1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả xì trét đi ! Lúc này bạn đang nghĩ gì?

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi halfmoon1912, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halfmoon1912

    halfmoon1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Xả xì trét đi ! Lúc này bạn đang nghĩ gì?

    Ai có nỗi bực tức gì cứ vào đây mà xả cho nó đỡ tức ,Còn tớ đang bực mình với cái máy tính máy với chả móc làm bực hết cả người
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật tuyệt vời ,bên cạnh mình bao giờ vẫn có những người tốt bụng .
    Hôm nay mình đi học để quên điện thoại trong ngăn bạn ,quên mà cũng chẳng biết .Đang trên ô tô gần về tới trường thì thấy bạn mình bảo có một bạn gái người Trung Quốc học sau lớp mình nhặt được điện thoại của mình ,nhờ bạn ý nhắn với mình liên lạc lại để bạn ý đưa máy . Trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc ,yêu cuộc sống wá
  3. halfmoon1912

    halfmoon1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Bạn được như vậy là còn may chán mình cũng bị bọn tàu bè chơi mất cái điện thoại gọi cho nó bảo chuộc lại nó không chịu thế là mất luôn cái máy
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Công nhận ,cả lớp mình đều bảo mình chắc có một
    Một lần quên điện thoại thì thầy giáo thấy cầm về hộ ,lần nữa thì bạn học cùng lớp thấy , lan khác thì rơi ở phòng chờ của lầu mình ở nhưng mà lọt xuống khe ghế chẳng ai nhìn thấy , lúc đi chợ về mình vẫn tìm được , lần này thì quá may mắn luôn vì học giảng đường với sinh viên Trung Quốc quên mà bạn ấy còn gọi điện cho số của bạn mình trong máy nhờ chuyển ,mất thẻ cư trú thì có người nhặt được đem đến văn phòng LHS nhờ trả ... Chỉ có lần vừa rùi về nước bị giật điện thoại thì vô phương cứu chữa nhưng cũng may mình đi xe ga nên đỗ lại nghe máy ,người không sao cả .Chứ như hồi trước tí tởn vừa đi vừa nghe chắc tiêu luôn rùi ...
    Hi`hi`....thế mới thấy cuộc sống thật đẹp nhỉ
  5. Meotkt

    Meotkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ mẹ wa''''. Hic...Chỉ muốn về ngay với mẹ mà k đc. Khi bị stress thì các bác xả bằng cách nào ạ? Chỉ giáo cho đàn em vài chiêu đc k ạ?
    Mà tại sao chỉ khi bị bắt nạt ở ngoài đường thì ta mới nhớ mẹ các bác nhỉ? Bất hiếu we'''', nhưng thường là thía
    Được meotkt sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 06/04/2006
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Bùn.....!
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Đi gặp w Cường ngay nhá
  8. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    + ngủ nữa đi, vậy là khỏi đi gặp willam cường. Thỏa thuận thế đê.
  9. mais

    mais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Bực thế nằm mãi ko ngủ đc?Lại fải mò lên đây.Phải chăng mình đang tương tư ttvnol. Không, ko thể thế đc, còn cái hội kia chẳng nhẽ để chú Bằng cô đơn. Thôi xong
  10. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Rất muốn X ở lại chơi , rất muốn được đi cùng X, nói chuyện cùng X , rất muốn nghe X kể chuyện trên trời dưới biển .... Vậy mà khi X nói về mình lại không dám giữ lại ( mặc dù giữ lại chắc chắn được ) , Ta buồn thiu trong cả quãng đường tiễn X về , và ta buồn đến tận bây giờ....... Làm sao để thôi tiếc nuối về những gì ta đã làm nhỉ? .... X ơi ! X có biết tui rất nhớ X không? Ước gì X có mặt nơi này ! X lại làm cho tôi cười nghiêng ngả ,và X cứ thả sức nói không biết mệt mỏi đi!..... Tui trách X vì X không hiểu tui gì cả ....
    ÚI a`! tui tiếc vì mình đã không giữ X lại..........
    Thôi nhưng tui vẫn cứ cười , vì tui biết rồi tôi sẽ lại được nói chuyện với X nữa mà..........Khi đó tôi sẽ cho X biết là tui tiếc nuối thế nào khi để X về => để cho X cũng tiếc như tui! hi ! hi!....
    Được cattlyea sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 07/04/2006

Chia sẻ trang này