1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả xì chét, sờ pam, chát chít, buôn dưa lê, bán dưa chuột, họp chợ 24/24, Tập I

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi tuan_nn_nn, 29/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Kệ
  2. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Chạy đi đâu hả???????
    Nói cho cô biết nhé, nhà anh vẫn còn nhiều củ đậu bay lắm đấy nhé! Khéo khéo không lại thèm của ngọt đấy nghe chưa!
    Thấy cô em WC dở đại bác ra thì cũng a dua mang đại liên ra doạ anh hả?
    Không sợ đâu nhé thưa các cô, anh nói cho mà biết nhé:
    1. Tên đã chẳng ra gì rồi, đã ngông lại còn cuồng, híc cả hai loại này kết lại thì không có laọi thuốc nào trên thế gian này chữa trị được.
    2. Đã gọi là WC ngược rồi, thế mà vẫn đòi xả nước ra đồng à!
    3. Đá to anh còn để lại để trị những đứa nào cứng đầu cứng cổ, chứ ném đi vô ích lắm, chẳng có cái tác dụng gì đâu khi mà mấy cái mục tiêu đã rách tan tành như lá chuối gặp gió bươm tươm tướp rồi nhá nhá
    Híc, thôi, nói đến thế thôi không lại " gậy ông đập lưng ông thì chít bỏ đời"
  3. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Pác này khó đào tạo. Đã dặn đi dặn lại rồi mà vẫn chứng nào tật đấy, ai là WC chứ hở? Pác có bao nhiu đá pác cứ ném thoải mái cho thỏa cõi lòng, chỉ sợ pác cho đi 1, pác lại nhận lại 10. Hê, đấy là em nói vậy thôi chứ ko phải có ý dọa dẫm giề pác đâu nhá.
  4. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    trời hôm nay đẹp ko có mưa <<-- chuối
    chán thế ngồi chat mãi chán kinh người
  5. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, làm thế nào bây giờ nhỉ? Ko bít quyết định sao. nghĩ mãi vẫn vậy, chẳng thông chút nào cả
  6. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    TRời ơi, bực quá hẹn 3h mà giờ chưa thấy mặt mũi đâu, định cho mình leo cây sao. Mình mà leo cây lần này thì lần sau đừng có hòng mà mình tin điều gì nữa, đã phải xuống nhà ngóng như này là quá thể lắm rồi đó. Mít ơi nhanh lên sang đây đi nào.
  7. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Hic mấy ngày hôm nay , ngày nào cũng có tâm trạng bực tức là sao nhỉ, đúng là già rùi lên tính tình cũng khó hiểu thật. Thui chuẩn bị đi ăn cái gì đã, đói quá rùi.
  8. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đau cả đầu. Ko nghĩ ra được lý do gì để xin nghỉ cả. Hix, cứ nghĩ đến lại ngại wá đi mất, có lẽ do đã được quá nhìu ưu ái. Hum nay mọi người còn bảo các sếp shock mất làm càng ngại hơn. Nghỉ thật đột ngột nhưng bên kia lại yêu cầu càng sớm càng tốt, thậm chí chấp nhận cho làm cả 2 bên, hixhix. Giá như khoảng 2,3 tuần sau mới nghỉ thì chắc cg ko đến nỗi, đằng này chẳng biết bàn giao cho ai?đến bao giờ mới xong nữa.
    Đã thế tối đi học lại còn gặp chuyện xui xẻo. Đi học sớm thì lại bị tắc đường ->đến muộn. Lại có con bé cố trèo lên trên vỉa hè, vỉa hè thì cao, chân thì ngắn, con bé ngã đổ cả xe nó vào xe và chân mình. Hix, giờ vẫn còn đau. Rõ tai bay vạ gió.
    Bà dạy học nữa chứ, ko thèm thu cả bài điểm danh. Tức quá cả bọn cãi lại, ấy vậy mà vẫn bảo thủ, khăng khăng ko thèm nhận. Bực mình. Cho lun 1 buổi đi học
  9. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Chưa sáng ra đã đau đầu rồi, cố nốt nay mai lại được nghỉ
  10. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Đã ko muốn nói chuyện đã ko muốn dây dưa gì rồi sao cứ vào làm phiền người ta là sao chứ nhỉ, nói rõ như vậy mà cũng ko hiểu sao.
    Lại bị ông bạn kêu là Gà rùi, chán thật lần nào cũng bị mắng cũng đều bị thua ông ấy mọi chuyện là sao, mình cố gắng nhiều lắm rồi mà có thấy ăn thua gi đâu chứ. Hơi nản thì phải.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này