1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả xì trét đi ! Lúc này bạn đang nghĩ gì?

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi halfmoon1912, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sansolar

    sansolar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Ồ lá la..Ồ lá la!!!
    Củm thấy buồn cười quá ha
    Lác đác có kẻ đang nằm mơ!!!!!!
    Là ai nhỉ???
    Mời các bạn tham gia dự đoán?

  2. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá! Dạo này cứ xui xui thế nào ấy.
  3. forever_242006

    forever_242006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng bạn ko phải buồn đâu ! Bạn hãy tự an ủi mình bằng cách là ko phải mình gặp "xui xui" mà do mình hơi kém may mắn "chút chút "thui.
    Chúc bạn sớm gặp lại thần may mắn của mình nhé!
    Được forever_242006 sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 02/12/2006
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Lạnh .... Nhớ nhà .... Nhớ Anh .....
  5. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Xì trét quá..sao sáng nay anh lại cho mình nhiều xiền thế..đau đầu quá, nghĩ mãi ko ra..
  6. chipheo1102

    chipheo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Hình như anh chưa đưa Soong số TK của anh nhỉ? Nhớ Soong ghê. Còn mấy ngày nữa là được gặp rùi
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Ức quá đi mất .... Thế là cái nồi cơm điện của mình nó đã ra đi mà chẳng phải do lỗi của mình . Tiết kiệm tiền ăn từng đồng mình , để cuối cùng ra đi cái nồi cơm bằng tiền ăn nửa tháng ... Ức waaaaaaáa ... sao số mình chán thế . Đã nghèo lại còn gặp hạn
  8. andythao

    andythao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Biết là mọi chuyện chẳng bao giờ như mình muốn , giá mà tg quay trở lại đi học thì vẫn là thích nhất .học xong lại đi làm , đi làm rồi lại học ,chạy chả biết thế nào mà lần
    Đời rất dở nhưng đôi khi vẫn phải niềm nở .... chán mớ đời
    Được andythao sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 11/12/2006
  9. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Lạnh dã man mà hội củ chuối vẫn không tha cho mình, này thì cafe này, này thì đánh bài trăm cây này. Banana vật vã
  10. sansolar

    sansolar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Khà khà!!!
    Phen này giàu to rồi!!!
    Chỉ tội cho anh Nam, lúc đến thì hớn hở vui vẻ...
    Nam: a chú San củ chuối,khỏe chứ? Hôm nay anh vui quá, vừa mới trúng quả đậm,anh "đãi" chú...Ke ke...
    Khi về sao nhỉ?
    Nam:......mày thương anh cho anh vay tạm 3K anh mua tạm vài tờ báo che thân......Lạnh...Lạnh...
    Trên đường về còn nghe vẳng lại mấy câu như tiếng than thân trách của Bk_love_file:::
    ""Lạnh dã man mà hội củ chuối vẫn không tha cho mình, này thì cafe này, này thì đánh bài trăm cây này. Banana vặt mãi"""

Chia sẻ trang này