền ra đó. Tôi rất đau nhưng không dám rên rỉ vì sợ ba biết, rồi lại leo lên lần nữa. Đột nhiên từ phía sau, có một cánh tay choàng qua người tôi, bế tôi xuống khỏi chiếc xe. Đó là cánh tay của ba tôi. Ba xoa đầu tôi, nhẹ nhàng bảo: ?oĐợi con lớn thêm chút nữa, cỡ 13-14 tuổi ba sẽ tập cho con đi xe đạp?.
    Đến tuần sau, như thường lệ, mẹ con tôi lại về nhà. Đến cổng khu phố, mẹ con tôi chợt thấy ba chở một người phụ nữ khác đi ra. Mẹ đứng sững sờ, hai tay bắt đầu run. Khi ba về, mẹ vờ như không biết chuyện gì.
    Một tuần nữa trôi qua, mẹ con tôi lại về nhà. Khi đưa chìa vào ổ khóa, mẹ mở không được, lúc đó mẹ và tôi mới biết ba đã thay hết ổ khóa. Tối hôm đó, mẹ con tôi đứng đợi ba từ bốn giờ chiều đến chín giờ tối. Vừa đợi mẹ vừa khóc, còn tôi thì cứ ngóng ra chỗ con hẻm để mong nghe thấy tiếng xe của ba. Một hồi lâu sau, bàn tay run run của mẹ đặt lên vai tôi và nói: ?oCô gái đó chỉ đáng tuổi chị con?.
    Nói rồi, mẹ bật khóc nức nở. Dù mẹ chỉ nói bấy nhiêu nhưng cũng đủ để tôi hiểu hết mọi chuyện. Tôi đã khóc vì thương mẹ, khóc vì giận ba và khóc vì tôi, một đứa bé gần mười tuổi sắp phải mất ba.
    Lúc ấy, chỉ còn một tháng nữa là đến sinh nhật 10 tuổi của tôi, chỉ một tháng nữa là đến cái ngày mà tôi mong chờ suốt mười năm. Vậy là trong buổi tiệc ngày hôm đó sẽ không có sự hiện diện của ba như chín lần sinh nhật trước, sẽ không có tiếng cười của ba, sẽ không có vòng tay thương yêu của ba như trước nữa, sẽ không có gì cả. Tại sao vậy hả ba?
    ... Đã ba năm rồi, đã ba năm tôi không được gặp ba, không được nghe ba cười, không được ba khuyên răn, dạy bảo. Chỉ còn bốn tháng nữa là tôi tròn 14 tuổi. Chỉ còn bốn tháng để ba thực hiện lời hứa của mình. Hơn ba năm qua tôi vẫn nhớ như in lời hứa của ba và chờ ba thực hiện lời hứa đó? Ba ơi...
    T.L. (lớp 8 Trường THCS LQĐ, Q.3, TP.HCM)
    Đây là một câu chuyện từ bài thi học kỳ I vừa qua của một HS lớp 8 Trường LQĐ (Q.3, TP.HCM). Em đã viết về hoàn cảnh thật của mình.
    Tất cả thầy cô chấm thi cùng đọc và rơi nước mắt; cùng thống nhất cho bài thi điểm cao nhất trong câu này (5 điểm, toàn bài được 9,5 điểm).
  4. cacuonghn

    cacuonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chị em đi đánh cầu lông
    Cầu bay thì ít, lông bay thì nhiều
    vẫn có cầu, lông nhé!!!
  5. cacuonghn

    cacuonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cầu có cầu nhé:
    Một cặp vợ chồng trung lưu có nhà sát bờ biển, chuẩn bị nấu bún riêu ốc đãi mấy xếp trong trong sở. Chị vợ biết quên mua ốc nên sai chồng ra biển bắt tạm.
    Anh chồng nhanh nhẹn cầm cái xô xuống biển. Mới bắt được mấy con thì một thiếu nữ xinh đẹp, mặc Bikini đến gần, thiếu nữ chào hỏi xã giao rồi từ chuyện này bắt sang chuyện nọ. Hai người tương đắc, nàng mời chằng về nhà gần đó. Anh chị sáp vô và, tất nhiên kết thúc trên giường ngủ cô nàng suốt đêm. Sáng sớm chàng giật mình lồm cồm bò về nhà, không quên mang theo cái xô ốc.
    Chàng rón rén lên cầu thang nhưng, run quá, vuột tay làm rơi cái thùng ốc xuống đầy cầu thang và sàn nhà. Tiếng động đánh thức bà vợ . Chị tông cửa chống nạnh quát:
    - Ông làm cái giống gì suốt đêm, bây giờ mới mò về.
    Anh chồng quýnh quáng một phút nhưng lanh trí, không trả lời vợ, quay lại phiá cầu thang, nhìn mấy con ốc đang ì ạch bò càng ôn tồn nói :
    - Ráng lên mấy chú, gần tới nhà bếp rồi.
    Được cacuonghn sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 20/06/2007
  6. cacuonghn

    cacuonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Lông có lông nhé:
    Một chị vợ đi làm về mang theo cái máy DVD mới cáu cạnh. Chồng hỏi, chị nói trúng sổ số trong sở. Hôm khác chị mang về một cái áo lông thú thật đắt tiền, chồng hỏi, chị noí trúng số ở shopping center. Bữa khác nữa chị vợ đi làm về, trên tay có một cái nhẫn hột xoàn to tổ chảng, chồng hỏi, chị nói trúng số trên Internet. Mới đi về chị nhờ chồng mở nước bồn cho chị tắm .
    Thay đồ xong chị vào phòng tắm, trong bồn chỉ có một gang tay nuớc. Chị la:
    - Nhờ anh mở nước, sao anh chỉ cho em có một gang tay nước thế này ?
    Anh chồng lạnh lùng:
    - Anh không dám mở nhiều nước sợ làm ướt tấm vé số của em.
  7. cacuonghn

    cacuonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cầu lông, có cả cầu và lông nhé:
    Mấy em mặc váy đánh cầu <<<<<< diemhanh37
    lông bay phấp phới trên đầu các anh
    Chị em phụ nữ chơi cầu
    Lông bay vùn vụt qua đầu thanh niên
    Quê Hương thi sĩ Phú Thò
    Chè xanh, cọ biếc, mập to trái chuồi (chuối)
    Lòng còn nhớ mãi cái buôi ( buổi)
    Đầu làm phân bắc, chăn nuồi đàn bo (bò)
    Cu Ba lông mượt giống to
    Cách màng (mạng) văn hoá đất tô lại càng...
    Ba bà đi chợ cầu đông
    Vừa đi vừa nhổ lông... mày (cầu) ra xem.
  8. cacuonghn

    cacuonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Làm cái nữa nhá:
    Xã em có phong trào cầu
    Lông tuy phát triển nhưng chưa đồng đều
    Chị em đi đánh cầu lông
    Cầu bay thì ít, lông bay thì nhiều
    Mơ lông tuy có nhiều lông
    Ăn vào ngon miệng chứ không việc gì
    Vui thay cái phận đàn ông
    Trời sinh ra lại có lông ở mồm
    Mặt trời mọc ở đằng đông
    Sè sè dưới đất là mông (lông) cô Kiều
    Em như một cái sập vàng
    Anh như manh chiếu nhà hàng bỏ quên
    Cầu trời cho gió nổi lên
    Cho manh chiếu rách nằm trên sập vàng
    (Dẫn minhluantd)
    Được cacuonghn sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 20/06/2007
  9. cacuonghn

    cacuonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Kinh! Sợ chú rồi,
    A cóc biết thơ ca gì, khó nhỉ?!
    Người nào mà chẳng có lông, sau đây bài "Lá diêu bông" bắt đầu!
    hà hà...
    Thơ hay la ở cái vần, nếu không tớ chẳng mặc quần nữa đâu!
    hớ hớ
    Này nhé:
    Con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh.
    Giao duyên nhé:
    Mà rằng
    Yêu nhau cởi áo cho nhau
    Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay,
    Tại mẹ may áo rộng tay
    Con... quên cài nút, áo bay mất rồi.
  10. kiennx27

    kiennx27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    À, có truyện này nghỉ giải lao cái nhỉ?!
    Cô giáo ra đề bài tập làm văn: Hãy tả con vật mà em yêu thích. Một học sinh viết:
    - Con vật mà em yêu thích nhất là con rận...
    Và học sinh này bắt đầu tả con rận, chi tiết đến từng cọng lông. Nhưng cô giáo không hài lòng vì con vật này không được đẹp, nên yêu cầu cậu học sinh tả con chó. Hôm sau cậu bé nộp bài:
    - Con chó nhà em có rất nhiều lông, vì thế nó rất lắm rận. Sau đây em xin tả con rận...
    Hơi bực mình, cô giáo bèn cẩn thận chọn một con vật không có rận, là con cá, và bảo cậu tả lại. Cậu bé viết:
    - Con cá sống ở dưới nước nên nó không có lông, nhưng nó có rất nhiều vảy. Nếu nó sống trên cạn thì chắc hẳn nó phải có nhiều lông. Mà nhiều lông thì sẽ có rận. Sau đây em xin tả con rận...
    Hoàn toàn không hài lòng, cô giáo đưa ra yêu cầu chót: Hãy tả bạn gái ngồi cạnh em. Cô chắc mẩm cậu bé không thể nào gán cho cô bạn xinh xắn kia là có rận cho được. Cuối cùng cô nhận được bài làm:
    - Bạn gái ngồi cạnh em rất xinh xắn và sạch sẽ, bạn có mái tóc bóng mượt, cho nên bạn không có con rận nào. Tuy nhiên, em vẫn xin tả con rận...
    Cô giáo:....Trời ơi là trờii... tao giết mày...

Chia sẻ trang này