1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả xì trét đi ! Lúc này bạn đang nghĩ gì?

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi halfmoon1912, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Dạo này rượu bia nhìu quá mất thoai! Con người trở thành nóng nảy bất thường!
  2. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Ối dồi ôi, sao con đi đâu cũng có đứa tò tò theo sau thế lày
    Ló đây lày
  3. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Chỉ muốn đập chết hết cái bọn Hành là Chính.
  4. vnsilk

    vnsilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Từ Cầu giấy, em phi sang ĐH Nông Nghiệp I - nghỉ một buổi làm để đi cấp lại bảng điểm cho ông anh trai, được báo là cả trường đi nghỉ mát ngậm ngùi đi về.
    3 Tuần, hết chờ vì chấm thi, hết chờ vì các cô ấy, chú ấy về nghỉ mất em mới may mắn gặp được cô cấp điểm. Đóng tiền lệ phí 10K xong, được cô ấy chỉ dẫn gặp thấy Tiến - chuyên in điểm thi học phần II. Ngậm ngùi vì mất điện, tiếc cái công đi xa đành ngồi quán net và gặm bánh mì mong rằng buổi chiều sẽ xin xong.
    Chiều 1h30 có mặt, chú Tiến ấy - đang bận, đứng trên dép cao gần 30 phút mới thấy chú ấy ra vì phải tiếp một học sinh cùng trường. Nhã nhặn, xin chú ấy cái bảng điểm - chìa cái biên lai thu tiền ra thì nhận được một câu xanh rờn: Không cấp. Không giải thích, không nhìn ngó - Nói một lời thôi!
    Chán, năn nỉ gần như phát khóc cũng không được cấp bảng điểm- chỉ khổ ông anh trai giờ đang ở Sài Gòn giờ không biết hoàn thành thủ tục đi học cao học kiểu gì?????, không hiểu việc thu 10K lệ phí và việc in điểm có liên quan gì với nhau không mà túm lại chiều em ra về Cầu Giấy với cái tờ biên lai thu lệ phí và một cục uất ức trong lòng.
    Trong chức năng của Phòng Đào Tạo Trường ĐH Nông Nghiệp I vẫn còn chức năng Lưu giữ và cấp lại bảng điểm cho sinh viên, vậy mà....
    Một phong cách làm việc của bộ phận dịch vụ một trường đại học, một phong cách rất PRO - Chỉ nói một lời thôi, không giải thích!
    Hic, giờ vẫn thấy cú!
  5. milestone0108

    milestone0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt vãi, chỉ muốn ngủ thôi, nhưng nhiều việc quá.
    Ai tính nguyện cho mình tập thể dục một cái nhỉ, chỉ cần đứng ra cho đấm 2 quả thôi?
  6. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Đã lên KH cho cuối tuần, thế mà sáng mở web trường thấy cái lịch thi to tướng.
  7. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cái sì trét của em nó to tướng ra òy à? Cái sì trét của em sẽ lan nhanh sang mọi người đấy!
  8. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay làm cái gì cũng phải 2 lần, lại còn gánh hộ nỗi bực mình cho người khác. Làm cho cái quyết tâm ra đi càng thêm có động lực. Thấy vô lý, vô lý 1 cách thái quá,
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Huhu. đang nghĩ về bát phở tối nay. Nó cho gì mà đến h mình đau bụng gần chết, chả làm đc j. Huhu
  10. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Đập đập đập, đấm đấm đấm, đạp đạp đạp chết hết cái bọn ngáng đường mình. Bố ứ làm việc nữa xem chúng mày báo cáo thế nào!

Chia sẻ trang này