1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả xì trét - chat chít linh tinh

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Michael_Owen, 10/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Anh Easy ơi, anh cho em làm mod ở đây nhé. Để em Kill mụ phù thủy già xấu xí. Hừ hừ hừ
    Mụ phù thủy già xấu xí, mụ thì biết cái gì nào
    Đang chán đời đây, buôn với tớ lúc này thì có mà cả ngày. Khị khị khị
  2. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Càng nghĩ càng tức mụ phù thủy già.
    Mụ phù thủy già chắc là xấu điên chứ không xinh như chị Liễu, chị nhỉ. Mụ phù thủy già chắc là không hiền như chị Liễu, mụ phù thủy già chắc cũng không biết yêu như chị Liễu. Đồ mụ phù thủy già.
    Mà tớ đã xin sang đây từ hôm 20/6, tớ đã dặn hôm nào tớ buồn tớ sẽ sang đây chơi rồi, ai cũng đồng ý rồi, anh Easy đã set title Liverpudlian cho tớ rồi, thế mà bây giờ nhảy ra mụ phù thủy già độc ác đá đểu tớ cơ chứ
    Đồ mụ phù thủy già.
  3. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Mụ phù thủy già là ai hả em?
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    "Lẩu thập cẩm" chỉ dành cho những tâm sự thôi, còn muốn chát chit linh tinh thì vào đây em à. Vì topic "Lẩu thập cẩm" gần như là topic duy nhất có thể lưu lại những kỷ niệm của 3 năm về trước của box LFC yêu thương.
    Mà sao em biết về chị nhiều thế nhỉ?
    Mà em có blog không?
  5. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Em có Blog ạ, cái "Viet''s Garden" trong Friendlist của chị ấy
    Em có nick Mr Banana và Rii ở một chỗ mà mụ phù thủy già không thích nói ra là chỗ nào ấy chị ạ.
    Em đi chơi ngoài này, mọi người thường kể chị Liễu hiền nhất, xinh nhất, yêu Owen nhất chị ạ.
    Chị ơi
    Hihih
  6. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Xin phép Mod cho em dùng chỗ xả stress linh tinh này mấy hôm nhé
    I just feel like running - Forrest Gump
    Có lẽ anh cũng ngố như Forrest Gump
    Vậy là anh đã chạy được 50km
    Đường đi rất bụi
    Ở góc phố Y éc xanh có hoa sữa,
    nhưng lẫn với bụi
    Có lẽ trước khi nói yêu em một lần nữa
    Anh đã $@#% vì bụi phổi mất rồi
    Anh thích chạy buổi sáng hơn
    Nhưng anh lại chỉ nhớ em vào buổi chiều
    Rất khó chịu
    Nên anh chạy 10km tới nhà em
    mệt phờ và cảm thấy khá hơn
    Trên đường đi anh thích nghe 74 - 75, If và Everyday
    Không thích Phú Quang, Imagine và Against all odd
    Đến nhà em cảm thấy rất vui
    Rất tiếc anh không biết em ở phòng nào trong khu tập thể
    Anh ngồi lại quán nước để chờ xe buyt
    Sau khi tới nhà em, anh không thấy muốn chạy nữa
    Và cũng chẳng còn sức để chạy về
    Có lẽ tháng sau anh sẽ mua vé tháng
    Anh không chắc có yêu em thật hay không
    Anh chưa biết anh nhớ em bao nhiêu km
    Vì thế nếu anh nhớ em 900km
    Anh sẽ nói yêu em một lần nữa
    Anh hi vọng anh yêu em thật sự
    Nếu không viết những thứ này rồi lại thôi thì hơi bị %$#@
    Và nếu như thế anh sẽ mạnh mẽ và kiên nhẫn hơn
    Đủ để yêu em.
    Về đến nhà hơi nhức đầu vì trên xe hơi lạnh
    Nên ngồi viết mấy thứ này chờ đi tắm
    Chị Liễu ơi, chị cũng thích Liverpool, chị cho em hỏi nếu ai đó nhớ chị 900km, thì chị có yêu người ta không. Nếu không thì phải bao nhiêu chị nhỉ.
    Lẽ ra anh chàng có điệu cười khả ố kia (Em ghét những ai cười to) phải chạy 1000km vào miền Nam và nói với chị mới phải, đằng này hắn ta lại ngố tới mức từ chối chị. (Em ghét những ai cười to)
    Mụ phù thủy già, mụ có thể biết, nhưng đừng có trêu lung tung.
    Tớ viết ở đây để đánh dấu, với lại cho chị Liễu với mụ phù thủy già. Làm ơn ai đó đọc được đừng đùa tớ, cũng đừng gửi nó cho ai, vì nếu tớ không yêu nàng, và mới được 51km đã thôi, thì &$%# lắm. Biết đâu ngày mai tớ lại thôi. Tớ hay như thế lắm
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Topic này thích xả gì thì xả mà, còn lẩu thập cẩm thì phải giữ gìn hơn, vì đó là topic nghiêm túc và cần được lưu giữ.
    Chỉ cần trong lòng chị có người ấy thì 1km cũng yêu
    Nhưng mà nói thật bây giờ chi sợ con trai quá! Không vơ đũa cả nắm đâu, nhưng đa số là thế
  8. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Vâng, thôi thì chị em mình sang đây buôn vậy. Theo tiêu chí ban đầu thì Lẩu Thập Cẩm chính là chỗ để ... Nhưng bây giờ chị quý nó quá nên cảm thấy thế. Nhưng (lại nhưng) ở đây rộng rãi, chỗ nào ta cảm thấy thoải mái thì ta ngồi, lo gì.
    Nếu vậy thì có khi em chẳng nên làm thế nữa chị nhờ. Em đang được 70km, nhưng cảm thấy sao nó vô nghĩa quá. Thật là nếu bạn ấy yêu mình, thì 1km cũng yêu mình, còn không thì mình ép buộc mình + làm người ta khó nghĩ làm gì cho khổ.
    Nhưng bây giờ em thích chạy, nên em vẫn sẽ chạy.
    Khuyên các bác nào đầu óc rối ren, thay vì trồng cây chuối hoặc ngồi khoanh chân, các bác có thể chạy. Kekek
    Chị nói đúng đấy, có lẽ con trai ai cũng như nhau với người chưa thực sự là người họ yêu. Hihih. Khổ thân bà già đau khổ.
  9. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Có 78 người đang OL mụ phù thủy già ạ. Đầu tiên cứ tưởng ở đây hễ Refresh là nó tăng số người, nhưng đúng 78 là hết.
    Nhưng không có ai comment làm tớ bắt đầu cảm thấy như bài "the sound of silent" ấy.
    Ai thích thì vào nấu lẩu đi, đứng ngoài mãi.
  10. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Không phải riêng chị mà cả Green nữa. Ngày xưa mod phải xoá một số bài để giữ lại topic ấy mà. Vì topic lên 100 trang là bị khoá.

Chia sẻ trang này