1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả xì trét đi ! Lúc này bạn đang nghĩ gì?

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi halfmoon1912, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. infotuan

    infotuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
  2. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Cái ổng info này vớ vỉn quá!....Mới sáng ra đụng hàng ổng, sao mà tui ghét ổng thế nhỉ?.........Đừng để tui chạm mặt ổng nha!...Bực mình quá! Thấy ổng là tui ghét roài!...Vớ va vớ vẩn thật! ......
  3. infotuan

    infotuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nhưng info lại rất quý cattyea! ghét là biểu hiện cao hơn của tình y êu thương đấy! Hê... hê.....
  4. sarangne

    sarangne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Xả xì trét cửa mình là . Hôm nay phải ngồi ăn hết nồi cháo lo hết cả bụng é_é . Chả là thằng em bị ốm trong bệnh viện , tưởng hôm nay suất viện , nên các Chị nấu cho thằng em một bữa gọi là mừng em hồi sức thế mà nó lại bị giữ ở lại trong viện , thế mới buồn không cơ chứ . Sinh viên lâu lắm mới được bữa ( chỉ gặp ốm đau mới được ăn thui ) thế mà mình chẳng thấy sung sướng gì thế này .
  5. infotuan

    infotuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ hôm nay mình phải đi gặp thằng bạn thân nhất của mình thôi, chia sẻ với nó quả thú vị.
    Tuần này sao "căng đứt dây đàn" thế nhỉ?
  6. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình đến điên mất ! Tại sao trên đời này lại có người khôngbiết xấu hổ là gì nhỉ? Thật sự tâm trạng bực bội lắm cảm thấy ức chế dây thần kinh lắm rồi! Đáng ra chẳng có gì phải bận tâm, nhưng mình ghét những người nào chỉ có theo gót người khác như thế ! Là một con người cần phải biết tìm đường đi đặc trưng cho bản thân, con đường của mình luôn là con đường độc nhất ... => Không lẻ loi nhưng cũng không quá mờ nhạt trong tập thể. Phải biết dừng lại đúng lúc, phải biết mình là ai trong cái nơi mà mình đang sống! Biết rằng mình là thế , nhưng cũng phải biết tự trọng dù là chút xíu thôi chứ!... Thùng rỗng kêu to có gì mà hay ! Thế giới của mình không ảnh hưởng gì, nhưng thật bực bội vì có những "kẻ" ( Thật đáng xấu hổ cho mi vì ta gọi mi là "kẻ" và gọi là "mi" _ hãy biêt mình là ai trong suy nghĩ của người khác) như vậy , quá ư ngu ngốc, quá ư tồi tệ với bản thân mình, không biết để cho người khác tôn trọng và coi trọng mình, tự hạ thấp giá trị của mình trong mắt người khác !....Cần phải xem lại mình đi nha!.........Ức chế ! . Đáng xấu hổ và đáng báng bổ cho mi !....Mi nên nhớ ! Đường đường là một đại trượng phuc, phải biết nhìn xa trông rộng, phải biết suy nghĩ và hành động cho xứng đáng là một người đàn ông, đừng có mà nối gót theo sau, đừng có mà để cho người khác coi thường. Ngu ngốc thay cho mi vì mi đã để cho ta đánh giá mi hơi thấp roài đấy !.......
  7. jennifer10

    jennifer10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Trời!
    Lại gặp cat, đọc bài của cat.Mình chỉ muốn nói với cat một điều:
    Đừng vội đánh giá người khác khi chua biết rõ về họ
    hãy biết tôn trọng nhau.
    (Bạn tức, bạn giận chác người ta không thế)
    Biết là có đánh nhau mới là anh em nhưng....
  8. infotuan

    infotuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thời tiết thật nóng nực, mình mệt không thể chịu nổi, mình thì luôn quan niệm rằng cuộc sống này thật đơn giản, tại sao người ta không sống đơn giản, rộng lượng, vị tha hơn một chút. Mình biết nhiều lúc mình cũng thật ích kỷ, nhưng mình vẫn luôn cố gắng trải rộng lòng mình & thông cảm với mọi người hơn. Những sự ngột ngạt trong cuộc sống, những bon chen đời thường, những lời nói cục cằn... ôi! mình không muốn tiếp xúc & không muốn nhìn thấy nghe thấy. Cũng thật thú vị thế nào chiều nay trời trở mây đen, gió rất to & trời đổ mưa rào như trút nước. Một cảm giác thoải mái, mát mẻ lại đến với mình, những cơn gió đã cuốn phăng những bụt bẩn & trời mưa như trút làm cho mọi thứ đều sạch bong.
    Sau cơn mưa trời lại sáng, mình sẽ lại thấy vui & yêu đời hơn, sẽ quên đi những hạt bụt nhỏ làm mình cảm thấy mắt đỏ & côm đau.
    Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii every body!!!!!!!!!!!!!!
  9. Meotkt

    Meotkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Hừ, hôm nay mới thi môn đầu tiên đã sai ngu không thể tả. Đứa khác mà sai kiểu này chắc mình tưởng nó bị thiểu năng
    Nhục như con trùng trục í. Mới vào đây đã thấy anh info với chị cat cãi nhau, hix, stress wa''''
    Được meotkt sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 09/05/2006
  10. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    you nhẩm roài mình đâu có cãi nhau đâu , ít nhất là trong thời gian vừa qua kể từ lần you biết ... Mình đang xả với một người bạn thân cận của mình , không phải nói info ,n hưng chẳng may vấn đề nói lại hơi giống nhau thành thử cái bác trên kia cũng tưởng vậy mừ lai láng thêm vào , bực không thèm nói!........

Chia sẻ trang này