1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả xì trét

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi namnghindong, 02/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namnghindong

    namnghindong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Xả xì trét

    Thật tệ, tôi là bác sĩ, mới ra trường nửa năm à, cũng có học tý về tâm lý, nhưng đúng là nói về chuyện người khác thì dễ chứ nói về mình thật khó. Thôi thì cứ viết ra đây, gọi là xả xì trét, chứ cũng không mong gì có 1 lời khuyên hay bảo gì đâu, với lại ít khi đăng nhập vào diễn đàn... Viết ra may ra nhìn vào con chữ lại dễ hình dung lòng mình hơn, cấu trúc từ ngữ chẳng phải là cấu trúc lòng mình sao..
    Chả là tôi có 1 em, được 5 năm rồi, tính tôi thì vô lo vô nghĩ, chả hứa hẹn gì với em cả, cứ vui vẻ bên nhau thì ok thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã 5 năm, nhìn lại thì em đó o đến nỗi, ngoan, hiền, chả xấu cũng không phải cực xinh ( thật ra cũng không phải quan trọng lắm, xinh thì tốt, không thì không xấu được rồi ), có ăn có học, con nhà tử tế, nhưng chả hiểu sao dạo này cứ thấy không được ưng ý. Cảm thấy mất tự tin là mình liệu có thật lòng với người ta không. Nhưng mà thôi, không ai hoàn hảo, tôi nghĩ thế, thôi thì những lỗi vớ vẩn của em tôi cứ bỏ qua, hai nữa là mối tình đầu, cố mà giữ, 3 là đã 5 năm rồi, bỏ người ta thì thật là không phải.. Tôi cũng cố gắng nhiều, quan tâm tới em nhiều hơn hẳn. Mà sao không thấy thú vị như ban đầu, nhiều cô gái khác tôi thấy nói chuyện có nhiều chủ đề hơn, sao nói chuyện với người yêu mà hay cạn chủ đề quá, thật chả hiểu ra làm sao nữa??
    Thôi, đến h về rồi, mai có gì xả xì trét tiếp..
  2. ab2006

    ab2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chắc tại yêu lâu quá rồi nó thế đấy!
    Cứ cưới về đi xem có thú vị hơn không?
  3. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    1. Gái, yêu càng lâu càng mặn nồng.
    2. Zai, yêu càng lâu càng hững hờ.

  4. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu như thế gọi là lâu cũng được rồi đấy, chưa phải cực lâu nhưng cưới được rồi đấy xếp ạh!
    Suy từ bụng ta ra bụng người, trường hợp của tôi, nhiều lúc về nhà nhìn thấy vợ chỉ muốn... quay gót ra đi tiếp!!! Chán thì chán nhưng tôi đảm bảo với anh, bây giờ mà anh bỏ chị ấy là anh nhớ lắm đấy, sợ không quên được đâu.
    Xử lý thế nào thì chỉ có chính anh quyết định thôi. Tôi mà ở trường hợp anh là tôi cưới. Tìm kiếm cảm xúc mới làm gì nữa!
    Chúc vui vẻ!
  5. loriri

    loriri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Yêu lâu quá rồi nhàm mà. Mà có lẽ bác mong muốn một người yêu hợp ý hơn chăng? Bác cũng dần dần hết yêu người ta rồi
  6. namnghindong

    namnghindong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mới ra trường, mình kiếm được việc ngay, phải tội đi xa, cô ấy thì chưa kiếm được việc. Cũng nhờ cô ấy mà mình đỡ lo khi xa nhà vì cô ấy sang nhà thăm hỏi mẹ mình.
    Bực cái là hồi đầu mình phải nhắc cô ấy mới sang ( bây giờ thì biết tự sang rồi ), có vẻ như cô ấy chưa quen quan tâm đến mọi người, chưa nhạy cảm trong việc hiểu mọi người nghĩ gì, cần gì. Ôi, thật là thế hay là do mình chán rồi nên nghĩ thế.
    Cô ấy chưa kiếm được việc nên có vẻ mất tự tin vào bản thân lắm, mình thì cố gắng động viên cổ mà chắc phải đến lúc kiếm được việc thì cô ấy mới tìm lại chính mình. Thật ra thì con gái kiếm được công việc là được rồi, mình không cần cô ấy ra tiền vì mình thừa sức gánh nhưng mình muốn cô ấy tự tin hơn chút, muốn cô ấy khẳng định được bản thân. Ôi cái xã họi chết tiệt, tại sao không nhận 1 sv học giỏi như cô ấy. Hay là tại cô ấy kém thật mà mình không nhận ra? Mẹ mình bảo nó kém tự tin, càng phỏng vấn trật nhiều càng mất tự tin. Chắc thế.
    Thôi kệ, 1 năm nữa mà o tự xin được việc thì mình sẽ giúp, cứ để cô ấy tự chứng tỏ đa, mình tin vào khả năng cô ấy . Chó gì cái xã hội này, chắc nó đòi kiểu người phải chơi chơi 1 tý, cô ấy hiền quá mà.
    Ôi xa nhà chán quá xá
  7. namnghindong

    namnghindong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có ai làm hướng dẫn viên du lịch ở Đà nẵng, quảng ngãi, hội an, huế không nhỉ?
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nếu giúp được thì giúp luôn đi, sốt ruột! Ỡm ờ, còn trẻ con lắm đâu mà chứng với tỏ.
    Người ta bảo "yêu nhau không phải nhìn vào nhau mà cùng nhìn về 1 hướng". Đã 5 năm rồi mà kô xác định cưới thì lượn đi cho người ta lấy chồng.
  9. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    ồ này ! tớ là tớ rất phục đôi nào giữ quan hệ yêu đương kéo dài > 1 năm mà kết thúc có hậu đấy nhé
  10. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    em hơi bị nể anh
    nhg~ 5 năm
    em đã dc cái nào quá 2 tháng đâu
    toàn 1 tháng
    mặn mà nồng nàn lắm dc 2 tháng
    phục anh
    5 năm mà bỏ phí quá anh ạ
    ko yêu cũng còn cái tình nghĩa chứ

Chia sẻ trang này