1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả xì trét - chat chít linh tinh

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Michael_Owen, 10/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
  2. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Mạng mấy hôm nay bị die, những lúc như thế này TTVN lại càng thêm giá trị
    Thế này thì mong cho mạng die lâu lâu
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    hehe sao lại suy nghĩ giống nhau thế
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước vụng về làm vỡ mất cái bát ăn cơm, lúc đó cũng chỉ nói đùa với cô em họ rằng "chắc là báo hiệu một tình yêu, một tình bạn tan vỡ". Cô em họ chen vào "hay tình chị em". Mình đã trả lời dứt khoát rằng "không, tình chị em thì không bao giờ, không bao giờ mình để chuyện đó xảy ra". Đúng là như vậy đấy! Mình vốn chẳng mê tín hay tin vào những điềm gỡ với những thứ liên quan đến bói toán gì đâu. Nhiều khi cũng chỉ xem mấy trò trắc nghiệm giải trí cho vui thôi chứ chẳng bao giờ tin. Vậy mà, mình không nghĩ rằng chiếc bát vỡ ấy lại báo hiệu một tình bạn sắp tan vỡ...???
    Mình cũng không biết nữa..., thực sự thì mình thấy buồn và đau lòng vì những gì đã xảy ra giữa mình và bạn....Lâu nay mình vẫn luôn xem bạn là một trong số ít những người bạn thân thiết nhất của mình. Thậm chí có những chuyện mình chỉ tâm sự với bạn thôi. Vậy mà hôm nay đây bạn làm mình đau lòng quá! Bạn vốn vô tư...mình biết chứ! Có lẽ bạn đã không cố ý làm mình buồn. Nhưng bạn có biết không? những điều vô tình thường làm mình đau lòng hơn những điều cố tình đấy! Có lẽ mình quá đa sầu và nhạy cảm...
    Có lẽ bạn cũng đã biết bạn làm mình buồn như thế nào, nên sau đó bạn đã lại chọc đùa mình, rồi gọi điện cho mình... Mình cũng đã cố vui vẻ với bạn như bình thường. Nhưng vui là vui gượng bề ngoài vậy thôi, bạn có biết không? Thực sự là mình đau lòng lắm...! Lúc đó mình đã suýt khóc đấy!
    Mình không biết mình có thể tha thứ cho bạn được không? Thực sự mình không biết....Nhưng có lẽ tình bạn của chúng mình chẳng còn có thể vô tư và đẹp như ngày xưa nữa rồi. Nó giống như một chiếc gương đã vỡ dù có hàn gắn thì cũng không thể nguyên vẹn như ban đầu...
    Mình ước gì có thể tha thứ cho bạn và trở lại như xưa ấy! Nhưng có những điều vô tình làm ta đau lòng hơn những điều cố tình bạn ạ.
    Thực sự là mình đau lòng lắm!!!! Hãy cho mình chút thời gian...
  5. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Tớ đọc ở đâu đó rằng, nếu cho 1 thìa muối vào cốc nước, nước trở nên mặn chát. Nếu cho 1 thìa muối vào một cái ao, nước trong ao vẫn không có gì thay đổi cả. Vì thế vấn đề không phải là ở thìa muối, vấn đề là ở trái tim bạn có đủ rộng hay không...
  6. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Green
    Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, hạnh phúc
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Sao bây giờ mình lười đi chơi thế nhỉ? Bạn bè rủ đi ăn tất niên, đi chơi, đi uống cafe, vậy mà mình từ chối hết! Chỉ muốn thu mình trong căn phòng nhỏ và online thôi.
    Giờ lười và ngại ra đường quá! Bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng để đi đâu làm gì nữa. Chỉ muốn được yên tĩnh..thỉnh thoảng lại thở dài và kêu chán đời. Như một câu nói của miệng rồi vậy. Chán thật đấy!
    Chúc mọi người một tất niên ấm áp nhé!
  8. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    "Sau cơn bão sẽ là bầu trời rực rỡ"
    Biết nói gì nhỉ? Mấy ngày qua mình có lỗi với thật nhiều người...
    Mình buồn lắm! gần như suy sụp tinh thần, mình không nghĩ rằng lại có lúc mình buồn đến thế! Nhưng giờ thì cũng đã qua rồi... "sau cơn mưa trời lại sáng" thôi mà.
    3 ngày nghỉ thu mình ở nhà chẳng hề ra ngoài một phút nào, lang thang internet và nghe nhạc. Nghe hết Album của Văn Cao, nghe " Buồn tàn thu" quá hay không thể diễn tả nỗi... Đến tận 10 giờ đêm mình mới cầm điện thoại để nhắn tin chúc mừng năm mới tới mọi người. Và sực nhớ ra là vẫn chưa chúc mừng cô giáo yêu quý của mình nữa...! Chán mình thật đấy!
    Giờ chỉ có thể xin lỗi mọi người thôi! Xin lỗi cô giáo, xin lỗi những cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn không hồi âm, những lời mời bị từ chối và cả những cuộc hẹn bị mình quên lãng... Xin lỗi, xin lỗi tất cả...
    Xin lỗi anh! Em vô tình thật đấy! lần này thì em vô tình chứ không phải là anh... Vô tình và trẻ con nữa đúng không anh?
    Mọi chuyện đã qua rồi đúng không anh? em đã đủ thời gian để nhìn nhận lại tất cả và lấy lại thăng bằng. Chừng ấy đủ làm em cảm thấy mình trưởng thành hơn...! Sẽ chẳng bao giờ có những chuyện như thế xảy ra nữa đâu.
    Xin lỗi mọi người và cảm ơn những lời khuyên chân thành của bạn Green_Pepper và anh Tuấnmpi.
    Giờ thì tiếp tục nghe nhạc và ngủ một giấc thật ngon :-)
    "When you walk through the storm, hold your head up high,
    And don''t be afraid of the dark,
    At the end of the storm is a golden sky,
    And the sweet silver song of a lark."
  9. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ Green nói đúng, đó chẳng phải là...tình yêu như mình vẫn nghĩ. Mà chỉ là... Biết nói thế nào nhỉ?
    Mấy hôm nay mình cảm thấy trong lòng thanh thản hơn rất nhiều... Mình không còn cảm thấy nhớ người ta cồn cào, không còn tâm trạng nặng nề như trước nữa. Bên mình luôn có những người bạn tốt và họ đã giúp mình nhìn nhận ra thật nhiều điều...
  10. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Híc, chỉ vì hồi trước mình có bài mắng tụi BLV của kênh VTC mà anh Random ko set mod Box AFC cho mình

Chia sẻ trang này