1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả "xì - trét " .... bức xúc quá ...... hừm hừm

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_love_basketball_and_U, 30/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Xả "xì - trét " .... bức xúc quá ...... hừm hừm

    Chán quá ko biết làm gì đành lên mạng ngồi vậy nhưng cũng chẳng gặp đc đứa bạn nào chúng nó chết hết cả hay sao rồi mà cứ mỗi lúc mình căng thẳng thế này lại chẳng thấy chúng nó đâu vào web post bài thì đầu óc rỗng tuếch chả biết viết gì thế là tự nhiên thấy bực mình gõ bàn phím một thôi một hồi chả thèm dừng lại nữa mà có muốn cũng ko dừng lại đc muốn đập tan cả cái máy tính này luôn có lẽ mình điên thật rồi nhưng mình căng thẳng quá trong người bức bí đến độ muốn hét thật to lên nhưng miệng lại câm như hến có ai giúp tôi với ko có khi đập cho mình một xẻng vào đầu rồi cáng vô Châu Quỳ là hợp lí nhất bây giờ thấy trước mặt chỉ toàn những thứ đáng ghét mà sao không thấy một dấu chấm nào thế nhỉ đến ngay cả một dấu phẩy cũng không có mình ko làm sao dừng lại đc tay dập dập gõ gõ liên tục nhanh khủng khiếp mình ko ngờ là khả năng đánh máy của mình siêu việt thế này nhưng mà ko dừng lại đc chẳng lẽ cuộc đời ko có lấy một dấu phẩy cho mình nghỉ ngơi hay sao trách nhiệm trách nhiệm chỉ toán thấy những thứ nặng nề đặt lên vai mình nhưng ko làm sao rũ bỏ đc mình chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào chạy chứ ko đc dừng lại trời ạ mệt mỏi quá làm ơn cho tôi dừng lại đi nói cho tôi biết xem tôi phải làm gì tại sao mọi chuyện ko bao giờ là dễ dàng với tôi ừ thì cuộc đời là thử thách nhưng sức chịu đựng của tôi cũng chỉ có hạn thôi căng thẳng quá muốn đập đầu vào màn hình tay thì cứ gõ loạn xạ chẳng lẽ ko thể có lấy một dấu phẩy sao dừng lại tôi muốn dừng lại ko cố gắng nữa ko có trách nhiệm nữa nhưng đó là điều ko thể có lẽ tôi chỉ còn một cách là chấp nhận thôi đành phải tiếp tục chạy vậy


    Phù phù may quá cuối cùng cũng đã dừng tay đc rồi, mỏi muốn chết ...
  2. bong_ma_dem

    bong_ma_dem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Phù .... Nhóc xả xì trét ... ^__^ mà làm người khác đọc đến méo cả mồm . May mà cũng còn đó điểm dừng . Làm gì mà bức xúc thế nhỉ ??
    Năm nay bé thi ĐH phải không ???? Chuc bé thi tttôttt nhé ....
    P/s : Có post thì thỉnh thoảng chấm , phẩy cái cho thiên hạ nhờ
  3. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Uống một cốc Coca lạnh toát hoặc ăn 1 cái kem đi,xả thế sẽ tốt hơn đấy
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bé của chị sao chế?? Mẹ đã khỏi bệnh chưa? Cho chị gửi lời hỏi thăm mẹ bé nhé
    Lần trước chị để máy đi ngủ Sáng dạy thấy bé gọi hịc hịc sozy. Sắp thi rồi đó, cố gắng lên nhé Chúc bé học giỏi và ko phải lo nghĩ chuyện gì cả
  5. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Heheh bạn này đang mộng du hay sao mà tay cứ tự động gõ bàn phím còn đầu thì đang nghĩ gì cũng không biết!!! Stress gì mà kinh khủng thế bạn?
  6. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Bác này đoán đúng thế.Đúng là năm nay bé này thi ĐH em thấy nick của nhóc này bên box "học viện quan hệ quốc tế" hỏi về chuyện thi vào đó.
    Chắc nhóc này định thi vào trường mình nên hơi stress hả?
    Take It Eassy đi nhóc.
    Mà nhiều lúc buồn chán muốn lên mạng kiếm đứa nào để nói chuyện mà nhìn vào cái list tối thui cũng bực mình thật đó.
  7. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hu hu ... thế mà hôm nọ em tưởng chị ko nói chuyện với em nữa .... Mẹ em đỡ rồi chị ạ, nhưng mà sức khoẻ giảm đi nhiều ... Mới mổ có mấy ngày mà mẹ em đã đòi về nhà rồi, bác sĩ bó tay cũng đành cho về luôn!!
    Mấy hôm nay xuống tinh thần quá ... ko biết sao nữa! Cứ cố gắng lấy lại tinh thần mà ko đc, thấy mọi thứ khó khăn quá ... nhưng mà vẫn phải cố gắng ... Em thấy mệt lắm chị ạ!
    Nhưng ko sao, chỉ mai thôi là lại bình thường ngay ý mà Có điều nhiều lúc vẫn ước ... giá như cuộc sống dễ chị hơn chút ...
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    đọc xong xỉu, đợi đi cấp cứu cái gòi vô nói chuyện tiếp
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    phù .... đã trở lại đây
    ;)) ra vẫn có người còn điên hơn mình
    bi giờ nói nghe nè, đi kiếm trò gì chơi đi , bóng rổ chẳng hạn, chơi đéen khi mệt nhoài, ko còn nghĩ đc gì nữa ấy
  10. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Troài ơi ko biết hôm nay là cái ngày khỉ gì mà đen khiếp thê báo hic hôm nay là một ngày đáng nhớ ngày mình đc chứng nhận là hội viên " Hội đánh hôi" hay cánh SV du học và kiều dân ở đây còn gọi một cách khác là Hội người Vn má ơi hộ hè khỉ gì lũ chúng nó thu của con người ta 60 $ ặc ko biết chúng nó có còn tính người ko sinh viên như mình chứ có phải dân chợ búa đâu hả trơi đúng là ép nhau đủ thứ ko thể yêu nổi cái hội mày sau này ko may làm chủ tích hội thì mấy cái thằng chèn ép mình có mà ra bã tiên sư nó chứ

Chia sẻ trang này